Tối 17.5, phim “The Good Bad Mother” (Người mẹ tồi của tôi) lên sóng tập 7 với tỉ suất người xem trung bình là 7,5%.
Theo Nielsen Korea, thành tích này giảm 0,2% so với rating của tập trước và mức cao nhất của phim là 7,7%, song vẫn đứng đầu khung chiếu.
Tập phim mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó, câu chuyện về cặp mẹ con Young Soon (Ra Mi Ran) - Kang Ho (Lee Do Hyun) vẫn là điểm nhấn.
Cụ thể, sau khi phát hiện ra bản thân bị ung thư di căn, Young Soon đã lên kế hoạch để chuẩn bị cho tương lai của con trai khi bà không thể tiếp tục ở cạnh để chăm sóc cho anh.
Dù tâm trí chỉ như đứa trẻ 7 tuổi, song Kang Ho vẫn nhận ra sự thay đổi ở mẹ mình. Anh thấy mẹ mất tập trung, ít nói và ủ rũ.
Tình tiết phim được đẩy lên đến cao trào khi nông trại lợn của Young Soon buộc phải tiêu hủy vì một trang trại dê ở gần đó xảy ra dịch lở mồm long móng.
Chứng kiến cảnh tượng này những người dân ấp Jowoori không giấu được sự đau lòng và thương cảm cho tình cảnh của mẹ con Kang Ho. Phân cảnh cặp mẹ con gào thét khi đàn lợn bị chôn sống trước mắt lấy cảm xúc người xem.
Ở diễn biến tiếp theo, Young Soon nghĩ quẩn và định cùng con trai uống thuốc diệt cỏ trước mộ chồng, tuy nhiên khi nghe lời động viên của con trai, rằng anh sẽ cùng bà khôi phục lại nông trại, nuôi những đàn lợn thật khỏe mạnh, bà đã không thể tự tử.
Thay vào đó, Young Soon làm di chúc, tìm trung tâm phục hồi chức năng cho con. Phân cảnh cuối phim, khi Young Soon dặn dò con trai ở lại nỗ lực chữa bệnh và Kang Ho nhận ra rằng mẹ sắp bỏ mình để đi đến “một nơi tốt hơn” lấy nước mắt người xem.
Dù cho Kang Ho khóc lóc nhận sai, hứa sẽ nghe lời, song Young Soon vẫn gạt tay bỏ đi. Bà về nhà, dọn dẹp nhà cửa, viết thư để lại và quyết định lựa chọn tự tử - cách cực đoan để không làm gánh nặng cho con trai. May mắn, Kang Ho đã kịp đuổi theo và cứu được mẹ.
Trên màn ảnh, diễn xuất lẫn biểu cảm, lời thoại của Ra Mi Ran và Lee Do Hyun nhận về nhiều lời khen ngợi từ truyền thông lẫn khán giả. Ngoài ra, cách triển khai câu chuyện cảm xúc về người mẹ tồi, sẵn sàng chấp nhận bị mang tiếng độc ác để nuôi dạy con được khen mới mẻ.
Nếu như trong quá khứ, Young Soon yêu thương con theo cách khắc nghiệt - ép học đến không được ăn no hay đi dã ngoại, thì ở hiện tại, bà vẫn khắc nghiệt nhưng đúng cách, để con nhận ra sai lầm và trưởng thành.