Bên trong khu tập thể tồi tàn có giá đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Nguyễn Thúy |

Nằm giữa khu “đất vàng” của trung tâm Hà Nội, khu tập thể 23 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) nhiều năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng. Hàng chục hộ dân tại đây đang sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp, trời nắng thì nóng hầm hập còn mưa xuống lại dột tứ bề.

Nằm lọt thỏm trên khu “đất vàng”, bao quanh với những tòa cao ốc tráng lệ, khu tập thể 23 Hàng Bài nhìn từ xa chằng chịt như mạng nhện với những cột trụ, đường ống nước, dây điện.

Khu tập thể “mạng nhện” với đủ loại dây điện, ống nước chằng chịt. Ảnh: Nguyễn Thúy
Khu tập thể “mạng nhện” với đủ loại dây điện, ống nước chằng chịt. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo ghi nhận của PV, cả khu có 3 tầng, ở mỗi tầng, các căn hộ sẽ có diện tích từ 10-30m2. Để tăng thêm diện tích sinh hoạt, nhiều hộ gia đình tại đây đã tận dụng khu vực hành lang làm bếp ăn, nhà tắm.

Hầu hết các hộ đều tận dụng hành lang để nấu ăn, chứa đồ. Ảnh: Nguyễn Thúy
Hầu hết các hộ đều tận dụng hành lang để nấu ăn, chứa đồ. Ảnh: Nguyễn Thúy

Thậm chí, khu vực tầng thượng được một số hộ cơi nới để có thêm diện tích ở, chứa đồ, phơi quần áo, trồng cây cảnh... nên khu tập thể đã cũ kỹ càng thêm xập xệ, quá tải.

Khu tập thể có chính thức 3 tầng nhưng tầng thượng được một số hộ xây dựng cơi nới để có thêm diện tích ở, phơi đồ. Ảnh: Nguyễn Thúy
Khu tập thể có chính thức 3 tầng nhưng tầng thượng được một số hộ xây dựng cơi nới để có thêm diện tích ở, phơi đồ. Ảnh: Nguyễn Thúy

Bà Nguyễn Hiền - cư dân sống ở tầng 2 khu tập thể - cho biết, đa phần người dân ở đây là thế hệ cán bộ công nhân của ngành bưu điện, được phân nhà ở vào những năm 1962.

“Tuần vừa rồi, trời nồm ẩm, quần áo phơi mấy ngày không khô, nhà cửa lúc nào cũng ướt át, ẩm thấp, bốc mùi. Ở đây chỉ được cái gần hồ Hoàn Kiếm thôi còn lại khổ tứ bề. Chúng tôi mong muốn khu tập thể sớm được sửa chữa hoặc có cá nhân, đơn vị đến mua lại với mức giá hợp lí” - bà Hiền nói.

Không gian sống của người dân ẩm thấp. Ảnh: Nguyễn Thúy
Không gian sống của người dân ẩm thấp. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Cũng theo bà Hiền, trước đây có hơn 60 hộ dân sinh sống tại đây nhưng do điều kiện sinh sống xuống cấp, không gian sống chật chội nên nhiều hộ đã chuyển đi nơi khác để sinh sống.

Nhiều hộ gia đình cơi nới, dựng “chuồng cọp” khiến khu tập thể càng trở nên xập xệ, xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Thúy
Nhiều hộ gia đình cơi nới, dựng “chuồng cọp” khiến khu tập thể càng trở nên xập xệ, xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tại căn hộ rộng 20m2 trên tầng thượng của gia đình bà Hồng Minh, vào ngày nóng nhiệt độ là 43 độ C, khi trời mưa to phải dùng xô chậu hứng nước.

Mảng tường bong tróc và dây điện chằng chịt tiềm ẩn nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Thúy
Mảng tường bong tróc và dây điện chằng chịt tiềm ẩn nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Thúy

“Hễ mưa là dột, nước ngấm vào trần, vào tường, bong ra từng mảng. Chưa kể, hệ thống đường dây điện chạy ngoài hành lang bị ngấm nước mưa rất nguy hiểm.

Năm 2004, khu vực tầng thượng xảy ra vụ cháy nghiêm trọng nhưng may mắn được dập tắt kịp thời nên không có thương vong” - bà Minh chia sẻ.

Cũng theo bà Minh, cách đây khoảng 4 năm có doanh nghiệp đến hỏi mua với giá 1 tỉ đồng/m2 đối với diện tích nằm sát mặt phố Hàng Bài, còn diện tích ở trên các tầng được trả từ 700-800 triệu đồng/m2.

Phần sân được tận dụng làm nơi để xe và phơi quần áo. Ảnh: Nguyễn Thúy
Phần sân được tận dụng làm nơi để xe và phơi quần áo. Ảnh: Nguyễn Thúy

Bà Nguyễn Thị Điều - Tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) - cho biết, ban đầu đây là khu tập thể “độc thân” dành cho những người chưa lập gia đình, mỗi người được cấp 10m2. Sau này, mọi người lập gia đình, mua lại các căn hộ của nhau nên bắt đầu đông đúc.

Khu vực nhà vệ sinh chung tại tầng 1 xuống cấp, mùi hôi bốc lên nồng nặc.Ảnh: Nguyễn Thúy
Khu vực nhà vệ sinh chung tại tầng 1 xuống cấp, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Ảnh: Nguyễn Thúy

“Trước đây đã có nhiều cơ quan chức năng đến đánh giá, thẩm định khu tập thể nhưng đến nay vẫn chưa cải tạo, sửa chữa. Nhiều người muốn chuyển đi nơi khác nhưng chưa có phương án cụ thể, địa điểm di dời nên đành ở lại” - bà Điều nói thêm.

Người dân mong muốn khu tập thể này được cải tạo sớm để họ an tâm hưởng tuổi già. Ảnh: Nguyễn Thúy
Người dân mong muốn khu tập thể này được cải tạo sớm để họ an tâm hưởng tuổi già. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, TP Hà Nội hiện có 1.579 chung cư cũ (2-5 tầng), tập trung trong 76 khu với khoảng 1.300 nhà, chủ yếu được xây dựng trước năm 1954 và từ năm 1960-1994. Trong đó, 4 quận nội thành có tới gần 1.000 nhà chung cư.

Mặc dù giữa ban ngày nhưng bóng điện luôn được bật sáng do không gian tối tăm. Ảnh: Nguyễn Thúy
Mặc dù giữa ban ngày nhưng bóng điện luôn được bật sáng do không gian tối tăm. Ảnh: Nguyễn Thúy

Hầu hết các chung cư cũ đã hết niên hạn sử dụng, bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ và không đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân. Do đó, việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là rất cấp thiết.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Bên trong khu nhà trọ tập thể giá rẻ 30.000 đồng/ngày

Thu Giang |

Với mức giá thuê 30.000 đồng/ngày, nhiều bệnh nhân đang phải ở tạm trong những căn nhà trọ tập thể chật hẹp gần bệnh viện K2 (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để tiết kiệm chi phí.

Hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể vì bị trừ tiền lương do hàng lỗi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.4, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) đã ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi.

Cuộc sống chật chội, ẩm thấp trong khu tập thể có giá tiền tỉ

Nguyễn Thúy |

Được xây dựng cách đây 60 năm, khu tập thể số 11 Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đang xuống cấp trầm trọng. Hàng trăm hộ dân sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp, thiếu sáng, ngày mưa phải dùng đến xô chậu để hứng nước.

Chật vật bên trong khu tập thể từng là khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Lan Nhi |

Từng là một khách sạn cao cấp người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây hơn 80 năm, do sức ép của quá trình đô thị hóa, công trình hiện tại đã trở thành khu nhà tập thể với hàng chục hộ dân sinh sống.

Bạo lực học đường dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý

Minh Hà |

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường, có những vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vậy, làm gì để môi trường học đường thực sự an toàn? Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang về vấn đề này.

NSƯT Hoàng Hải: "Tôi cũng trải qua những cay đắng cuộc đời giống Lưu Nát"

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải có buổi chia sẻ đặc biệt với Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động về những trải nghiệm cuộc sống anh đã đưa vào vai Lưu Nát để vai diễn sinh động, chân thực qua bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Biến động chính sách du lịch trên thế giới hậu COVID-19: Thu phí, cấm đi xe máy

Thanh Hà |

Các điểm du lịch nổi tiếng thế giới ở Italy, Thái Lan, Indonesia... đang có điều chỉnh quy định với khách du lịch.

Một doanh nghiệp bị xử phạt nặng vì che giấu thông tin

TRÍ MINH |

Công ty Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn vừa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt do không báo cáo các thông tin theo quy định.

Bên trong khu nhà trọ tập thể giá rẻ 30.000 đồng/ngày

Thu Giang |

Với mức giá thuê 30.000 đồng/ngày, nhiều bệnh nhân đang phải ở tạm trong những căn nhà trọ tập thể chật hẹp gần bệnh viện K2 (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để tiết kiệm chi phí.

Hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể vì bị trừ tiền lương do hàng lỗi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.4, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) đã ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi.

Cuộc sống chật chội, ẩm thấp trong khu tập thể có giá tiền tỉ

Nguyễn Thúy |

Được xây dựng cách đây 60 năm, khu tập thể số 11 Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đang xuống cấp trầm trọng. Hàng trăm hộ dân sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp, thiếu sáng, ngày mưa phải dùng đến xô chậu để hứng nước.