Các thí sinh nghe kết quả. Ảnh: Đ.Q |
Cô bé Khánh An là thí sinh có chất giọng ngọt ngào “chuyên trị” dòng nhạc dân ca miền Bắc. Ở tập thi này, cô bé bất ngờ hóa thân thành một cô thôn nữ trong ca khúc đậm chất miền Nam Nhạt nắng. Lần đầu thể hiện dân ca miền Nam, Khánh An đã thuyết phục được bộ ba giám khảo khó tính.
Bé Bảo Anh khiến ban giám khảo xúc động. Ảnh: Đ.Q |
Ở hàng ghế giám khảo, NSND Thu Hiền không kiềm được xúc động trước phần thi của thí sinh nhí. Cô tiết lộ, đây là ca khúc được sáng tác sau khi cố nhạc sĩ Trần Hoàn nghe cô hát Giận mà thương – một ca khúc ví, giặm trong chuyến lưu diễn ở Mát-cơ-va. Cô khen ngợi Bảo Anh tuy hát không thể bằng các ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng đã chạm đến trái tim người nghe. Bất ngờ hơn, sau khi “đánh lừa” giám khảo với chất giọng đậm chất Nghệ An, Bảo Anh cho biết mình là người Hà Nội khiến Quang Linh ngỡ ngàng, “bó tay”.
Gia Bảo phải rời cuộc thi. Ảnh: Đ.Q |
Quỳnh Như - cô bé đến từ Nghệ An - chiếm được cảm tình của khán giả qua những ca khúc ví, giặm đậm tình quê hương. Trong vòng thi này, cô bé mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, thể hiện ca khúc Dáng đứng Bến Tre bằng chất giọng miền Nam khiến Ban giám khảo và khán giả vô cùng thích thú.
Ban giám khảo: Quang Linh, NSND Thu Hiền và Cẩm Ly. Ảnh: Đ.Q |
Cuối cùng, khán giả được gặp lại cô bé 12 tuổi đến từ Hải Phòng - Linh Phương, thí sinh từng được NSND Thu Hiền nhận định sẽ trở thành ngôi sao sáng trong tương lai. Ở vòng thi này, Linh Phương đưa khán giả đến với xứ Huế mộng mơ qua ca khúc quen thuộc Huế thương. Duyên dáng trong bộ áo dài tím cùng vũ đoàn, Linh Phương tự tin trình diễn phần thi với giọng hát truyền cảm, sâu lắng. Kết thúc phần thi, khi được MC Ốc Thanh Vân hỏi những khó khăn khi luyện tập bài hát, cô bé rụt rè thừa nhận rằng ca khúc này khá khó ở phần phát âm, giai điệu luyến láy và vì em chưa từng hát ca khúc miền Trung.