Giáo viên được trao giải cuộc thi viết "Tấm gương làm theo lời Bác"

Đặng Chung |

Tác phẩm “Người ươm mầm nhân ái” của thầy giáo Trần Văn Toản (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) đã giành được giải nhất cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ II.

Sáng 16.5, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ GDĐT) tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ II, năm học 2018-2019.

Theo TS Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cuộc thi nhằm tuyên truyền và nhân rộng về các tấm gương thầy cô giáo đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người; các điển hình, nhà giáo tiêu biểu, học trò sáng tạo, vượt khó vươn lên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau khi phát động cuộc thi (từ 16.10.2018), Ban tổ chức đã nhận được gần 15.000 bài dự thi của cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Mỗi tác phẩm dự thi là một câu chuyện đẹp về tình thầy trò, về nghị lực vượt khó của các thầy cô trong sự nghiệp trồng người, là những tấm gương học sinh tiêu biểu vượt lên số phận. Kết quả, Ban tổ chức đã chọn được 11 tác xuất sắc nhất để trao giải.

Thầy Trần Văn Toản (phía trái ảnh) và cô Tôn Nữ Quỳnh Dương tại lễ trao giải.
Thầy Trần Văn Toản (phía trái ảnh) - tác giả đạt giải nhất và cô Tôn Nữ Quỳnh Dương - nhân vật trong tác phẩm "Người ươm mầm nhân ái" tại lễ trao giải.

Tác phẩm “Người ươm mầm nhân ái” của thầy giáo Trần Văn Toản (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) đã giành được giải nhất. Tác phẩm viết về tấm gương của cô giáo Tôn Nữ Quỳnh Dương - nhà bảo trợ học sinh nghèo hiếu học xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhiều năm qua, cô Dương đã dành những đồng lương của mình để nuôi học sinh, giúp đỡ cho những học sinh hiếu học, giúp các em thực hiện ước mơ, thay đổi cuộc đời.

2 giải nhì được trao cho tác phẩm “Thầy hiệu trưởng hiếm có” của giáo viên Nguyễn Văn Tâm (Trường THCS Trần Cao Vân, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và “Người thầy tận tâm trong sự nghiệp trồng người” của tác giả Hoàng Thị Hải Yến (Trường THPT số 3 Bảo Yên, bản Nà Đình, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Ban tổ chức cũng trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm, giải Nhân vật tiêu biểu (cô Tôn Nữ Quỳnh Dương - nhà bảo trợ học sinh nghèo hiếu học xẫ Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và 2 giải tập thể cho các đơn vị đã tham gia tích cực và có nhiều cá nhân đoạt giải cuộc thi (Sở GDĐT Hà Nội và Sở GDĐT Lào Cai).

Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên quan tâm tới chủ đề này, tự nguyện tham gia và cam kết chấp hành các quy định của Thể lệ cuộc thi.

Tác phẩm dự thi viết về những câu chuyện có thật, sinh động về tấm gương thầy cô giáo gương mẫu, sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu; những gương học sinh, sinh viên phấn đấu trong học tập; các điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng phát động cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần 3, năm học 2019-2020.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cái kết đẹp cho câu chuyện về nghị lực của thí sinh liệt nửa người

Đặng Chung - Sơn Tùng |

Đặng Văn Hanh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay trái vừa di chuột, vừa thao tác thoăn thoắt trên bàn phím. Chỉ 6 tháng trước, cậu vẫn bỡ ngỡ khi lần đầu làm quen với nó.

Người thầy 30 năm "không được ngồi": Nghề giáo do học trò tạo nên

Thảo Anh - TAN |

Do một căn bệnh hiểm nghèo, thầy Dương Đình Nghiệp (Long Biên, Hà Nội) chỉ có thể đứng hoặc nằm mà không thể ngồi. Đối với thầy, món quà quý giá nhất ngày 20.11 là tấm lòng học trò, đôi khi chỉ cần hộp phấn Mic là đủ!

Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò

Đặng Chung |

“Ăn cơm thôi! Cường ơi, gọi các bạn về ăn cơm nào” - thầy Ngần Quốc Việt (giáo viên dạy âm nhạc,  kiêm Tổng phụ trách Đội  Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) khom lưng, khệ nệ bưng mâm cơm, thức ăn vẫn còn nóng hổi, miệng liên tục gọi học trò.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cái kết đẹp cho câu chuyện về nghị lực của thí sinh liệt nửa người

Đặng Chung - Sơn Tùng |

Đặng Văn Hanh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay trái vừa di chuột, vừa thao tác thoăn thoắt trên bàn phím. Chỉ 6 tháng trước, cậu vẫn bỡ ngỡ khi lần đầu làm quen với nó.

Người thầy 30 năm "không được ngồi": Nghề giáo do học trò tạo nên

Thảo Anh - TAN |

Do một căn bệnh hiểm nghèo, thầy Dương Đình Nghiệp (Long Biên, Hà Nội) chỉ có thể đứng hoặc nằm mà không thể ngồi. Đối với thầy, món quà quý giá nhất ngày 20.11 là tấm lòng học trò, đôi khi chỉ cần hộp phấn Mic là đủ!

Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò

Đặng Chung |

“Ăn cơm thôi! Cường ơi, gọi các bạn về ăn cơm nào” - thầy Ngần Quốc Việt (giáo viên dạy âm nhạc,  kiêm Tổng phụ trách Đội  Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) khom lưng, khệ nệ bưng mâm cơm, thức ăn vẫn còn nóng hổi, miệng liên tục gọi học trò.