Quách Thu Phương từng nhận tin nhắn "khủng bố" sau "Hương vị tình thân"

Linh Chi - Cát Tường |

Sau phim "Hương vị tình thân", diễn viên Quách Thu Phương nhận được nhiều sự chú ý với vai diễn bà Xuân. Mặc dù vậy, cô thừa nhận, bên cạnh sự yêu mến cũng có nhiều khán giả quá khích và từng nhắn tin đến "khủng bố" vì vai diễn này. 

*Diễn viên Quách Thu Phương chia sẻ hậu trường phim  "Hương vị tình thân"

Chào Quách Thu Phương. Cảm xúc của chị ra sao khi chia tay đoàn phim "Hương vị tình thân"?

- Nếu nói cá nhân tôi thì có sự hụt hẫng, bởi thời gian gắn bó rất dài, mọi người sinh hoạt, gắn bó với nhau rất thân thiết, giống như tên bộ phim vậy. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà mọi người trong đoàn phim đều sẽ có tâm lý như thế.

Chị có theo dõi những bình luận khen chê của khán giả dành cho vai diễn bà Xuân?

- Tôi có theo dõi. Trước đây làm phim không có nhiều công nghệ và được tương tác trực tiếp với khán giả, còn bây giờ lại quá gần gũi; nên bộ phim được khán giả đón nhận, tôi cũng muốn xem phản ứng của khán giả thế nào qua từng giai đoạn của phim. Tôi cũng theo dõi và tham gia các nhóm mà khán giả lập ra trên mạng xã hội để xem họ nghĩ gì về mình.

Đầu tiên tôi rất bất ngờ, vì nó vượt quá sức tưởng tượng của mình. Bởi khi bắt đầu làm, mọi người trong đoàn phim đều xác định tâm lý rồi, nhưng nhiều khi có phản ứng quá khích, vượt quá giới hạn hay có những bình luận mà tôi cảm giác khán giả không phân biệt được phim và ngoài đời. Tôi thấy cũng thú vị.

Khoảng giữa phần 1 và đầu phần 2, nhiều lúc tôi không dám đi ra đường. Tôi nhận được những tin nhắn “khủng bố”, "ném đá" rất dữ dội với những lời lẽ nặng nề. Mặc dù vui khi được khán giả đón nhận và quan tâm đến, nhưng nghệ sĩ thì cũng có cảm xúc như mọi người nên khi nghe được những lời nói như thế, tôi cũng có hoang mang đấy. 

Quách Thu Phương vào vai mẹ của Mạnh Trường và Anh Dũng trong “Hương vị tình thân“. Ảnh: VFC
Quách Thu Phương vào vai mẹ của Mạnh Trường và Anh Dũng trong “Hương vị tình thân“. Ảnh: VFC.

Chắc hẳn đây là một trải nghiệm mới mẻ sau hơn 10 năm vắng bóng trên màn ảnh của chị?

- Trước đây không có công nghệ hiện đại và việc tiếp cận với khán giả chỉ qua báo chí chứ không qua các nền tảng điện tử như bây giờ. Thậm chí chỉ cần phim đang phát thôi đã có người tương tác, hay sau khi phim chiếu 2-3 phút đã có rất nhiều bình luận rồi. Ngày xưa phim phát đêm, mọi người xem xong ra báo thì mới đọc được. Phản ứng của khán giả thì chỉ có trên máy tính, mà không phải ai cũng sử dụng máy tính nên điều đó đến được với diễn viên khá hạn chế.

Bây giờ mạng xã hội phổ biến nên đoàn phim cũng có lợi thế hơn vì phim ảnh gần gũi với khán giả nhiều hơn và khán giả được nói lên cảm xúc, cảm nhận của họ. Từ đó, diễn viên có thể biết được ngay và biết đâu biên kịch lại tìm được một ý tưởng hay cho kịch bản để sửa đổi.

Vì sao hồi đó khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, chị lại quyết định nghỉ diễn xuất?

- Tôi nghĩ với người phụ nữ nào khi coi trọng gia đình của mình đều có sự hy sinh nhất định. Khi tôi sinh bé đầu mới có 2 tháng đã vào phim “Của để dành” rồi. Tôi gần như đi suốt từ 5 rưỡi sáng đến 1,2 giờ đêm mới về. Áp lực công việc cộng với sức khoẻ, không lo được cho con khiến tôi thấy rất có lỗi với bé. Có hôm 1,2 giờ đêm về, sữa chảy ướt áo, con thì khóc vì khát sữa, tôi chỉ biết ôm con mà nước mắt chảy ròng. Bản thân con cũng phải hy sinh cho mình, bởi mình phải đi làm để còn nuôi con. Tôi bị ám ảnh trong quãng thời gian rất dài.

Đến khi sinh bé thứ hai, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng mình muốn dành thời gian cho con nhiều hơn. Vì khi đi làm, ngoài việc được kiếm tiền, được sống với cảm xúc của mình thì ngược lại, con không có sự chăm sóc của mẹ, gia đình như nhà bỏ hoang khi thiếu vắng bàn tay người phụ nữ. Do vậy khi bé thứ hai được 1 tuổi, sau phim “Chíp và Pi”, tôi quyết định dừng lại sự nghiệp. Quyết định nghỉ một cái, tôi không bén mảng đến Nhà hát và không liên quan gì nghề nữa.

Đến bây giờ quay lại là các con cũng trưởng thành rồi. Thời gian ở nhà, các con ngoan ngoãn, lớn khôn khiến tôi yên tâm trở lại với công việc hơn. Thực ra nghề diễn là nghiệp rồi, nói bỏ thì không thể bỏ được.

Chị có nghĩ nếu ngày xưa không từ bỏ thì vị thế của mình bây giờ sẽ khác?

- Nếu tiếp tục thì có lẽ tôi sẽ phấn đấu lên NSND rồi (cười), nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có giá của nó. Tôi nghĩ gia đình vẫn là điều quan trọng với người phụ nữ. Vì nơi đấy họ được làm vợ, làm mẹ, làm con, được thể hiện thiên chức của người phụ nữ. Quan niệm từ xưa đến nay của người đàn ông là “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Tôi nghĩ đàn ông nên có sự nghiệp, phụ nữ cũng cần có nhưng nên biết điều gì là quan trọng nếu đã có gia đình rồi.

Thời điểm đó khi từ bỏ, tôi không nghĩ nhiều. Bởi tôi chỉ coi mọi thứ lúc đó là hư danh thôi, gia đình mới quan trọng. Và đến bây giờ nếu được chọn lại, tôi nghĩ mình sẽ không cực đoan nhưng sẽ cố gắng để cân bằng, đương nhiên vẫn hướng về gia đình nhiều hơn.

Cảm ơn diễn viên Quách Thu Phươngvề những chia sẻ!

Linh Chi - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Quách Thu Phương bật mí kết phim "Hương vị tình thân"

Nhóm PV |

Sau nhiều năm vắng bóng, nữ diễn viên Quách Thu Phương đã có sự trở lại đầy ấn tượng trên màn ảnh nhỏ với phim "Đừng bắt em phải quên" và mới đây nhất là phim "Hương vị tình thân". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên Quách Thu Phương để nghe những chia sẻ về những tình tiết hậu trường thú vị của bộ phim "Hương vị tình thân". 

Vì sao Nam vạch mặt Thy ở "Hương vị tình thân" lại gây tranh cãi?

ĐÔNG DU |

Trong tình tiết mới của phim "Hương vị tình thân", ông Sinh và Nam đã vạch mặt được bà Sa, Thy. Tuy nhiên, tình tiết này khiến khán giả tranh cãi không ngừng.

Điểm chung thú vị khi Hương vị tình thân và 11 tháng 5 ngày sắp kết thúc

DI PY |

Hương vị tình thân và 11 tháng 5 ngày đang đi đến chặng cuối. Tuy nhiên, một điều thú vị là cả hai bộ phim này đều có lịch phát sóng tập cuối trùng ngày nhau.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Diễn viên Quách Thu Phương bật mí kết phim "Hương vị tình thân"

Nhóm PV |

Sau nhiều năm vắng bóng, nữ diễn viên Quách Thu Phương đã có sự trở lại đầy ấn tượng trên màn ảnh nhỏ với phim "Đừng bắt em phải quên" và mới đây nhất là phim "Hương vị tình thân". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên Quách Thu Phương để nghe những chia sẻ về những tình tiết hậu trường thú vị của bộ phim "Hương vị tình thân". 

Vì sao Nam vạch mặt Thy ở "Hương vị tình thân" lại gây tranh cãi?

ĐÔNG DU |

Trong tình tiết mới của phim "Hương vị tình thân", ông Sinh và Nam đã vạch mặt được bà Sa, Thy. Tuy nhiên, tình tiết này khiến khán giả tranh cãi không ngừng.

Điểm chung thú vị khi Hương vị tình thân và 11 tháng 5 ngày sắp kết thúc

DI PY |

Hương vị tình thân và 11 tháng 5 ngày đang đi đến chặng cuối. Tuy nhiên, một điều thú vị là cả hai bộ phim này đều có lịch phát sóng tập cuối trùng ngày nhau.