Thầy giáo duy nhất được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

Vân Trang |

Thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh là người duy nhất được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2023.

Sở GDĐT Hà Nội vừa tổ chức thăm dò dư luận cho việc đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" năm 2023 với 12 cá nhân.

Cụ thể, tính đến ngày 21.11.2022, Sở GDĐT Hà Nội đã nhận được 12 hồ sơ của các hội đồng cơ sở, gồm 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" và 11 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú".

Danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 năm 2023. Ảnh chụp màn hình
Danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 năm 2023. Ảnh chụp màn hình
Danh sách các cá nhân được Sở GDĐT Hà Nội đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 năm 2023. Ảnh chụp màn hình

Cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân là Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, sinh năm 1935, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu.

Sinh ra tại Hải Phòng, sau khi tốt nghiệp trường Sư phạm khu học xá Trung ương, năm 1954, thầy giáo trẻ Nguyễn Trọng Vĩnh được phân công về công tác tại ngành giáo dục Hà Nội, làm hiệu trưởng Trường Đông Ngạc, huyện Từ Liêm khi mới tròn 20 tuổi.

Năm 1959, sau khi học Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc và Đại học Chính trị, thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh được đầu quân về góp phần xây dựng và tham gia giảng dạy chính trị tại Trường Trung Sơ cấp Sư phạm Hà Nội (nay là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội).

Đại tá, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh. (Ảnh Minh Nghĩa/TTXVN)
Đại tá, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh. (Ảnh Minh Nghĩa/TTXVN)

Năm 1965, ông "gác bút nghiên lên đường ra trận" và có thời gian 25 năm công tác tại Bộ tư lệnh Công binh, được phong quân hàm Đại tá.

Năm 1989, sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh ấp ủ giấc mơ xây trường, mở lớp. Năm 1991, trường Phổ thông dân lập cấp 2 và cấp 3 Nguyễn Siêu ra đời. Năm 1993, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu cũng tiếp bước thành lập, tạo nên hệ thống Nguyễn Siêu từ lớp 1 đến lớp 12.

Thầy Nguyễn Trọng Vĩnh đã nhận được các danh hiệu cao quý như Nhà giáo ưu tú, Trí thức tiêu biểu thủ đô, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Công dân thủ đô ưu tú, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng Ba.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh là 1 trong 40 nhà giáo thủ đô được vinh danh và tặng biểu trưng Nhà giáo thủ đô tiêu biểu (giai đoạn 1982- 2022).

Ngoài nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, trong danh sách có 11 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú gồm 8 cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng/tổ phó chuyên môn) và 3 giáo viên.

Cá nhân trẻ nhất được đề nghị là nhà giáo, Ths Nguyễn Thị Ngọc Tình (sinh năm 1981), giáo viên Trường THPT Lưu Hoàng. Trường có tới 3 giáo viên được đề nghị xét Nhà giáo ưu tú là Trường THPT Chu Văn An.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Trường Newton thắng lớn ở sân chơi Olympic toán và khoa học Châu Á

Nhóm PV |

Thầy và trò Trường Newton vừa giành loạt giải thưởng trong Olympic Toán và Khoa học Châu Á- (ASMOPSS) kỳ thi Toán và Khoa học dành cho học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 18.

Đa dạng bài học về tinh thần thể thao và cuộc sống trong Dewey Family Day

Tường Vân |

Gần 1.000 học sinh và phụ huynh hào hứng tham gia, học sinh 5 tuổi tự tin làm “nhân viên bán hàng” gây quỹ từ thiện; những cô cậu học trò thể hiện khả năng lãnh đạo, chủ động với vai trò ban tổ chức, tinh thần thi đấu fair-play, học hỏi từ thất bại trong các trận đấu bóng đá, bỏng rổ ... - đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận tại “Ngày hội gia đình - Dewey Family Day” diễn ra ngày 26.11.

Người thầy giáo già đi cùng lịch sử và những ký ức không phai

Nhóm PV |

Chúng tôi đến gặp thầy Nguyễn Trọng Thắng (88 tuổi, huyện Thường Tín) trong một ngày cận kề 20.11. Không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đã rộn ràng khắp các con phố và len lỏi tới cả căn nhà nhỏ của người thầy đã nghỉ hưu 40 năm về trước...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh Trường Newton thắng lớn ở sân chơi Olympic toán và khoa học Châu Á

Nhóm PV |

Thầy và trò Trường Newton vừa giành loạt giải thưởng trong Olympic Toán và Khoa học Châu Á- (ASMOPSS) kỳ thi Toán và Khoa học dành cho học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 18.

Đa dạng bài học về tinh thần thể thao và cuộc sống trong Dewey Family Day

Tường Vân |

Gần 1.000 học sinh và phụ huynh hào hứng tham gia, học sinh 5 tuổi tự tin làm “nhân viên bán hàng” gây quỹ từ thiện; những cô cậu học trò thể hiện khả năng lãnh đạo, chủ động với vai trò ban tổ chức, tinh thần thi đấu fair-play, học hỏi từ thất bại trong các trận đấu bóng đá, bỏng rổ ... - đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận tại “Ngày hội gia đình - Dewey Family Day” diễn ra ngày 26.11.

Người thầy giáo già đi cùng lịch sử và những ký ức không phai

Nhóm PV |

Chúng tôi đến gặp thầy Nguyễn Trọng Thắng (88 tuổi, huyện Thường Tín) trong một ngày cận kề 20.11. Không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đã rộn ràng khắp các con phố và len lỏi tới cả căn nhà nhỏ của người thầy đã nghỉ hưu 40 năm về trước...