Thương lắm miền Trung…

Trần Chung |

Hết nắng cháy lại đến mưa dầm và mỗi mùa bão lũ đi qua, “khúc ruột” miền Trung lại oằn mình chống chọi. Buồn thương, xót xa, lo lắng… hai tiếng miền Trung lại rưng rưng trong tim hàng triệu người con đất Việt.

Cơn bão số10 quét qua đã gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề đối với sáu tỉnh miền Trung. Hàng chục người thiệt mạng và mất tích, hàng trăm người bị thương; hàng trăm nghìn ngôi nhà, trường học, trạm y tế bị tốc mái, sập đổ, ngập sâu trong nước; hàng trăm tàu thuyền bị chìm, hư hỏng, hàng trăm nghìn hecta hoa màu bị hỏng….

Quảng Bình: Tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất. Có 6 người thiệt mạng, 140 người bị thương, sập đổ 345 ngôi nhà, tốc mái 156.517 ngôi nhà, ngập 3.581 nhà, tốc mái hơn 460 trường học, 98 trạm y tế bị tốc mái, 175 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng.

Quảng Trị: Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động Quảng Trị, toàn tỉnh có trên 11.000 nhà bị tốc mái, trên 70% bị hư hỏng nặng, 17 căn nhà bị sập hoàn toàn; 1 người chết, 37 người bị thương. 8.000 ha cao su bị gãy đổ. Thiệt hại 5.000 héc-ta hoa màu.

Tại Cồn Cỏ, 100% nhà dân, trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng nặng. Hai khu nhà công vụ của giáo viên bị tốc mái hoàn toàn. Riêng tại huyện Vĩnh Linh, thiệt hại cây cao su lên tới 13 nghìn tỷ đồng, trong đó nhiều gia đình khốn đốn vì nhiều khoản vay đến kỳ trả nợ Ngân hàng nhưng không có khả năng trả.

Thừa Thiên Huế: Thị trấn Lăng Cô và huyện Phú Lộc, ít nhất 45 ngôi nhà bị tốc mái, 2 nhà bị sập. Trong đó, nhà của cô giáo Hoàng Thị Xanh 49 tuổi, trường mầm non Bắc Hà, thị trấn Phú Lộc bị cây đổ đè sập hoàn toàn.

Hà Tĩnh: 262 nhà ở của Công nhân viên chức Lao động bị tốc mái, hư hại nặng, 242 phòng học bị tốc mái, 420m2 nhà xe của học sinh các trường học bị hư hỏng… tổng thiệt hại của các trường học trên 3 tỷ đồng.

Nghệ An: 03 người chết, 02 người bị thương, 01 người mất tích, 16 nhà bị sập hư hỏng nặng, 124 nhà bị tốc mái, hơn 22.269 nhà bị ngập. Thị xã Hoàng Mai ngập trong nước trắng, 20 nghìn ngôi nhà, hàng chục ngàn héc-ta hoa màu, hàng chục ngôi trường ngập chìm trong nước, đồ dùng học tập, sách vở của học sinh bị cuốn trôi. Xót xa lắm tin đồng chí Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An đã hy sinh khi chiếc xe trên đường đi cứu trợ bị lũ cuốn.

Nhiều sách vở của học sinh bị ngập nước.

Thanh Hóa: Bị thiệt hại nặng nhất tại huyện Tĩnh Gia, Nông Cống. Hồ Thung Cối tại địa bàn xã Phú Lâm bị vỡ, hồ Khe Tuần tại xã Tân Trường bị tràn khiến toàn bộ các xã phía hạ lưu bị ngập nặng. Hàng trăm nghìn héc-ta lúa và hoa màu bị ngập, nhiều trường học, nhiều nhà ở bị ngập nặng.

Bao gia đình đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, mong không biết đến khi nào mới có tiền để dựng lại mái nhà; bao em nhỏ đang khát khao được ăn đủ, mặc đủ và được cắp sách đến trường; dịch bệnh, đói rét, thiếu thốn…

Miền Trung ruột thịt đang mong chờ tấm lòng tương thân tương ái của mỗi chúng ta. Máu chảy ruột mềm, lá lành đùm lá rách!

Trước tấm lòng thiện nguyện của bạn đọc, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động kêu gọi bạn đọc và đồng bào cả nước chung tay cùng miền Trung vượt qua khó khăn.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động.

Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.222.1960; 091.456.8886.

Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động

Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402; fax: 08.35171407;

Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng, ĐT: 0511.3825132;

Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long

Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,

Số tài khoản VND: 10201.00000.13374.

Số tài khoản USD: 10202.00000.02906

Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:

Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.

Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,

(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)

Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến bằng tài khoản Ngân hàng qua Cổng thanh toán VTC Pay (Hướng dẫn ủng hộ chi tiết)



Trần Chung
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.