Ở diễn biến trước phim "Gia đình mình vui bất thình lình", khi biết tin Trâm Anh (Khả Ngân) quyết định không về nhà mẹ ruột ở mà xin được ở lại nhà chồng, gia đình bà Cúc (NSND Lan Hương) vui mừng vì anh em không phải xa nhau, bố mẹ không phải xa con thì ngược lại bên thông gia - nhà Trâm Anh, bà Ngọc (Phương Hạnh) lại rất tức giận với quyết định này của con gái.
Trâm Anh giải thích với mẹ rằng, cô muốn ở lại nhà chồng bởi khi sống ở đây cô hoàn toàn hạnh phúc và nhận được sự quan tâm yêu thương từ nhà chồng, đặc biệt cô cũng muốn sống thuận theo tự nhiên là "lấy chồng thì gái theo chồng".
Trước quyết định của con gái, bà Ngọc tức giận và thẳng thắn tuyên bố với con gái: "Từ nay sướng khổ chị tự chịu, đừng có quay về đây mở miệng nói với tôi một câu nào".
Khi Danh (Thanh Sơn) có ý định giải thích thay vợ thì liền bị bà Ngọc "giận cá chém thớt" trách móc ngược lại rằng phải chăng việc ở lại là do chính Danh muốn nhưng không dám ra mặt?
Đáp lại mẹ vợ, Danh giải thích anh không tác động gì tới vợ mà tất cả đều nghe theo ý của cô, anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của Trâm Anh. Bà Ngọc chẳng những không nghe các con giải thích mà còn nói kháy gia đình Danh khi không có điều kiện mua nhà riêng cho con trai và con dâu.
"Con gái nhà này dại dột, tự chui đầu vào gông mà còn tưởng mình hay hớm lắm" - Mặc dù là mắng Trâm Anh nhưng dường như "mũi dùi" lại hướng về phía thông gia.
Trước tình huống này, nhiều khán giả theo dõi phim truyền hình tỏ ra bức xúc không kém. Họ cho rằng Trâm Anh không biết suy nghĩ khi thương nhà chồng hơn mẹ ruột. Một bên gia đình đông đúc tới chỗ ở còn không đủ, một bên thì mẹ già cô đơn một mình, ốm đau không ai biết.
"Mẹ chỉ có một. Cho dù nhà chồng có đối xử tốt tới mấy cũng không bằng mẹ đẻ, để mẹ sống một mình là bất hiếu", người dùng Facebook Thùy Hương để lại bình luận.
Ngược lại, không ít khán giả bất bình thay cho Danh. Họ không đồng ý với thái độ của mẹ vợ khi có ý coi thường gia đình Danh. Họ cho rằng, bà Ngọc từ trước đã không "vừa mắt" gia cảnh của Danh, tới nay thì quá đáng khi nói như vậy trước mặt con rể.
"Có bà mẹ vợ này thì tôi cũng không cho con trai đi ở rể", người dùng Facebook Minh Cường bình luận.
"Đà này mà về ở với mẹ vợ chắc sớm li hôn", người dùng Facebook Lý Bích Nguyễn bình luận.
Tuy nhiên, nhiều khán giả lại cho rằng, phản ứng của mẹ vợ cũng không có gì là lạ. Vấn đề nằm ở Trâm Anh khi quyết định của cô quá đường đột và cảm tính, không có chút gì nghĩ tới cảm xúc của mẹ.
Từ đầu nếu không có ý định về ở với mẹ ruột thì nên nói ngay. Trường hợp này để mẹ chờ 2 tháng, tới ngày dọn về, đồ đạc chuẩn bị hết rồi mới thông báo không về chỉ qua cuộc điện thoại làm mẹ bị phật lòng và nghĩ mình không quan trọng bằng gia đình thông gia.
"Đúng ra Danh và Trâm Anh nên làm tư tưởng với mẹ Ngọc từ trước. Chứ đùng cái quyết định không về rồi thông báo với mẹ qua mỗi cuộc điện thoại là không được. Mẹ sinh ra mỗi mình bạn ý thôi mà, ở một mình cô đơn nhường nào. Thật sự thương người mẹ ấy vô cùng", người dùng Facebook Nguyễn Nhuần để lại bình luận.
Liệu Trâm Anh có lần nữa thay đổi quyết định trước sự tức giận của mẹ? Liệu Danh có làm ngược lại quyết định của Trâm Anh để làm vui lòng mẹ vợ?