Phụ huynh xông vào trường tát, bắt giáo viên phải quỳ: Gieo mầm bạo lực, hận thù lên con trẻ

Bích Hà |

Sự việc nhóm phụ huynh kéo đến trường trách mắng, ép cô giáo ở Long An phải quỳ suốt 40 phút, để xin lỗi vì làm con họ sợ đi học không chỉ khiến những người trong nghề buồn lòng, mà gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Đáng buồn, đây không phải là trường hợp duy nhất. Liên tiếp những vụ việc phụ huynh có lời lẽ xúc phạm, thậm chí xông cả vào trường hành hung thầy cô, đã xảy ra thời gian qua.

Giáo viên nhập viện vì bị phụ huynh hành hung

Một ngày cuối tháng 9.2017, một em học sinh lớp 2C Trường Tiểu học Đặng Cương (Hải Phòng) không mặc đồng phục, nói chuyện riêng trong lớp và bị cô giáo dùng thước kẻ vụt vào tay.

Ngay hôm sau, bà nội và mẹ cháu bé kéo đến trường làm ầm lên, quát mắng cô giáo và có một hành động không thể chấp nhận là tát thẳng vào mặt cô trước mặt học sinh. Cô giáo vì bất ngờ và sốc đã ngất đi và phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc đã khiến nhiều phụ huynh và những người làm trong ngành giáo dục bức xúc. Lòng tự trọng nghề giáo khiến thầy cô bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau quá trình xem xét điều tra, Công an đã thông báo không khởi tố vụ việc. Dư luận cũng lắng xuống, chỉ còn lại nỗi đau, sự chua xót khi nghĩ về nghề giáo viên.

Học sinh đùa nhau, phụ huynh đánh hiệu trưởng nhập viện

Một vụ việc khác xảy ra vào 19.10.2017 cũng khiến nhiều người đau lòng. Trong giờ ra chơi, hai em học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã trêu chọc, xô đẩy nhau. Sau đó, cả hai em đều có hằn dấu tay ở má.

Khi thấy con trai là cháu Đạt đi học về có vết trầy xước trên má, vị phụ huynh có tên Nguyễn Hữu Hiền đã gọi thêm người kéo đến trường, đánh tới tấp vào đầu và mặt học sinh đã đùa nghịch khiến con mình bị thương trên má.

Khi thầy Trần Văn Phú - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đỉnh Sơn vào can ngăn cũng bị ông Hiền đấm vào miệng, gây rách môi phải đi bệnh viện khâu 3 mũi.

Tháng 11.11, Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với hành vi đánh học sinh và thầy hiệu trưởng của ông Nguyễn Hữu Hiền. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Phụ huynh gây sức ép khiến giáo viên phải quỳ xin lỗi

Câu chuyện bắt đầu từ việc nữ giáo viên trường Tiểu học Bình Chánh, Long An xử phạt học sinh bằng hình thức quỳ gối nên một số em sợ không đi học.

Ngày 28.2, 4 phụ huynh tới trường lớn tiếng phản ánh cách giáo dục của cô giáo vượt quá chuẩn mực sư phạm. Biết mình sai, cô giáo nhận lỗi và hứa khắc phục sai sót.

Dù vậy, phụ huynh không đồng tình, vẫn gây áp lực. Một người trong nhóm đã lớn tiếng: Bắt HS quỳ gối trên ghế, cô giáo có hiểu nỗi khổ của HS không; cô hãy thử quỳ gối trên ghế để biết cảm giác đó như thế nào! Không phải 1 lần, mà vị phụ huynh này lặp đi lặp lại yêu cầu đó. Và để cho qua chuyện, cô giáo đã quỳ thật, suốt 40 phút trên ghế.

Sự việc vẫn đang gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Đa phần phê phán phụ huynh có hành xử phản cảm, không thể chấp nhận.

Còn rất nhiều vụ việc đau lòng khác, thay vì phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục con, phụ huynh lại chọn cách giải quyết bằng nắm đấm, bằng vũ lực, hành xử không khác giang hồ. Thay vì dạy trẻ con biết tha thứ, sống nhân từ, thì hành động của những vị phụ huynh trên đang gieo vào đầu con về cách trả thù, thói quen “ăn miếng trả miếng” từ chính những hành động họ đối xử với thầy cô của con.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Để cô giáo “tự nguyện” quỳ gối, văn hóa phụ huynh còn thấp hơn cả cái quỳ đó!

Thế Lâm |

Vụ cô giáo Nh. ở Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) phải quỳ gối xin lỗi trước mặt bà Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với một số phụ huynh thêm một lần cho thấy vị đắng của nghề giáo: Nhiều khi bị không ít người ra oai “dạy” mình.

Vụ giáo viên quỳ gối xin lỗi: Phụ huynh đừng nghĩ trả tiền cho con đi học là có quyền

Dung Hà |

Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng trước việc phụ huynh bắt giáo viên quỳ gối xin lỗi để “trả thù” hình phạt mà trước đó cô giáo dành cho con của mình. 

Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Đừng biến bục giảng thành nơi “ăn miếng trả miếng”

Đặng Chung |

Giữa những áp lực bủa vây của ngành nghề, câu chuyện giáo viên phải quỳ gối để xin lỗi phụ huynh học sinh không chỉ làm tổn thương đến những người thầy. Thật khó tin câu chuyện này có thể xảy ra ở trường học – nơi góp phần quan trọng giáo dục nhân cách con người.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Để cô giáo “tự nguyện” quỳ gối, văn hóa phụ huynh còn thấp hơn cả cái quỳ đó!

Thế Lâm |

Vụ cô giáo Nh. ở Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) phải quỳ gối xin lỗi trước mặt bà Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với một số phụ huynh thêm một lần cho thấy vị đắng của nghề giáo: Nhiều khi bị không ít người ra oai “dạy” mình.

Vụ giáo viên quỳ gối xin lỗi: Phụ huynh đừng nghĩ trả tiền cho con đi học là có quyền

Dung Hà |

Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng trước việc phụ huynh bắt giáo viên quỳ gối xin lỗi để “trả thù” hình phạt mà trước đó cô giáo dành cho con của mình. 

Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Đừng biến bục giảng thành nơi “ăn miếng trả miếng”

Đặng Chung |

Giữa những áp lực bủa vây của ngành nghề, câu chuyện giáo viên phải quỳ gối để xin lỗi phụ huynh học sinh không chỉ làm tổn thương đến những người thầy. Thật khó tin câu chuyện này có thể xảy ra ở trường học – nơi góp phần quan trọng giáo dục nhân cách con người.