Nguy cơ “xóa sổ” trường liên cấp 25 tuổi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc “ép tiến độ” sáp nhập?

Nhóm phóng viên |

Như báo Lao Động điện tử đã đưa tin, ngôi trường liên cấp Hai Bà Trưng có tuổi đời 25 năm ở Vĩnh Phúc đang đối mặt với  nguy cơ xóa sổ thông qua việc tách cấp 2, rồi sáp nhập cấp 3 vào trường trường THPT Phúc Yên. Nhưng thực tế, sở vật chất của trường THPT Phúc Yên hiện vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Để có một cái nhìn khách quan nhất, PV báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Vĩnh Long – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Yên để làm rõ một số vấn đề liên quan.

Thưa ông, về việc khối cấp 3 của trường THCS&THPT Hai Bà Trưng sẽ sáp nhập vào trường THPT Phúc Yên, nhà trường đã tiếp nhận thông tin này từ khi nào và có sự chuẩn bị gì khi năm học mới sắp đến gần?

Chúng tôi chính thức tiếp nhận thông tin trên vào ngày 13.7 trong một cuộc họp của UBND tỉnh mà Ban giám hiệu nhà trường được mời dự. Tại đó, đồng chí Vũ Việt Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo kết luận và chỉ đạo tiếp tục thực hiện đề án sáp nhập.

Tuy nhiên cho đến thời điểm này (21.7 - PV), Ban giám hiệu nhà trường vẫn đang chờ đợi quyết định chính thức của cấp trên về việc cụ thể sẽ sáp nhập như thế nào, đội ngũ quản lý ra sao, các thầy cô giáo cũng như học sinh của cả hai trường số lượng sẽ như thế nào… Tất cả những điều đó chúng tôi vẫn đang chờ để xây dựng kế hoạch chuẩn bị cụ thể cho năm học mới.

Số lượng giáo viên của nhà trường hiện tại đáp ứng đủ cho số học sinh đang có của nhà trường, nếu có việc sáp nhập thì sẽ kết hợp với cả số lượng giáo viên khối THPT của Trường THCs&THPT Hai Bà Trưng, tôi nghĩ rằng số lượng giáo viên là đầy đủ để giảng dạy các em – ông Long cho biết.

Trường THPT Phúc Yên sẽ gặp phải những khó khăn gì khi sáp nhập khối cấp 3 của trường Hai Bà Trưng?

Diện tích của nhà trường là 17.820m2, với số học sinh hiện tại là 587 em với 23 phòng học, mỗi lớp không quá 45 học sinh. Để có thể đáp ứng được về phòng học chúng tôi sẽ phải bố trí học tại một số phòng chưa lắp đặt thiết bị.

Nếu không đủ nữa thì chúng tôi sẽ cho sửa chữa một số phòng học cũ đang để chứa đồ để đảm bảo đủ số lượng phòng học. Nếu có việc sáp nhập, chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh, sửa chữa để đáp ứng đủ số phòng học và cơ sở vật chất để sử dụng cho năm học mới. Về lâu dài chúng tôi sẽ có tờ trình để đề nghị với Sở GDĐT cung cấp thêm cơ sở vật chất còn hiện tại chúng tôi sẽ có phương án khắc phục theo đúng yêu cầu cấp trên.

Bên cạnh đó, chúng tôi xác định công tác tâm lý của học sinh sẽ có những khó khăn nhất định. Nếu như các em học sinh của Trường THCS&THPT Hai Bà Trưng chuyển sang bên này thì chắc chắn sẽ có sự xáo trộn về tâm lý do đó chúng tôi có những phương án để hạn chế sự xáo trộn này. Về giáo viên chúng tôi sẽ chọn những thầy cô phù hợp với từng lớp, từng đối tượng học sinh cho phù hợp với năng lực của các em.

Khi có sự sáp nhập thì trường chúng tôi sẽ tăng lên về số lượng, như thế nhà trường cũng cần có sự sâu sát hơn để phân công, quản lý mọi việc hợp lý.

Bên cạnh đó, Trường THPT Phúc Yên được thành lập vào 9/2001 với mô hình bán công do đó các em học sinh có học lực yếu, trung bình. Đến năm 2009 trường chuyển đổi thành mô hình công lập. Khó khăn của chúng tôi là do học sinh có chất lượng đầu vào không cao, mà điều này thì quyết định đến chất lượng giáo dục của nhà trường ở chỗ đầu ra. Với tình hình như vậy chúng tôi cũng cố gắng hết sức để làm tròn sứ mệnh của mình.

Dự kiến ngày tựu trường cho năm học mới sẽ là bao giờ, thưa ông?

Theo kế hoạch năm học, ngày 1.8 sẽ là ngày học sinh tập trung tại trường để nhận lịch mới cho năm học. Chúng tôi đang chờ các quyết định chính thức để có kế hoạch sớm nhất cho công tác dạy và học.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Yêu cầu tách, sáp nhập trường "chóng vánh" trong vòng 2 tháng!

Theo tìm hiểu của PV báo Lao Động, việc tách – sáp nhập Trường THCS&THPT Hai Bà Trưng vào Trường THPT Phúc Yên mới chỉ manh nha cách đây 2 tháng. Ngày 13.7, lãnh đạo 2 trường THPT có liên quan được thông báo. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu hoàn thành việc tách – sáp nhập trường trong tháng 7.2017. Như vậy, với thời gian ngắn, chưa chuẩn bị sẵn sàng về kế hoạch, cơ sở vật chất và trước sự phản ứng gay gắt của phụ huynh và học sinh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đưa ra các quyết định một cách “chóng vánh” khiến dư luận băn khoăn.

Sáp nhập xong có thể vẫn học tại trường cũ vì không đủ phòng học!

Ngày 20.7.2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 5477/UBND-VX2, trong đó Phó Chủ tịch tỉnh Vũ Việt Văn kết luận: Trường hợp trường THPT Phúc Yên nơi tiếp nhận toàn bộ số học sinh khối THPT của trường THCS&THPT Hai Bà Trưng chưa bố trí, sắp xếp đủ phòng học thì được tiếp tục sử dụng một phần cơ sở vật chất của trường THCS&THPT Hai Bà Trưng hiện nay để bố trí đủ lớp học cho học sinh.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

“Xóa sổ” trường 25 năm tuổi ở Vĩnh Phúc: Cớ gì đang ổn định phát triển lại phải tách, sáp nhập?

Nhóm phóng viên |

Trước chủ trương "xóa sổ" ngôi trường THCS&THPT Hai Bà Trưng có bề dày thành tích 25 năm dạy và học, gây bức xúc cho hàng nghìn phụ huynh và học sinh ở Vĩnh Phúc, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Hùng - nguyên PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề này.

“Xóa sổ” ngôi trường 25 tuổi: Sở GD&ĐT đề nghị tạm dừng, UBND tỉnh “ép” phải giải tán

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động Online đã có loạt bài về một ngôi trường có tuổi đời 25 năm với bề dày thành tích dạy và học, từng được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba sắp có nguy cơ bị “xóa sổ”. Để tìm hiểu rõ hơn về ngôi trường này phóng viên báo Lao Động đã có buổi trò chuyện với ông Trần Dũng Long, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

“Xóa sổ” trường 25 năm tuổi ở Vĩnh Phúc: Cớ gì đang ổn định phát triển lại phải tách, sáp nhập?

Nhóm phóng viên |

Trước chủ trương "xóa sổ" ngôi trường THCS&THPT Hai Bà Trưng có bề dày thành tích 25 năm dạy và học, gây bức xúc cho hàng nghìn phụ huynh và học sinh ở Vĩnh Phúc, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Hùng - nguyên PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề này.

“Xóa sổ” ngôi trường 25 tuổi: Sở GD&ĐT đề nghị tạm dừng, UBND tỉnh “ép” phải giải tán

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động Online đã có loạt bài về một ngôi trường có tuổi đời 25 năm với bề dày thành tích dạy và học, từng được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba sắp có nguy cơ bị “xóa sổ”. Để tìm hiểu rõ hơn về ngôi trường này phóng viên báo Lao Động đã có buổi trò chuyện với ông Trần Dũng Long, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.