Phim đang "đầu voi đuôi chuột"
"Hương vị tình thân" phần 1 từng gây tranh cãi vì có nhiều tình tiết phi lý. Thậm chí, việc biên kịch bi kịch hóa cuộc đời nhân vật chính khiến mạch phim bị nặng nề, gây cảm giác ức chế cho người xem.
Những tưởng phần 2, phim sẽ khắc phục các điểm yếu của phần 1 thì nay đã đi đến chặng cuối nhưng tác phẩm ngày một giảm sức hút.
"Hương vị tình thân" phần 2 hiện đã lên sóng đến tập 52. Những tập gần đây, phim tập trung vào quá khứ giết người của ông Sinh (Võ Hoài Nam) ảnh hưởng tới cuộc sống, mối quan hệ hiện tại của mọi người.
Sau 20 năm đi tù, nay được đoàn tụ với con gái, ông Sinh chỉ mong một cuộc sống yên bình, tuy nhiên điều đó không hề dễ dàng. Ông bị vu cho dọa nạt Thy (Thu Quỳnh), rồi lại bị dàn cảnh quay clip tố là kẻ giết người...
Về ý tưởng, đây là tình tiết thú vị, có nút thắt, thậm chí đẩy lên cao trào. Tuy nhiên, cách mà các nhân vật trong phim giải quyết vấn đề trên đang cho thấy sự dài dòng, lê thê.
Những tập gần đây, bố con ông Sinh vẫn loay hoay trong việc tìm lại sự trong sạch cho ông Sinh. Các tình tiết trong phim bị kéo dài, không nhiều kịch tính. Thậm chí, diễn biến câu chuyện được xử lý nhạt, khiên cưỡng như để cố gắng hoàn thành một tập phim chứ không để lại cho khán giả quá nhiều cảm xúc.
Một trong những tình tiết gây nhiều tranh cãi nhất thời gian qua là việc Thy cứ ngày này qua tháng nọ tranh cãi với chị dâu là Nam và phía gia đình chồng. Thy hiện lên là người vô lý, ích kỷ, không hiểu chuyện. Khi biết bị bố mẹ chồng chê trách mình, Thy ngày càng oán hận Nam và bố Nam nhiều hơn.
Về phần ông Sinh, khán giả khó hiểu vì ông vốn dĩ là một người vốn xuất thân là giang hồ nhưng khi đứng vào vòng xoáy câu chuyện của gia đình Nam, ông lại tỏ ra nhu nhược, không có tiếng nói. Thay vì quyết liệt cùng con gái đi tìm chứng cứ minh oan cho mình, ông Sinh chỉ biết xin lỗi con gái để mọi việc ngày một bị đẩy đi quá xa.
Nhiều tình tiết vô lý đang khiến bộ phim trở nên nhạt nhòa và thậm chí mắc lại sai lầm "đầu voi đuôi chuột" - mở đầu gay cấn nhưng chặng cuối lại đuối sức.


Khán giả mệt mỏi khi theo dõi
Một câu chuyện quen thuộc cho đến bây giờ vẫn bị khán giả nói đi nói lại là thời lượng phim chỉ 30 phút nhưng bị ngắt để quảng cáo mất đến 5 phút. Chính vì thế, có những tập phim chỉ vài ba đoạn hội thoại là xong, không để lại điều gì trong tâm trí khán giả.
Nhiều khán giả để lại bình luận trên các fanpage của phim rằng: "Phim hãy mau mau đến tập cuối vì quá mệt mỏi khi theo dõi" hay một số ý kiến khác cho rằng: "Phim lê thê khiến người xem càng ngày càng thiếu kiên nhẫn khi theo dõi".
Trong đợt này, ngoài "Hương vị tình thân" thì "11 tháng 5 ngày" cũng đang lên sóng. Khán giả dễ có sự so sánh. Nếu như "11 tháng 5 ngày" giải quyết vấn đề hợp lý thì ngược lại "Hương vị tình thân" cứ mắc "bệnh cũ".