Chuyện bắt đầu từ tháng 9.2021, thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Và với tinh thần "tạm dừng đến trường nhưng không dừng học", phương án học trực tuyến được Chính phủ đưa ra để ứng phó với tình hình dịch bệnh.
Tuy vậy, phương án học trực tuyến thời điểm ấy gặp rất nhiều khó khăn do các địa phương, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, miền núi... gặp khó khăn về trang thiết bị.
Để gỡ khó, Thủ tướng Chính phủ lúc đó đã phát động chương trình "Sóng và máy tính cho em" nhằm hỗ trợ học sinh nghèo học trực tuyến.
Thực hiện phát động của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu tháng 3.2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 36,3 tỉ đồng để mua hơn 14.000 máy tính bảng cho 14.000 học sinh nghèo. Trong đó, kinh phí cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo là 35 tỉ đồng, địa phương huy động 1,3 tỉ đồng.
Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, đến thời điểm này, tức đã hơn 1 năm sau, chương trình "Sóng và máy tính cho em" tại Gia Lai vẫn chưa được thực hiện và số tiền mua máy tính vẫn còn nằm nguyên ở ngân hàng!
Giờ thì số tiền hơn 36 tỉ đồng nói trên không thể dùng để mua hơn 14.000 máy tính cho học sinh nghèo ở Gia Lai được nữa vì phương án học trực tuyến đã kết thúc từ lâu.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 4.5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, để "chữa cháy", Sở đã làm việc với 2 nhà tài trợ của số tiền 35 tỉ đồng là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), đề xuất theo hướng dùng nguồn kinh phí mua máy tính để bàn và laptop trang bị cho các em học sinh vùng khó.
Cũng theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chương trình "Sóng và máy tính cho em" không triển khai được ở địa phương này là do sự chồng chéo, vướng mắc thủ tục hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và địa phương.
Điều này đúng nhưng chưa đủ, bởi chương trình "Sóng và máy tính cho em" được triển khai ở 21 địa phương trên toàn quốc, nhưng đến thời điểm này, chỉ mỗi Gia Lai là tiền vẫn còn nằm nguyên ở ngân hàng sau hơn 1 năm!
Nó cho thấy lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành ở địa phương này còn thiếu sự quyết tâm tháo gỡ khó khăn vì quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
Hệ luỵ, là không chỉ hơn 14.000 học sinh nghèo ở Gia Lai bị tước đi cơ hội thụ hưởng từ một chương trình có tính nhân văn và ý nghĩa của Chính phủ.
Mà xa hơn, ý nghĩa của chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Chính phủ phát động trong thời điểm "dầu sôi lửa bỏng" cũng thiếu đi sự lan tỏa, nếu không muốn nói là có tác dụng ngược khi gây mất niềm tin đối với học sinh và phụ huynh.
Sự thiếu quyết tâm tháo gỡ khó khăn vì lợi ích của người dân từ những người thực thi công vụ đang là một "chứng bệnh", hiện rất phổ biến ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương chứ không phải là chuyện riêng của Gia Lai với mỗi chương trình "Sóng và máy tính...".