Nếu được chọn lại, bạn có chọn nghề giáo hay không?

Cô Lương Thị Tuyết - giáo viên Trường PTDTBT THCS Thắng Mố (Hà Giang) |

Có một người bạn đã từng hỏi tôi rằng: “Nếu được lựa chọn lại, bạn có chọn nghề giáo hay không?" Không phải lần đầu tiên tôi được nghe câu hỏi này, ngược lại nó đã rất quen thuộc với tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, tại vùng quê nghèo, thuộc xã vùng III của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Bố tôi là cựu chiến binh, ông tham gia chiến tranh biên giới trên mặt trận Vị Xuyên năm 1979 - 1991. Còn mẹ tôi là cựu công dân hỏa tuyến, tham gia mở con đường Hạnh Phúc, quốc lộ 4C bây giờ.

Bố mẹ tôi có 3 người con, cả gia đình 5 người sống quây quần trong một căn nhà đất ba gian lợp bằng lá cọ và những bức tường phên đan bằng cây nứa. Cuộc sống tuy khó khăn vất vả nhưng gia đình chúng tôi luôn vui vẻ, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đặc biệt chúng tôi được bố mẹ tạo điều kiện cho học hành đầy đủ trong khả năng họ có thể lo được.

Cuộc đời ai cũng có những ước mơ để cố gắng, phấn đấu theo đuổi ước mơ ấy. Và tôi cũng vậy. Ước mơ của tôi được hình thành và lớn lên trong những lần chơi trò chơi cùng lũ bạn thuở xa lắc, xa lơ. Ngày ấy, lũ trẻ bọn tôi dăm bảy đứa thường tụ tập với nhau và chơi trò thầy cô giáo. Chúng tôi chơi trò oẳn tù tì và người nào thắng nhiều lần thì được làm cô giáo còn lại những người thua phải làm học trò.

Cô giáo trong mắt của những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên là một người oai phong và quan trọng lắm; là người thể hiện sự hiểu biết vượt trội và có khả năng dẫn dắt, chỉ bảo. Thế nên, ai cũng muốn được làm cô, ai cũng thích làm cô.

Và có duyên chăng khi trong những lần chơi trò chơi tập làm thầy cô giáo tôi thường được làm cô nhiều hơn là làm học trò. Giấc mơ trở thành một cô giáo nhen nhóm trong tâm hồn tôi từ đó, giấc mơ đó bay cao cùng cánh diều chúng tôi thường thả trong những buổi chiều chăn trâu nơi cánh đồng lúa quê hương, giấc mơ ấy nồng nàn trong những câu ca chúng tôi thường ngân nga trong ca khúc “Ngày đầu tiên đi học”, giấc mơ ấy len lỏi vào trong giấc ngủ của tôi hằng đêm.

Khi đã là học sinh THCS rồi đến học sinh THPT và cho đến cả bây giờ khi ước mơ đã thành hiện thực, tôi lại càng trân quý những khoảnh khắc được đứng trên bục giảng biết bao. Tôi biết nghề giáo có vai trò như thế nào đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Đó là nghề giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nghề giáo giúp đào tạo nên những con người vừa có đức, vừa có tài để cống hiến cho gia đình và xã hội.

Với tôi hai từ “nhà giáo” vô cùng thiêng liêng, cao quý. Mỗi một người thầy, người cô, mỗi một môn học đều góp phần thắp lửa cho tình yêu nghề sư phạm của tôi. Đó là lí do vì sao tôi chọn thi vào sư phạm. Và tình yêu ấy thực sự thăng hoa, vỡ òa khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; khi lần đầu tiên tôi được nghe học trò gọi mình là “cô ơi” trong kì thực tập sư phạm. Tự hào, hạnh phúc, xúc động là những dư âm còn mãi trong tôi về khoảnh khắc ấy.

Cô Tuyến cùng học trò. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cô Tuyết yêu nghề sư phạm từ thuở còn thơ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tốt nghiệp đại học, tôi về nhận công tác tại Trường PTDTBT THCS Thắng Mố, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Ngôi trường nhỏ thuộc xã biên giới, cách trung tâm huyện 47 km, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tôi thấy bản thân mình thật may mắn khi được sống và làm việc trong một ngôi trường mà ở đó, các cô chú, anh chị đồng nghiệp yêu thương, bao bọc và chỉ dẫn tôi như một đứa con, đứa em út trong gia đình. Ở đó tôi được hoàn thiện nhân cách nhà giáo, được khẳng định năng lực và tư duy của một cô giáo trẻ.

Học sinh của tôi 100% là người dân tộc thiểu số, nhận thức của các em còn chậm, đồ dùng học tập cũng thiếu thốn nên việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn. Đòi hỏi thầy cô phải thật sự thấu hiểu, cảm thông, kiên nhẫn và tâm huyết.

Tôi muốn để sự yêu nghề nồng nàn từ trái tim mình nâng lên những cánh diều tuổi thơ, dạy cho các em cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho các em giá trị một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay...

Cô Tuyến cảm thấy “có nợ” với học trò vùng cao.
Cô Tuyết cảm thấy “có nợ” với học trò vùng cao.

Tất cả những lí do đó đã giúp tôi trả lời cho bản thân mình rằng: "Nếu được chọn lựa lại, không chút do dự tôi vẫn sẽ chọn nghề giáo làm cái nghiệp suốt cuộc đời mình". Tôi sẽ luôn vững vàng trong vai trò của một giáo viên nhân dân, góp phần đào tạo nên những nhân cách phát triển toàn diện, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo và truyền ngọn lửa tình yêu đối với ngành sư phạm cho các thế hệ học sinh.

Tôi muốn kết thúc bài viết của mình bằng những câu thơ, tôi viết tặng bố mẹ nhân ngày chia tay lên trường nhận công tác, năm đầu tiên tôi được gọi với danh xưng “cô giáo”:

“Mảnh đất này năm xưa

Cha vững tay súng bảo vệ

Có mồ hôi, xương máu của mẹ

Trên con đường Hạnh Phúc con đi

Hôm nay, con là cô giáo nhỏ

Giữa đại ngàn biên cương Tổ quốc”

Cô Lương Thị Tuyết - giáo viên Trường PTDTBT THCS Thắng Mố (Hà Giang)
TIN LIÊN QUAN

Nếu được chọn lại, bạn có chọn nghề giáo hay không?

Cô Lương Thị Tuyết - giáo viên Trường PTDTBT THCS Thắng Mố (Hà Giang) |

Có một người bạn đã từng hỏi tôi rằng: “Nếu được lựa chọn lại, bạn có chọn nghề giáo hay không?" Không phải lần đầu tiên tôi được nghe câu hỏi này, ngược lại nó đã rất quen thuộc với tôi.

Tin 20h: Tín hiệu tăng lương là món quà tinh thần cho giáo viên dịp 20.11

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 18.11.2023: Tăng lương, tin vui cho thầy cô trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11; Buôn bán ế ẩm, tiểu thương cạnh khu công nghiệp vẫn gắng bám chợ; Khởi tố, bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP Phan Thiết;...

Bộ GDĐT lắng nghe tâm tư của giáo viên trước thềm 20.11

Trang Hà |

Ngày 16.11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt các giáo viên tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023.

Lương của giáo viên mầm non 20 năm về trước

Cô Nguyễn Thị Xuân Hương - giáo viên Trường Mầm non Nghi Ân ( Nghệ An) |

Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non - một công việc mang tính đặc thù nhưng thu nhập vào năm 2003 của giáo viên chỉ vỏn vẹn 300 nghìn đồng và chia thành 3 đợt cho một năm học.

Hé lộ loạt biển số tiền tỉ trong phiên đấu giá biển số ngày 20.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 20.11.2023: Trong phiên đấu giá này, xuất hiện hàng loạt các biển số siêu khủng với mức giá được ước tính lên đến cả tỉ đồng như: 99A-666.99; 99A-678.99; 51K-899.86;...

Nhiều khoản nợ từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát vẫn chưa thể thanh toán

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, có thực trạng, trong giai đoạn dịch COVID-19, nhiều đơn vị thực hiện mượn hàng, vật tư y tế hóa chất sát khuẩn của các nhà cung cấp, doanh nghiệp tư nhân, đến nay chưa thanh toán do vướng các thủ tục. Do vậy, cần có giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề này.

Cảnh báo mưa dông, sóng lớn, nguy cơ lốc xoáy trên biển

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển vào ngày và đêm 20.11.

Băng tuyết trắng đỉnh Fansipan sáng 20.11

An Trịnh |

Sáng ngày 20.11, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan được ghi nhận khoảng 0 độ C, băng trắng phủ khá dày trên đỉnh núi.

Nếu được chọn lại, bạn có chọn nghề giáo hay không?

Cô Lương Thị Tuyết - giáo viên Trường PTDTBT THCS Thắng Mố (Hà Giang) |

Có một người bạn đã từng hỏi tôi rằng: “Nếu được lựa chọn lại, bạn có chọn nghề giáo hay không?" Không phải lần đầu tiên tôi được nghe câu hỏi này, ngược lại nó đã rất quen thuộc với tôi.

Tin 20h: Tín hiệu tăng lương là món quà tinh thần cho giáo viên dịp 20.11

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 18.11.2023: Tăng lương, tin vui cho thầy cô trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11; Buôn bán ế ẩm, tiểu thương cạnh khu công nghiệp vẫn gắng bám chợ; Khởi tố, bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP Phan Thiết;...

Bộ GDĐT lắng nghe tâm tư của giáo viên trước thềm 20.11

Trang Hà |

Ngày 16.11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt các giáo viên tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023.

Lương của giáo viên mầm non 20 năm về trước

Cô Nguyễn Thị Xuân Hương - giáo viên Trường Mầm non Nghi Ân ( Nghệ An) |

Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non - một công việc mang tính đặc thù nhưng thu nhập vào năm 2003 của giáo viên chỉ vỏn vẹn 300 nghìn đồng và chia thành 3 đợt cho một năm học.