Hoạt động phim ảnh đã lâu nhưng lần đầu tiên Văn Phượng có mặt trong danh sách bình chọn của giải thưởng Mai Vàng thường niên.
Lần đầu lọt vào đề cử, cô cho biết bản thân rất bất ngờ và hạnh phúc. Tuy nhiên, khi được hỏi áp lực trước những đối thủ tại vòng bình chọn sắp tới là: Ninh Dương Lan Ngọc, Hồng Diễm, Thanh Hằng, Quỳnh Lam..., Văn Phượng thẳng thắn: "Tôi rất vui mừng và bất ngờ khi những cố gắng nỗ lực, thay đổi hình ảnh của tôi trong năm nay được mọi người ghi nhận. Không biết tôi đoạt giải hay không nhưng đây là tín hiệu khả quan trên con đường nghệ thuật tôi đang đi. Tôi không áp lực về việc phải cạnh tranh bởi tôi nghĩ nếu khán giả yêu thương và thấy vai diễn của tôi tốt, khán giả sẽ bình chọn".
Phim Mẹ ghẻ" (đạo diễn Trương Dũng) phát sóng hồi tháng 5. Khán giả yêu thích đôi mắt đẹp, buồn, tấm lòng bao dung, thương người của Văn Phượng trong vai Diệu của phim. “Mẹ ghẻ” chia làm hai giai đoạn kể về cuộc đời của Diệu từ khi còn trẻ đến lúc già, làm người phụ nữ đơn thân nuôi con thay người khác và đối diện với nhiều nghịch cảnh trái ngang. Văn Phượng đảm nhận vai Diệu lúc trẻ. Đây là vai diễn khắc họa rõ lối diễn xuất của cô.
Trên fanpage, phim có đến hàng triệu lượt xem mỗi tập. Nhiều người nhận định Văn Phượng sinh ra để đóng vai Diệu. Diễn viên có khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt hiền lành, tạo nên chuẩn mực về nét đẹp của người con gái Nam bộ. Lối diễn của cô cũng toát lên sự chân thật, giàu đức hi sinh của một người mẹ. Cô dấn thân cho vai diễn với nhiều cảnh nguy hiểm: té sông, lao vào đám cháy…
Theo bản thống kê thời điểm phát sóng, “Mẹ ghẻ” là bộ phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất cả nước. Dù mới công chiếu vào thời điểm đó, “Mẹ ghẻ” nhanh chóng lọt top đầu rating trung bình là 6.7%.
Văn Phượng từng tâm sự, đối với người nghệ sĩ, có một vai diễn được khán giả đón nhận, yêu thương và gọi tên nhân vật quả rất hạnh phúc. Thành công của một bộ phim không phải là việc cá nhân mà là sự góp sức của cả một tập thể. Cô cũng may mắn được làm việc với một ê kíp chuyên nghiệp, đặc biệt đạo diễn Trương Dũng đã tạo cơ hội cho Văn Phượng có vai diễn ấn tượng.
Văn Phượng sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, quê ở Vũng Tàu.
Với khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc dài óng ả, đặc biệt là đôi mắt “như biết nói”, ngay khi học năm nhất trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Văn Phượng được giao vai chính trong phim truyền hình “Những khoảng trời riêng” của đạo diễn Đỗ Mai Nhất Tuấn. Nhân vật người vợ đau khổ đã lấy được nhiều nước mắt của khán giả.
Sau đó, cô được đạo diễn Việt Trinh chọn vào vai chính trong phim “Trở về 1”. Bộ phim từng là hiện tượng truyền hình trên sóng HTV – Đài Truyền hình TPHCM năm 2012 và đã giúp Văn Phượng giành được đề cử giải HTV Awards.