LD1817: Bi đát cảnh chồng chăm vợ ung thư, nuôi con bệnh bại não

XUÂN DIỆP |

Anh Trần Đình Dương (44 tuổi, quê ở xóm Yên Bình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị Hiền lấy nhau 14 năm sinh được 4 người con. Cô con gái đầu bình thường, nhưng không may cô con gái thứ hai bị bại não bẩm sinh, hai cậu con trai út song sinh đã qua đời khi vừa mới sinh.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến cho vợ chồng anh chị tê dại người. Không từ bỏ niềm tin và hi vọng, anh Dương, chị Hiền vẫn tiếp tục lao động để nuôi đứa con đầu trưởng thành. Nỗi lo cơm áo, gạo tiền, học hành cho các con và tiền chạy chữa thuốc thang cho cô con gái thứ hai khiến gia đình nhỏ càng trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Những tưởng cuộc sống sẽ mỉm cười với vợ chồng anh chị, thế nhưng chị Hiền bất ngờ phát hiện bị ung thư trực tràng. Anh Dương buồn bã kể: "Sau nhiều xét nghiệm, bác sĩ kết luận chị Hiền bị ung trực tràng. Lúc đó, bên tai tôi như có sét đánh, vợ tôi chết đứng người rất lâu, bác sĩ bảo phải mổ ngay mới có cơ hội kéo dài sự sống".

Ngay sau khi nhập bệnh viện K ở Hà Nội, chị Hiền được mổ và xạ trị. Sau một năm xạ trị, sức khỏe của vợ khá hơn trước, anh Dương cảm thấy có hi vọng và tin vào phép màu xuất hiện với gia đình anh. “Trong quá trình xạ trị tôi cũng động viên vợ với hi vọng còn nước còn tát. Thế nhưng, đến năm thứ hai sức khỏe của vợ anh càng nghiêm trọng, dường như hóa trị không có tác dụng, sức khỏe không đủ khả năng để tiếp tục xạ trị” - anh Dương gạt nước mắt nói.

Sức khỏe của chị Hiền ngày càng kém, căn bệnh ung thư đã phá hủy chức năng gan của chị, những cơn đau hoành hành ngày một dày khiến chị như chết đi sống lại. Hơn 1 tháng nay cơn đau của chị Hiền ngày một dày, anh Dương buộc phải mua thuốc giảm đau liều cao để tiêm cho chị Hiền. Trước đó, mỗi mũi thuốc tiêm có thể giảm bớt đau đớn cho chị Hiền khoảng 6 - 8 tiếng. Tuy nhiên gần thời gian gần một tháng nay, cơn đau ngày một kéo dài, thời gian công hiệu của thuốc cũng rút ngắn, chính vì vậy số lượng mũi tiêm ngày một nhiều là 4 tiếng một mũi. Một ngày anh phải tiêm cho chị 6 mũi tiêm giảm đau bằng morphine và tăng liều lượng lên.

Không chỉ chăm vợ mà cô con gái thứ 2 là Trần Thị Mai Hương (10 tuổi) bị bại não bẩm sinh, mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh cũng do anh hoặc cô con gái đầu là Trần Thị Thúy Hằng (13 tuổi) chăm sóc. Để có tiền chạy chữa cho vợ, con và tiền học hành của cô con gái đầu, những đồ đạc có giá trị trong nhà cũng lần lượt được bán hết. Anh Dương ngoài làm ruộng phải đi phụ hồ. Hễ có ai thuê việc gì anh cũng làm, miễn sao có tiền để trang trải, chữa bệnh cho vợ con.

Mọi sự giúp đỡ anh Trần Đình Dương (LD1817) xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

XUÂN DIỆP
TIN LIÊN QUAN

LD1815: Bé trai 10 tháng tuổi mồ côi bố, mẹ bỏ đi

TRẦN VƯƠNG |

Đó là hoàn cảnh éo le của bé Nguyễn Hữu Thịnh (thôn Ngọc Quan, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh). Cha mất, mẹ cũng rời xa, giờ đây bé Thịnh đang được chăm sóc bởi vòng tay ông bà nội nhưng cuộc sống vô cùng cơ cực, túng thiếu.

Xúc động rơi nước mắt khi được đồng đội tặng nhà

MAI THẮNG |

Mới đây, trước sự chứng kiến của chính quyền và đông đảo bà con ấp Suối Nhum, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung úy Nguyễn Văn Tân xúc động rơi nước mắt khi Thượng tá Vũ Duy Lưu - Phó Chính uỷ Lữ đoàn 171 Hải quân - đọc quyết định tặng nhà đồng đội.

LD1810: Nữ công nhân phải cưa nhân vì tai nạn giao thông

Trọng Thanh – Nhã Tuệ |

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, chia tay với người chồng đầu, nuôi dưỡng con thơ dại và sắp đến ngày sinh nở, người đàn bà trẻ này lại không may bị tai nạn giao thông, dẫn đến phải cưa một chân. Không nghề nghiệp, không nhà cửa, không vốn liếng, phải sống nhờ vào bà con chòm xóm, họ hàng thân thuộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD1815: Bé trai 10 tháng tuổi mồ côi bố, mẹ bỏ đi

TRẦN VƯƠNG |

Đó là hoàn cảnh éo le của bé Nguyễn Hữu Thịnh (thôn Ngọc Quan, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh). Cha mất, mẹ cũng rời xa, giờ đây bé Thịnh đang được chăm sóc bởi vòng tay ông bà nội nhưng cuộc sống vô cùng cơ cực, túng thiếu.

Xúc động rơi nước mắt khi được đồng đội tặng nhà

MAI THẮNG |

Mới đây, trước sự chứng kiến của chính quyền và đông đảo bà con ấp Suối Nhum, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung úy Nguyễn Văn Tân xúc động rơi nước mắt khi Thượng tá Vũ Duy Lưu - Phó Chính uỷ Lữ đoàn 171 Hải quân - đọc quyết định tặng nhà đồng đội.

LD1810: Nữ công nhân phải cưa nhân vì tai nạn giao thông

Trọng Thanh – Nhã Tuệ |

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, chia tay với người chồng đầu, nuôi dưỡng con thơ dại và sắp đến ngày sinh nở, người đàn bà trẻ này lại không may bị tai nạn giao thông, dẫn đến phải cưa một chân. Không nghề nghiệp, không nhà cửa, không vốn liếng, phải sống nhờ vào bà con chòm xóm, họ hàng thân thuộc.