LD1831: Đau xót trước cảnh, hai con nhỏ bất lực nhìn mẹ bị ung thư giai đoạn cuối

T.Thúy |

Trong túp lều ẩm thấp, chị Đoàn Thị Hồng Phương (29 tuổi, trú xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) nằm thoi thóp một chỗ, chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ung thu cổ tử cung đã chuyển sang giai đoạn 2 hành hạ.

Bà Đoàn Thị Phụng (64 tuổi), mẹ chị Phương chỉ biết rơi nước mắt rót từng chén nước gừng để xoa bóp giảm phần nào cơn đau cho con. Bà Phụng kể, chồng mất sớm, bà một mình nuôi 2 con. 19 tuổi, chị Phương lấy chồng về Phú Yên sống và sinh được cháu Trần Thị Hồng Thoa (SN 2009). Khi Phương mang bầu cháu thứ 2 thì chồng bỏ đi với người khác nên mẹ con dắt díu nhau về quê Ninh An mượn đất của hàng xóm xây nhà tạm để sinh sống. Sau khi sinh cháu Đoàn Tấn Phát, chị Phương bươn chải với nghề làm tóc để lo cho 2 con ăn học và nuôi mẹ.

Nén cơn đau, chị Phương cho hay, tháng 12.2017, sau những cơn đau bụng xuất hiện, chị lại ra tiêm thuốc tây mua thuốc giảm đau để uống, đến mùng 1 tết thì ngất xỉu vì đau không chịu nổi, lên viện kiểm tra phát hiện bụng có khối u.

Kết quả kiểm tra của bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) cho thấy chị Phương bị ung thư cổ tử cung, giai đoạn 2b. Bệnh viện Từ Dũ chuyển  chị sang Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh để phẫu thuật sớm. Khi nghe chi phí chữa trị khoảng 80 triệu  đồng thì chị Phương nén cơn đau trốn viện về vì không có tiền chữa bệnh. Chị Phương buồn bã nói: “Hàng ngày em đi làm được đồng nào dành cả cho 2 con còn không đủ, mẹ thì già rồi biết vay mượn vào đâu nên buộc phải về nhà sống được ngày nào hay ngày đó”.

Ngặt nghèo hơn, chủ đất biết bệnh tình chị sợ chết trên đất gia đình nên đuổi mẹ con đi. Hàng xóm thấy vậy giúp mẹ con chị che tạm căn chòi trên đất của đình để ở tạm. Trong căn chòi ngổn ngang, trống hơ trống hoác, chị Phương cùng 2 con và mẹ già hàng ngày sống dựa vào sự hỗ trợ của chòm xóm. Không có tiền mua thuốc, bà Phụng nghe ai chỉ cây thuốc nam nào uống chữa ung thư liền đi lấy về sắc cho con uống. “Nhìn con nén đau mà tôi chỉ biết bất lực, đổi được tôi nguyện chịu đau, giờ chỉ biết cầu cứu các tấm lòng vàng có thể cứu giúp con tôi để cháu nó sống để nuôi 2 con ”- bà Phụng rưng rưng nói.

Gia đình chị Phương thuộc diện hộ nghèo, Quỹ Tấm lòng vàng rất mong các mạnh thường quân chung tay để chị Phương vượt qua cảnh khốn cùng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088;

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 2410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Đoàn Thị Hồng Phương, xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. SĐT: 0924.095.246.

T.Thúy
TIN LIÊN QUAN

LD1832: Xót xa bé gái rụng ngón tay vì bỏng không có tiền chữa trị

L.Hà |

Không may ngã vào bếp lửa, bé Vù Thị Hương (5 tuổi, ở Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang) bị bỏng nặng 1 cánh tay phải. Tội nghiệp hơn, gia đình không có điều kiện đưa bé đi chữa trị khiến vết bỏng hoại tử, rụng cả đốt ngón tay.

LD1824: Hoàn cảnh éo le của một gia đình ở Nghệ An

HỒNG QUÂN |

Gia đình em Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1996), trú xóm Đồng Chăm (xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An) hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống khi phải liên tục hứng chịu những mất mát, đau thương.

LD1822: Xót xa cảnh cha già nuôi 3 con bị bệnh tâm thần

Thanh Thanh |

Nhìn cảnh ông Đặng Văn Hòa Hiệp (ngụ phường 4, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã ngoài 60 tuổi vẫn phải gồng gánh nuôi 3 người con bị tâm thần trong căn nhà xập xệ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

LD1832: Xót xa bé gái rụng ngón tay vì bỏng không có tiền chữa trị

L.Hà |

Không may ngã vào bếp lửa, bé Vù Thị Hương (5 tuổi, ở Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang) bị bỏng nặng 1 cánh tay phải. Tội nghiệp hơn, gia đình không có điều kiện đưa bé đi chữa trị khiến vết bỏng hoại tử, rụng cả đốt ngón tay.

LD1824: Hoàn cảnh éo le của một gia đình ở Nghệ An

HỒNG QUÂN |

Gia đình em Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1996), trú xóm Đồng Chăm (xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An) hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống khi phải liên tục hứng chịu những mất mát, đau thương.

LD1822: Xót xa cảnh cha già nuôi 3 con bị bệnh tâm thần

Thanh Thanh |

Nhìn cảnh ông Đặng Văn Hòa Hiệp (ngụ phường 4, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã ngoài 60 tuổi vẫn phải gồng gánh nuôi 3 người con bị tâm thần trong căn nhà xập xệ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.