LD1832: Xót xa bé gái rụng ngón tay vì bỏng không có tiền chữa trị

L.Hà |

Không may ngã vào bếp lửa, bé Vù Thị Hương (5 tuổi, ở Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang) bị bỏng nặng 1 cánh tay phải. Tội nghiệp hơn, gia đình không có điều kiện đưa bé đi chữa trị khiến vết bỏng hoại tử, rụng cả đốt ngón tay.

Một đồng nghiệp của chúng tôi trong chuyến công tác tại Hà Giang đã chia sẻ: Gia đình bé Vù Thị Hương người Mông thuộc diện nghèo. Bé Hương là con cả, dưới Hương còn hai người em, một trai một gái.

Thời điểm bé Hương xảy ra tai nạn ngã vào bếp lửa đã hơn 1 tháng nay (từ trước Tết Nguyên đán). Lúc đó, bố đi làm đồng xa, mẹ ở ngoài vườn. Khi nghe Hương kêu lên, mẹ chạy vào thì bé đã ngã vào bếp lửa.

Đáng thương hơn, bé Hương mắc chứng động kinh từ nhỏ nhưng gia đình không có điều kiện đi chữa bệnh. Bé còn bị hỏng một mắt do mẹ bổ củi không may bị bắn vào mắt. 

 
 Vết bỏng đã bị hoại tử do không được điều trị kịp thời

Mặc dù được đưa ra khỏi bếp lửa kịp thời nhưng cánh tay phải của bé Hương bị lột da, bỏng nặng. Gia đình ở xa, kinh tế lại khó khăn nên sau khi bé Hương bị bỏng, gia đình không đưa tới cơ sở y tế địa phương mà tự chữa bằng nhiều cách như dùng thuốc tây, thuốc nam.
Đến nay, vết bỏng đang hoại tử, ngón tay của bé Hương đã rụng mấy ngón. Khi biết tình cảnh của bé Hương, một số nhà hảo tâm đã khuyên gia đình đưa bé Hương xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang điều trị. Hiện bé Hương đang nằm tại Khoa Ngoại - Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Theo kết quả khám ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang: Hai ngón tay bên cánh tay phải của bé Hương đã rụng, ba ngón tay khác co quắp lại, cánh tay nhiều chỗ bị hoại tử... Các bác sĩ cho biết, tổn thương bỏng của bệnh nhi chuyển sang hoại tử ướt, cần phải làm phẫu thuật ghép da.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cộng thêm sự thiếu hiểu biết nên bé Hương mới rơi vào tình trạng như vậy. Kinh phí đưa bé Hương xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang gia đình cũng không có, hàng xóm, những tấm lòng hảo tâm đã đóng góp vào. Hiện quá trình điều trị cho bé Hương còn khá dài và tốn kém, trong khi gia đình không có khả năng. Gia đình bé Hương rất mong nhận được sự quan tâm, cứu giúp của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD1832 xin gửi về: 

Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

Hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại của bố bé Hương, anh Vù Sính Dùng 01679161340.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

LD1822: Xót xa cảnh cha già nuôi 3 con bị bệnh tâm thần

Thanh Thanh |

Nhìn cảnh ông Đặng Văn Hòa Hiệp (ngụ phường 4, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã ngoài 60 tuổi vẫn phải gồng gánh nuôi 3 người con bị tâm thần trong căn nhà xập xệ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.

LD1821: Xót xa cảnh hai chị em người H’Mông bị ung thư mắt

Xuân Diệp – Mai Chi |

Ngôi nhà nhỏ gỗ sơ sài, nằm gọn trên một quả đồi cao, chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể thổi qua những khe hở chui vào nhà lạnh buốt. Gia cảnh vốn đã khốn khó nay càng khó hơn bởi không may cô con gái nhỏ trong gia đình bị mắc bệnh.

LD1820: Rớt nước mắt trước cảnh gia đình kiệt quệ vì căn bệnh ung thư

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Trong khi nhiều người vẫn đang tận hưởng niềm vui mùa xuân vừa đến thì gia đình bà Vũ Thị Thắm (thôn Xuân Trạch, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) hằng ngày phải “đánh vật” với cuộc sống. Bởi hoàn cảnh gia đình bà quá bi đát.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

LD1822: Xót xa cảnh cha già nuôi 3 con bị bệnh tâm thần

Thanh Thanh |

Nhìn cảnh ông Đặng Văn Hòa Hiệp (ngụ phường 4, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã ngoài 60 tuổi vẫn phải gồng gánh nuôi 3 người con bị tâm thần trong căn nhà xập xệ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.

LD1821: Xót xa cảnh hai chị em người H’Mông bị ung thư mắt

Xuân Diệp – Mai Chi |

Ngôi nhà nhỏ gỗ sơ sài, nằm gọn trên một quả đồi cao, chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể thổi qua những khe hở chui vào nhà lạnh buốt. Gia cảnh vốn đã khốn khó nay càng khó hơn bởi không may cô con gái nhỏ trong gia đình bị mắc bệnh.

LD1820: Rớt nước mắt trước cảnh gia đình kiệt quệ vì căn bệnh ung thư

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Trong khi nhiều người vẫn đang tận hưởng niềm vui mùa xuân vừa đến thì gia đình bà Vũ Thị Thắm (thôn Xuân Trạch, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) hằng ngày phải “đánh vật” với cuộc sống. Bởi hoàn cảnh gia đình bà quá bi đát.