Bị Vũ (Quốc Trường) và Dũng (Anh Vũ) lật bài ngửa tại buổi tỏ tình, Thư nước mắt ngắn dài bỏ về nhà. Lúc này cô đang thấy bố đang ngồi uống rượu chờ ở cửa, cô liền ngồi xuống ngồi tâm sự với bố.
Sau khi suy nghĩ kỹ về những chuyện đã xảy ra, Thư đã lấy lại tinh thần, tập trung hơn vào công việc kinh doanh. Cô nói với chị bạn cùng làm ở cửa hàng: "Em nghĩ phụ nữ bây giờ chẳng nhờ vả được bố con thằng nào đâu chị ạ. Tự thân vận động thôi!".
"Các cụ nói cấm có sai, tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ, em phải đi xem hàng hóa như thế nào đây".
Thế nhưng, trong tập 21, Anh Thư lại gặp vận đen trong việc kinh doanh quần áo của mình. Bằng chứng là Anh Thư ngồi ôm mặt khóc nức nở, trong khi đó Ánh Dương lớn tiếng mắng chị: "Chị một vừa hai phải thôi, biết điều tí đi. Làm ăn thì thất bát, nợ thì như chúa chổm, bây giờ còn định gắt gỏng với bố à?".
Trong lúc đi bar mượn rượu giải sầu, Thư vô tình đụng phải một tên đàn ông háo sắc. Thấy Thư xinh xắn, hắn liền mon men đến làm quen, muốn dụ dỗ Thư. Thế nhưng, Thư không thèm đoái hoài gì đến hắn.
Hắn ta cầm tiền nhét vào ngực Thư khiến cô nổi điên lên giáng ngay một cái tát vào má tên đàn ông nọ. Hắn ta định lao vào đánh lại Thư, đúng lúc đó Trường xuất hiện giải cứu Anh Thư.
Ở một diễn biến khác, Khải (Trọng Hùng) vẫn nổi cơn ghen với Huệ (Thu Quỳnh) và yêu cầu em gái phải ở quán trông Huệ 24/24.
Đón xem tập 21 của "Về nhà đi con" được phát sóng vào lúc 21h00 ngày 6.5 trên kênh VTV1.