Câu chuyện học bán trú: Vì con cái, bố mẹ phải “ăn bớt” giờ làm

Thiều Trang |

Hà Nội - Nhiều phụ huynh cho rằng, sớm cho trẻ học bán trú khi đủ điều kiện chính là "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", giúp lịch học của con cái và công việc của bố mẹ trở lại bình thường.

Bất cập từ những guồng quay mới

Hai tuần qua, gia đình chị Nguyễn Thị Thuận (quận Cầu Giấy, HN) liên tục rơi vào những guồng quay mới, khiến giờ giấc sinh hoạt, làm việc bị đảo lộn. Chung quy cũng vì câu chuyện học một buổi, không ăn bán trú của con trai lớn học lớp 8 tại Cầu Giấy.

Trước đó, khi nhận tin được đi học trở lại, gia đình vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau 9 tháng ròng rã học online, cuối cùng con cũng được đến trường gặp thầy cô bạn bè, được thoát khỏi 4 bức tường mà con thường gọi là "vòng tròn Tôn Ngộ Không" - không gian được coi là an toàn. Nhưng lo vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt con chỉ học một buổi và không ăn bán trú.

Vợ chồng chị Thuận khẳng định việc đồng ý cho con đi học là chấp nhận “bình thường mới”, chấp nhận rủi ro để con có môi trường học tập gần gũi nhất. Tuy nhiên, quy định về việc chỉ học trực tiếp 1 buổi, không bán trú đã tạo ra nhiều phiền hà.

"Gia đình tôi có 2 con, bạn lớn học lớp 8, bạn nhỏ mới học lớp 3. Trước đây 2 anh em tự trông nhau, anh trai bảo ban em gái học tập để bố mẹ đi làm. Từ khi anh lớn đi học, cả nhà loạn cào cào.

Hai tuần nay, tôi xin phép làm việc online tại nhà. Sáng đưa con trai đi học, về nhà hỗ trợ con gái học online, chưa kịp đụng vào giấy tờ sổ sách đã đến giờ đón con. Về nhà lo cơm nước, ăn uống xong cũng sang chiều. Mẹ tất bật vào bàn làm việc, con ngao ngán về phòng tiếp tục học online buổi chiều" - chị Thuận kể.

Điểm lại những ngày "quay mòng mòng" vừa qua, chị Thuận thừa nhận bản thân làm việc chưa hiệu quả, thậm chí chán nản vì cảnh công việc tồn đọng phải xử lý vào ban đêm. Hơn nữa, không thể xin nghỉ làm ở nhà để đưa đón con mãi được.

Hai tuần trở lại đây, cứ 6 giờ sáng là ngôi nhà của anh Lê Đình Hải (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên tục vang lên những tiếng thúc giục: "Dậy nào con trai, dậy ăn sáng còn đi học", "Nhanh lên muộn giờ của bố rồi", "Thao tác khẩn trương, mẹ còn phải chấm vân tay"... Ngán ngẩm đến mức anh Hải phải thốt lên: "Đi học như đi đánh trận vì phải chờ thời cơ".

"Tôi phụ trách đưa bạn lớn học lớp 11 đến trường, vợ tôi đưa bạn nhỏ lớp 7 đến lớp. Trưa lại lóc cóc đón con về nhà, để con tự lo ăn uống và học buổi chiều. Công ty vợ tôi chấm vân tay nên phải đúng giờ, còn tôi vì trường cấp 3 của con ở xa cơ quan nên buộc phải xin đến muộn và về sớm trước thời gian nghỉ trưa.

Thật sự, mọi giờ giấc sinh hoạt dường như bị đảo lộn, chúng tôi mất thêm thời gian di chuyển, cắt xén giờ làm để đưa đón con, rất bất tiện.

Theo tôi, nếu đã đồng ý cho trẻ trở lại trường cần nhanh chóng giải quyết vấn đề ăn bán trú. Nếu nơi nào chưa đủ điều kiện thì tiếp tục học online, để mọi thứ trở lại guồng quay từ lịch học của con cái đến công việc của bố mẹ" - anh Hải đề xuất.

Đề nghị chỉ đạo tổ chức học bán trú cho học sinh

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến về tình hình mở cửa trường học tại các địa phương do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã đặt vấn đề về việc, tổ chức bán trú và học hai buổi còn rất khác nhau ở các địa phương gây bức xúc cho phụ huynh và xã hội trong việc sắp xếp thời gian đưa đón con.

Bộ GDĐT đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến chuyên môn về phòng chống dịch đối với việc tổ chức ăn bán trú, học hai buổi,... để Bộ GDĐT, các địa phương thống nhất trong việc chỉ đạo, điều hành.

Bộ GDĐT cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành thống nhất chỉ đạo việc tổ chức dạy học trực tiếp trên tinh thần không chủ quan nhưng không quá sợ hãi căng thẳng, dẫn đến chỉ đạo rụt rè, thiếu nhất quán. Với những trường học có điều kiện bán trú, đề nghị chỉ đạo tổ chức cho học sinh học bán trú.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Y tế cần có ý kiến chính thức về vấn đề tổ chức học bán trú.

Trước những yêu cầu và đề nghị trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ghi nhận và thể hiện quan điểm ủng hộ việc tổ chức bán trú cho học sinh và cho biết sẽ có hướng dẫn về điều kiện bảo đảm an toàn khi nhà trường tổ chức ăn bán trú.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Hãy mạnh dạn cho trẻ học bán trú!

Hoàng Lâm |

Quy định về việc chỉ học trực tiếp 1 buổi, không bán trú đang tạo ra rất nhiều phiền hà cho gia đình, phụ huynh.

Hà Nội cần khởi động lại bữa ăn bán trú cho học sinh

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, Hà Nội nên sớm thay đổi quyết định, cho các trường tổ chức bán trú, cho phép học cả ngày để thuận tiện cho phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Phụ huynh Hà Nội đau đầu, xoay sở khi trường không tổ chức ăn bán trú

Tường Vân |

Hà Nội - Bên cạnh niềm vui con được đi học trở lại, nhiều phụ huynh cho rằng, việc mở cửa trường học và không tổ chức bán trú gây nhiều khó khăn cho cả phụ huynh và học sinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hãy mạnh dạn cho trẻ học bán trú!

Hoàng Lâm |

Quy định về việc chỉ học trực tiếp 1 buổi, không bán trú đang tạo ra rất nhiều phiền hà cho gia đình, phụ huynh.

Hà Nội cần khởi động lại bữa ăn bán trú cho học sinh

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, Hà Nội nên sớm thay đổi quyết định, cho các trường tổ chức bán trú, cho phép học cả ngày để thuận tiện cho phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Phụ huynh Hà Nội đau đầu, xoay sở khi trường không tổ chức ăn bán trú

Tường Vân |

Hà Nội - Bên cạnh niềm vui con được đi học trở lại, nhiều phụ huynh cho rằng, việc mở cửa trường học và không tổ chức bán trú gây nhiều khó khăn cho cả phụ huynh và học sinh.