Scandal “chèn ép’ liên tục làm nóng showbiz việt

Bích Hà |

Vô tình hay cố ý, một tuần qua, showbiz Việt liên tục “dậy sóng” bởi những scandal nghệ sĩ này chèn ép người kia. Sau Hồ Ngọc Hà, đến lượt Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh cũng vừa bị “tố” mắc “bệnh ngôi sao”, ra yêu sách với nhà sản xuất để chèn ép đồng nghiệp.

Tình bạn mong manh

Người ta thường bảo, showbiz Việt lắm thị phi, kèn cựa, tình bạn thường không bền chặt và đôi khi, chỉ là “bằng mặt chứ không bằng lòng”. Điều này càng được minh chứng bằng những scandal chèn ép nhau làm “nóng” showbiz Việt những ngày qua.

Trong dòng sự kiện "chèn ép" nhau giữa các ca sĩ, thông tin Noo Phước Thịnh bỏ diễn vì ảnh của Đông Nhi trên poster to hơn của mình đã khiến nhiều người 'sốc'. Nhất là thông tin Noo Phước Thịnh đã dùng những lời lẽ miệt thị, xúc phạm đến Đông Nhi như nhờ bạn trai Ông Cao Thắng mua giải The Remix, thuê fan cổ vũ cũng làm fan "hoang mang". Bởi hai người này vốn là những người bạn rất thân, luôn dành cho nhau những lời có cánh mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Họ đã chơi với nhau từ thời chưa nổi tiếng đến lúc có chỗ đứng của riêng mình.

Noo Phước Thịnh thân thiết bên Đông Nhi trong hậu trường Giọng hát Việt nhí. Ảnh: BTC

Rồi Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng, cũng từng là những người bạn thân, nhưng vì cái tôi cá nhân đã “từ mặt” trên mọi trận tuyến. Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên gắn bó với nhau từ rất lâu, cả hai cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nhưng mới đây tình bạn giữa họ cũng tan vỡ, mà không rõ lý do.

Nghệ sĩ có cái tôi rất lớn, càng nổi tiếng càng dễ mắc “bệnh  ngôi sao”, luôn coi mình là nhất. Khi bị “tố” mắc căn bệnh này, ít người nổi tiếng nào nhận. Họ đều chọn cách im lặng và thường “tiếp tục tái diễn”. Bởi không ít nghệ sĩ trẻ bây giờ, sau một đêm nổi tiếng, được tung hô trên truyền thông, họ ngộ nhận rằng mình là ngôi sao, là tên tuổi hot. Và suy nghĩ đó được thể hiện bằng hành động: Ngông cuồng, ngạo mạn, coi mình là rốn của vũ trụ và bắt người khác phải nghĩ như mình. Cũng chính vì mắc căn bệnh này, cộng với áp lực cạnh tranh chỗ đứng trong showbiz, đã khiến những tình bạn trong làng giải trí trở thành thứ xa xỉ, mong manh.

Những sự thật nửa vời…

Ngẫu nhiên, những lùm xùm liên quan đến chuyện chèn ép nhau trong giới nghệ sĩ lâu nay chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn, mà chưa vụ việc nào khán giả biết rõ được sự thật, với đối thoại của các bên. Một sự trùng hợp nữa là những thông tin này đều được gắn với một chương trình cụ thể, cận kề thời điểm chương trình lên sóng và diễn ra. Công chúng hồ nghi, liệu có hay không chuyện “bắt tay bán đời tư nghệ sĩ”? Nếu không phải, nghệ sĩ nên làm đến cùng khi hình ảnh của mình bị nhà sản xuất lợi dụng để PR cho chương trình. Chứ không thể lên tiếng nửa vời, rồi mọi chuyện rơi vào... im lặng.

Mối quan hệ giữa Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng vẫn là một bí ẩn trong showbiz. Ảnh: FBNV

Ngày 30.4, Đàm Vĩnh Hưng bác bỏ thông tin anh rút khỏi "ghế nóng" chương trình “Tôi có thể” vì không chịu ngồi "chung chiếu" với Phương Thanh. Anh giải thích rằng mình từ chối vị trí giám khảo vì ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, chứ không phải vì “chèn ép” hay “hất đổ chén cơm của người khác”. Nhưng phía ban tổ chức tiếp tục đưa ra bằng chứng về việc Đàm Vĩnh Hưng đưa ra yêu sách “có Đàm thì không có Chanh”.

Sau lời tố này, Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa khẳng định trên trang cá nhân rằng ban tổ chức bịa đặt. Nam ca sĩ cho biết anh có thể viện tới pháp luật nếu sự việc đi quá xa.

Mới đây, Noo Phước Thịnh cũng chính thức có câu trả lời về tin đồn “chèn ép”, nói xấu Đông Nhi. Anh cho biết những thông tin đó là bịa đặt và mình vẫn đang giải quyết sự việc một cách êm đẹp nhất. Thậm chí, Noo Phước Thịnh còn nói rằng sẽ nhờ đến sự can thiệp của công an nếu câu chuyện đi quá xa.

Có điều, chưa nghệ sĩ nào rốt ráo trong việc mang sự thật câu chuyện đến cho khán giả. Công chúng vẫn hoang mang trước những thông tin của nghệ sĩ và nhà sản xuất đưa ra. Riêng câu chuyện của Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà, thì mới chỉ là thông tin một chiều từ phía Minh Hằng, chứ cả Hà Hồ và nhà sản xuất đều chẳng buồn lên tiếng.

Sau những lùm xùm này, có thể nghệ sĩ được nổi tiếng hơn nhờ sự “săn đón” từ truyền thông, chương trình cũng được lên tục nhắc tên vì mọi người chú ý. Nhưng cũng đồng nghĩa, nghệ sĩ làm xấu đi hình ảnh của mình, còn truyền hình thực tế ngày càng khó lấy lại niềm tin khán giả. 

 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.