Đó là cảnh đời hiu hắt, nghiệt ngã của bà Đinh Thị Chi (76 tuổi), trú trong hẻm nhỏ K77A/10 đường Trần Văn Dư, tổ 66 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng).
Tìm đến nhà bà Chi, trước mắt chúng tôi là hình ảnh cậu bé với khuôn mặt khôi ngô đang ngồi hóng mát cùng với bà, thấy người lạ cậu bé khép nép, núp sau lưng. Có lẽ chính sự thiếu vắng tình cảm của cha mẹ, đã khiến cậu bé mất đi cái sự hồn nhiên, ngây thơ.
Bên trong căn nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá, ngoài chiếc ghế gỗ và chiếc giường cũ kỹ, mà hai bà cháu vẫn thường làm chỗ nghỉ ngơi hằng ngày. Vào cuối năm 2015, nỗi đau ập đến với bà Chi khi anh Nguyễn Văn Toàn (con trai bà Chi) trên đường đi làm về bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu do tai nạn giao thông. Sau một thời gian điều trị, anh Toàn vẫn phải sống đời thực vật và đến đầu tháng 2.2016 thì qua đời.
Trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại người mẹ già thường xuyên đau ốm và đứa cháu trai Nguyễn Văn Thắng (9 tuổi).
Cảnh đời hiện tại của bà Chi vô cùng khốn khó, là hộ nghèo của địa phương, bà lại mang bệnh tiểu đường và viêm đa khớp mãn tính phải thường xuyên nằm viện điều trị.
“Nỗi đau sau tai nạn giao thông là người con trai mất, con dâu bỏ nhà ra đi không trở lại. Tôi tuổi già, sức yếu lại thường xuyên đau ốm bệnh tật, đứa cháu nội còn thơ dại, gia cảnh rơi vào nghèo khó không biết nương tựa vào đâu, trong thời gian qua tôi cũng nhờ vào chính quyền địa phương, bà con tổ dân phố, họ hàng đã quan tâm giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất, song sự giúp đỡ cũng có hạn” – bà Chi ngậm ngùi, đau xót bộc bạch.
Nhìn gia cảnh quạnh quẽ, nhìn bà Chi già nua với nỗi đau tuyệt vọng, nhìn sang cậu bé Thắng thơ ngây chưa hiểu được gì nỗi đau của bà nội, nỗi đau của gia đình. Chúng tôi có mặt tại nhà đều rưng rưng nước mắt và ai cũng ái ngại, xót xa, thương cảm cho cảnh đời bất hạnh không may này.
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Hồng Hạnh (Cán bộ phường Mỹ An) chia sẻ: “Trước đây hộ bà Đinh Thị Chi đời sống cũng gặp nhiều khó khăn, từ khi con trai bà mất vì tai nạn giao thông, gia cảnh lại càng rối và khó khăn gấp bội. Được chính quyền địa phương quan tâm, bà con tổ dân phố thương yêu, đùm bọc, hỗ trợ về nhiều mặt cũng đỡ phần nào, song sự giúp đỡ cũng có hạn. Bên cạnh đó, mọi người cũng quan tâm lo lắng vì tuổi tác của bà Chi ngày càng cao, bệnh tình tuổi già, cháu Thắng còn thơ dại”.
Mọi sự giúp đỡ bà Đinh Thị Chi (LD17101) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp bà Đinh Thị Chi, hẻm K77A/10 đường Trần Văn Dư, tổ 66 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Tp Đà Nẵng), SĐT:0236.3955.500.
Cùng chung tay chia sẻ với đồng bào miền núi phía Bắc chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ trong thời gian qua, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia mở dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1407 để kêu gọi nhắn tin giúp đỡ người dân bị bão lũ. Trân trọng kính mời quý vị độc giả nhắn tin theo cú pháp “BL” gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) từ ngày 15.8 - 13.10 để ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ. Mỗi tin nhắn ủng hộ là quý vị độc giả đã góp phần vào việc quyên góp kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ cùng đồng bào vùng bão lũ, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống, trẻ em có điều kiện được tới trường.