Thi viết những câu chuyện cảm xúc về thầy cô và mái trường

Bích Hà |

Ngày 18.5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết “ Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2018 cho 27 cá nhân và tập thể có bài viết xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Kim Tự - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi) cho biết, dù được phát động trong một thời gian ngắn (từ 1.9-15.11.2018), cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” đã có sức lan tỏa rộng lớn trong các cơ sở giáo dục và thu hút số lượng bài dự thi vượt dự kiến của ban tổ chức (60.000 bài dự thi).

Hình ảnh thầy cô giáo được nhìn từ góc nhìn đa chiều, đa diện. Mỗi tác phẩm dự thi là một câu chuyện, một ký ức, một kỷ niệm, cảm xúc đẹp đẽ và đáng trân trọng về hình ảnh người thầy. Đối tượng tham gia dự thi đa phần là các tác giả không chuyên nên các tác phẩm dự thi phần nhiều viết bằng tình cảm, cảm xúc chân thành của các tác giả dành cho thầy cô giáo và ngôi trường của mình.

Chung cuộc, giải Nhất cuộc thi được trao cho cô giáo Trịnh Thị Vân, Trường Trung học cơ sở Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, với tác phẩm “Cô giáo – mẹ hiền”.  Ngoài ra còn có 2 giải tập thể, 2 giải nhì, 3 giải 3, 15 giải khuyến khích.

 
BTC đã chọn và trao 4 giải phụ bao gồm: 1 giải cho tập thể có số lượng dự thi đông nhất; 1 giải cho thí sinh nhỏ tuổi có bài thi chất lượng; 1 giải cho GV trẻ tuổi nhất được học trò tôn vinh; 1 giải cho đơn vị có bài dự thi chất lượng nhất.

Thay mặt các tác giả đoạt giải, cô giáo Nguyễn Thanh Bình – giáo viên Trường THPT Chu Văn Thịnh, Mai Sơn, Sơn La chia sẻ, ở bất cứ nơi đâu, trên khắp mọi miền Tổ quốc, nơi nào có mái trường mến yêu, thì ở đó mãi còn hiện hữu hình ảnh những người thầy tận tụy, hết lòng vì học sinh. Họ đã hi sinh thầm lặng, kiên trì và bền bỉ vì thế hệ trẻ.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, mỗi người đều gắn bó với quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, đó là quãng thời gian đẹp nhất, đong đầy những kỷ niệm.

Ở nơi đó, thầy cô là những người luôn nghiêm khắc và dịu hiền, dìu dắt chúng ta mỗi bước trưởng thành. Bà mong rằng sẽ có nhiều người tham gia cuộc thi, viết về thầy cô và mái trường của mình.

Tại buổi lễ tổng kết, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng  tuyên bố phát động cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2019”.

Thứ trưởng đề nghị ban tổ chức tiếp tục điều chỉnh cách thức cuộc thi để thời gian tổ chức dài hơn nhằm lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, những tấm gương thầy, cô và những ngôi trường tiêu biểu. Kết quả đó sẽ là động lực quan trọng để động viên, khuyến khích các thầy cô giáo đang ngày đêm miệt mài góp công, góp sức trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

GS Trương Nguyện Thành: Chờ cầm bằng tốt nghiệp mới khởi nghiệp thì quá trễ

Anh Nhàn |

Theo giáo sư Trương Nguyện Thành, khởi nghiệp không phải là mở công ty hay tạo ra sản phẩm lớn lao mà là bắt đầu một hành trình. Do đó, sinh viên hãy bắt đầu khởi nghiệp từ trên ghế nhà trường, vì đợi đến khi cầm bằng tốt nghiệp mới khởi nghiệp thì quá trễ.

Ông giáo làng gần nửa thế kỷ sưu tầm ảnh Bác

ANH ĐỨC - KIỆT THẠCH |

Nhờ có Cách mạng, cuộc đời của gia đình cậu bé Tiêu đã bước sang trang mới. Với những gì người mẹ kể lại, hình ảnh Bác Hồ trở thành "ông Tiên" trong suy nghĩ của cậu bé. Khi trưởng thành, với vốn kiến thức và lòng thành kính, ông giáo làng đã thể hiện sự đam mê ít người có được.

Nghi vấn gian lận trong thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ học sinh Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Nhiều học sinh chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10 tại Đà Nẵng khi đăng kí thi cấp chứng chỉ tiếng Anh tại một trung tâm đã được thoải mái quay chép bài nhau. Hai giám thị trong phòng thi bỏ ra ngoài hoặc “giả lơ” như không thấy. Thậm chí, các em còn được một “thầy” phụ đạo trước đó 2, 3 buổi và bày cho mẹo thi trắc nhiệm chỉ cần chọn 2 đáp án cho cả đề là xong.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

GS Trương Nguyện Thành: Chờ cầm bằng tốt nghiệp mới khởi nghiệp thì quá trễ

Anh Nhàn |

Theo giáo sư Trương Nguyện Thành, khởi nghiệp không phải là mở công ty hay tạo ra sản phẩm lớn lao mà là bắt đầu một hành trình. Do đó, sinh viên hãy bắt đầu khởi nghiệp từ trên ghế nhà trường, vì đợi đến khi cầm bằng tốt nghiệp mới khởi nghiệp thì quá trễ.

Ông giáo làng gần nửa thế kỷ sưu tầm ảnh Bác

ANH ĐỨC - KIỆT THẠCH |

Nhờ có Cách mạng, cuộc đời của gia đình cậu bé Tiêu đã bước sang trang mới. Với những gì người mẹ kể lại, hình ảnh Bác Hồ trở thành "ông Tiên" trong suy nghĩ của cậu bé. Khi trưởng thành, với vốn kiến thức và lòng thành kính, ông giáo làng đã thể hiện sự đam mê ít người có được.

Nghi vấn gian lận trong thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ học sinh Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Nhiều học sinh chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10 tại Đà Nẵng khi đăng kí thi cấp chứng chỉ tiếng Anh tại một trung tâm đã được thoải mái quay chép bài nhau. Hai giám thị trong phòng thi bỏ ra ngoài hoặc “giả lơ” như không thấy. Thậm chí, các em còn được một “thầy” phụ đạo trước đó 2, 3 buổi và bày cho mẹo thi trắc nhiệm chỉ cần chọn 2 đáp án cho cả đề là xong.