Những ngày gần đây, dạo quanh TP Vinh, cùng với sự xuất hiện của hàng chục điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết là tấp nập những chuyến xe máy, xe ba gác hay những chiếc xe tải có cẩu vận chuyển cây, hoa trên các ngả đường.
Anh Trần Văn Tuấn (42 tuổi, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) thường ngày làm nghề nông. Nhưng tới Rằm tháng Chạp, có người bà con cùng xã làm nghề buôn hoa rủ, lại thời điểm nông nhàn nên anh vào TP. Vinh vận chuyển cây cảnh thuê.
“Những người làm nghề chở thuê cây cảnh đòi hỏi phải có sức khỏe tốt để có thể đưa lên xe, hạ xuống và mang vào tận nhà cho khách. Do tôi chưa quen đường nên còn hơi bỡ ngỡ, nhưng nhờ sử dụng tiện ích Google Map nên cũng khá thuận tiện” - anh Tuấn cho biết.
Bên cạnh đó, một số người làm nghề lao động tự do, hoặc chạy xe ôm vào dịp Tết cũng chuyển sang làm vận chuyển hoa, cây cảnh thuê cho khách.
Được biết, nếu chở bằng xe máy trong địa bàn TP. Vinh, giá tiền công dao động từ 150 - 200 nghìn đồng/chuyến, giá có thể lên đến 300 - 400.000 đồng/chuyến khi đi ra khỏi thành phố đến các khu vực xa hơn.
Đối với những cây cảnh lớn hoặc vận chuyển xa phải sử dụng xe tải hoặc xe cẩu thì chi phí sẽ đội lên cao hơn nhiều lần, dao động từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng, tùy quãng đường xa, gần.
Có một số người giàu chơi cây cảnh, cây hoa "khủng", họ sẽ thuê xe ôtô có cần cẩu cũng phải mất vài triệu đồng/chuyến.
"Năm nay, người mua hoa, cây cảnh ít hơn năm ngoái nên việc của shipper cũng nhàn hơn. Tuy nhiên, mỗi ngày chạy khoảng 5-6 chuyến, cũng đã có tiền triệu, một mức thu nhập rất cao so với làm nông..." - anh Nguyễn Văn Thành (xã Nghi Phú, TP. Vinh) cho biết.
Theo anh Thành, khi nhận chuyển hàng, shipper phải hết sức cẩn thận, chằng buộc chắc chắn, đi xe chậm rãi để bảo đảm an toàn vì nếu có sự cố dẫn đến hư hỏng hoa, cây cảnh thì shipper phải đền.
“Nghề này chịu khó và gặp dịp nhiều khách thì có thể kiếm vài triệu đồng/ngày, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro trong quá trình vận chuyển. Đã có một số trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng, tôi phải đền bù cho khách, coi như đi làm không công cả ngày” - anh Thành chia sẻ.
Chị Lê Thị Vân Anh - một thương lái cây cảnh ở phường Hưng Bình - chia sẻ: "Nhiều năm nay, tôi phải thuê sẵn nhiều người vận chuyển cây bằng cả xe máy, xe tải để khi khách có nhu cầu là chở về tận nhà. Tùy theo độ lớn của cây cũng như độ xa của cung đường vận chuyển mà giá cũng có sự chênh lệch. Nói chung, người lao động làm nghề này nếu chịu khó, cẩn thận và gặp dịp đông khách thì cũng kiếm được một số tiền để lo cho cái Tết đủ đầy hơn".