Trong tập 22 "Mẹ rơm", không thấy Khoản trở về, đàn em của Khoản vào rừng tìm kiếm. Xuân ở nhà cũng sốt ruột, liên tục gọi điện cho đàn em Khoản để hỏi thăm tình hình khiến tên này cũng khó chịu.
Đàn em của Khoản nói: "Em nghe đây chị ơi. Em đang tìm anh ấy rồi, chị đừng gọi điện nữa nhé. Khi nào có tin em sẽ báo chị liền". Xuân chưa kịp nói gì thì đàn em của Khoản tắt máy. Cô tự suy đoán, chồng bỏ trốn vì đã đốt nhà Mô.
"Liệu có khi nào ông ấy đốt nhà thằng Mô rồi bỏ trốn không? Trời đất ơi, cầu mong ông ấy đừng dính vào chuyện này", Xuân lẩm bẩm một mình.
Về phía Mô gù, nghĩ rằng Khoản đã chết và mình sẽ liên lụy, bị đi tù dù không trực tiếp gây ra cái chết của Khoản nên Mô đã đem con gái bỏ trốn. Trước khi đi, Mô châm lửa đốt nhà mình. Trên đường chạy trốn, thấy con gái mệt, hai cha con phải nghỉ tạm ven đường.
Mô đang ngồi thẫn thờ bên đống lửa thì Hạt Dẻ thức giấc gọi cha: "Cha Mô ơi, con lạnh quá". Thấy con gái kêu lạnh, Mô đau lòng tìm thêm áo đắp cho con.
Liệu, cha con Mô sẽ đi đâu? Khoản còn sống hay đã chết? Tập 22 phim "Mẹ rơm" sẽ lên sóng tối 7.12, lúc 21h trên VTV1.