Vụ học sinh bị bỏ quên trên ôtô: "May thường xuyên dặn con cách xử lý"

Cường Ngô - Phương Duy |

Mẹ cháu bé bị bỏ quên trên ôtô ở Trường Tiểu học Nam Từ Liêm cho biết, trước mắt, gia đình sẽ giải quyết về mặt tình cảm với lái xe, không kiện cáo gì vì sự việc xảy ra ngoài mong muốn; đồng thời vẫn cho con đi xe ngoài.

Liên quan vụ việc học sinh Trần Nhật M - lớp 4D Trường Tiểu học Nam Từ Liêm bị bỏ quên trên ôtô vào sáng 9.6, trao đổi với phóng viên Lao Động, chị H - mẹ cháu bé cho biết, gia đình rất cảm ơn nhà trường vì ngay sau khi sự việc được phát hiện, nhà trường đã tổ chức tìm kiếm và động viên con, đồng thời thông báo cho phụ huynh về sự việc này.

"Khi nghe tin con bị bỏ quên trên ôtô, chân tay tôi run rẩy, sợ hãi, tức tốc chạy đến trường xem có bị ảnh hưởng tâm lý không. Rất may, là con tôi không sao. Ở nhà tôi cũng thường xuyên dặn con cách xử lý khi gặp trường hợp này, nhất là sau vụ Gateway vừa qua", chị H kể.

Chiếc xe ôtô đưa đón học sinh xảy ra vụ việc. Ảnh: DT
Chiếc xe ôtô đưa đón học sinh xảy ra vụ việc. Ảnh: Đình Trường/Dân Trí

Về phía tài xế bỏ quên cháu bé này, theo chị H - tài xế đã làm tường trình với cơ quan công an, trước mắt gia đình sẽ giải quyết về mặt tình cảm với lái xe, không kiện cáo gì vì sự việc xảy ra ngoài mong muốn.

"Vì sắp kết thúc năm học nên tạm thời gia đình tôi vẫn cho con đi xe ngoài. Đầu năm học tới, chúng tôi sẽ cân nhắc việc cho con đi xe đưa đón của nhà trường", chị H cho hay.

Bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, sáng 9.6, khi đi xe, do buồn ngủ nên M đã ngủ quên một lúc. Khi tỉnh dậy thì thấy chỉ có một mình trên xe, M đã đập cửa xe và được các một phụ huynh gần đó giúp mở cửa ra ngoài; sau đó được người lái xe chở đến trường.

"Sau khi động viên M bình tĩnh, yên tâm lên lớp học, hiệu trưởng nhà trường đã gọi điện cho mẹ cháu để trao đổi. Nhà trường yêu cầu mẹ cháu gọi ngay cho lái xe để trao đổi và cam kết lưu ý đưa đón con có trách nhiệm, đảm bảo an toàn", bà Thanh cho hay.

Theo bà Thanh, đến 9h20 sáng 9.6, nhà trường đã triệu tập ngay 100% cán bộ giáo viên, nhân viên họp đột xuất, thông báo sự việc như trên. Để đảm bảo an toàn, nhà trường đã quán triệt lại giáo viên, nhân viên quản lý lớp đầu giờ học phải điểm danh và nắm bắt thông tin học sinh nghỉ, nếu không có phép.

Cường Ngô - Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên ôtô đưa đón: Nhà trường lên tiếng

Cường Ngô - Phương Duy - Đặng Chung |

Một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón học sinh. May mắn, cháu bé tỉnh dậy, đập cửa, nhờ người dân trợ giúp đưa ra ngoài.

Cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô ở Bắc Ninh được xuất viện

T.L |

Sau 6 ngày điều trị, cháu bé bị bỏ quên trong ôtô đưa đón của "trường mầm non" Đồ Rê Mí (Tiên Du, Bắc Ninh) đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn sốt, chỉ còn ho, đủ điều kiện để xuất viện.

Để không còn trẻ bị bỏ quên trên ôtô

LÊ THANH PHONG |

Liên tiếp xảy ra hai vụ trẻ em bị bỏ quên trên ôtô đưa đón học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên ôtô đưa đón: Nhà trường lên tiếng

Cường Ngô - Phương Duy - Đặng Chung |

Một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón học sinh. May mắn, cháu bé tỉnh dậy, đập cửa, nhờ người dân trợ giúp đưa ra ngoài.

Cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô ở Bắc Ninh được xuất viện

T.L |

Sau 6 ngày điều trị, cháu bé bị bỏ quên trong ôtô đưa đón của "trường mầm non" Đồ Rê Mí (Tiên Du, Bắc Ninh) đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn sốt, chỉ còn ho, đủ điều kiện để xuất viện.

Để không còn trẻ bị bỏ quên trên ôtô

LÊ THANH PHONG |

Liên tiếp xảy ra hai vụ trẻ em bị bỏ quên trên ôtô đưa đón học sinh.