Đi sân bay Nội Bài chỉ 150.000 đồng, hãng taxi hết thời “chặt chém”

Cường Ngô |

Mới đây, một ứng dụng đặt xe trực tuyến đã tung ra giá cước ôtô cố định với mức 150.000 đồng đi từ nội thành Hà Nội đến sân bay quốc tế Nội Bài, chiều ngược lại cũng chỉ còn 220.000 đồng. Người tiêu dùng hân hoan trước thông tin này, còn các hãng taxi sẽ hết cơ hội “chặt chém” khách hàng.
Theo khảo sát của PV Lao Động, trước đây, cước phí taxi ra sân bay trung bình từ 250.000 - 300.000 đồng, nhưng thời gian gần đây, cước phí đã giảm đáng kể. Một số đơn vị vận chuyển công bố mức giá dao động 180.000 - 220.000 đồng/chiều đi, chiều về khoảng 250.000 - 270.000 đồng. Tuy nhiên, mới đây, việc một ứng dụng đặt xe trực tuyến bất ngờ công bố mức giá chỉ 150.000 đồng chiều đi sân bay và 220.000 đồng chiều về đã gây sốc cho hàng loạt hãng taxi.

Trước thông tin này, người dân có rất nhiều ý kiến ủng hộ. Anh Nguyễn Hồng Nguyên (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, ứng dụng đặt xe trực tuyến đi sân bay chỉ còn 150.000 đồng là quá tốt. Với mức giá này, nhiều người sẽ lựa chọn đặt xe trực tuyến để tiết kiệm chi phí.

“Kể từ khi có cầu Nhật Tân, quãng đường đi từ nội thành ra sân bay ngắn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, tôi thấy giá 150.000 đồng hợp lý. Việc này sẽ buộc các hãng taxi phải giảm giá, nếu không sẽ khó mà có khách”, anh Nguyên cho hay.

Còn anh Nguyễn Thế Bình, một khách hàng thường xuyên đi về sân bay, cho biết: “Tôi đã chứng kiến việc một số người bị các hãng taxi sân bay “làm giá” như không chạy theo đồng hồ tính cước hay “vòi” thêm tiền của hành khách dưới nhiều hình thức. Có lần, tôi phải trả 150.000 đồng để di chuyển từ sân bay về khách sạn gần đó với quãng đường chỉ 4-5 cây số. Thắc mắc thì tài xế nói, đi taxi sân bay là phải trọn gói, không tính đồng hồ. Kiểu “chặt chém” này của các hãng taxi sẽ sớm bị tẩy chay khi có hãng xe trực tuyến giá rẻ ra đời…”.

Nói về chi phí cho chặng đường đi về sân bay, anh Đức Tài - một người thường xuyên lái xe lên sân bay - cho rằng: Các hãng taxi thu phí từ 500.000-600.000 đồng cho cả chặng đi về sân bay là quá đắt. Với khoảng 60 cây số đi về từ sân bay, tiền xăng chỉ hết khoảng 150.000 đồng, vậy các hãng xe đã thu về 300-400.000 đồng cho mỗi chuyến. Đây là con số không nhỏ. Rõ ràng, hãng xe trực tuyến kia đưa ra mức giá 150.000đ chiều đi và 220.000 chiều về không thể để bù lỗ. Họ sẽ phải tính toán để có lãi, song mức lãi đó thấp hơn để đổi lại sẽ có nhiều khách hàng hơn.

Như vậy, từ việc một hãng xe trực tuyến bất ngờ giảm giá đã phần nào hé lộ những chiêu “chặt chém” khách hàng của các hãng taxi đã tồn tại lâu nay.

Chính một lái xe taxi của sân bay Nội Bài cũng bày tỏ, nên ủng hộ việc một số ứng dụng đặt xe giảm giá cước mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng. Do đó, các hãng xe phải chấp nhận thay đổi, giảm giá xuống mức hợp lý thì mới có thể cạnh tranh, mới có khách.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".