Và thầy Ninh Văn Dậu trở thành tấm gương sáng được vinh danh tại Lễ tuyên dương về người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017 do Bộ GDĐT tổ chức tại Hà Nội, ngày 18.10.
Những ngày tháng 3.2017, dòng chia sẻ và quyết tâm đưa học trò trở lại lớp của thầy giáo Ninh Văn Dậu (THPT Đinh Tiên Hoàng, xã la Hdreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) không chỉ lay động cậu học trò nghèo mà còn khiến hàng triệu trái tim trên cả nước cảm động về tấm gương sáng thầy vượt hàng chục km đường rừng “lấy” học sinh trở lại lớp.
Thầy Dậu là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A2 năm học 2016-2017 với 100% học sinh là người dân tộc thiểu số Gia Rai. Hầu hết các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học lực yếu do xét tuyển đầu vào đều bằng học bạ.
Câu chuyện mà thầy Dậu chia sẻ là về cậu học trò Ksor Gôl – người đã cương quyết bỏ học vì “thấy người nhà đi làm khổ quá, thương mọi người nên ở nhà đi làm luôn”, mặc dù thầy và các bạn đã nhiều lần đến nhà và lên tận rẫy để thuyết phục em quay trở lại trường.
Quãng đường vào rẫy để thuyết phục cậu học trò là đường rừng dài gần 20km. Mặc khó khăn, thầy Dậu đã nhiều lần lên thuyết phục và cảm hoá học trò quay trở lại lớp học. Hiện em Ksor Gôl đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và thi đỗ tốt nghiệp.
Từ đầu năm học 2017-2018 đến nay, thầy giáo này cũng phải đi vận động tới 5 em đi học trở lại lớp và đều đã thành công.
Thầy giáo Ninh Văn Dậu cho biết, những lần đi vận động học trò, thầy phải dùng rất nhiều cách khác nhau. Có khi là nhờ các cựu học sinh đã thành đạt, có công việc ổn định đi cùng. Bản thân thầy cũng phải tự học tiếng dân tộc thể có thể trao đổi, chia sẻ với gia đình học sinh.
“Mỗi trường hợp là một hoàn cảnh khác nhau. Có em thì nghỉ học vì tục lệ tảo hôn, có em thì học yếu, lười học, có em do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn... Trường hợp nào tôi đi vận động cũng rất thương các em, vì nhận thức các em không đầy đủ, điều kiện môi trường phát triển cũng không có. Gian nan lắm... nhưng tôi vẫn luôn động viên mình phải cố gắng”, thầy Dậu nói.
Vui mừng trong lễ tuyên dương, thầy giáo Ninh Văn Dậu chia sẻ: Đây vừa là vinh dự, là động lực nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao để tôi tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn nữa trong công tác giảng dạy.