Món quà của cha đứng top rating
Theo số liệu thống kê từ Kantar Media, top 10 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất cả nước đã có sự thay đổi mạnh mẽ so với các tuần trước đó. Bộ phim "Món quà của cha" từ vị trí thứ 3 tăng lên vị trí đầu bảng xếp hạng rating.
Phim đạt mức rating là 4.7. Đây cũng là mức rating cao nhất của bộ phim kể từ khi phát sóng. Trong tuần trước đó, Món quà của cha vẫn xếp sau bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình và Làng trong phố.
Hiện tại, phim "Món quà của cha" đang đi đến chặng cuối. Phim hé lộ nhiều tình tiết gay cấn tạo sức hút cho khán giả.
Vì sao phim tăng sức hút?
"Món quà của cha" đang đi tới cao trào với tình tiết Hiếu phát hiện mình không phải con ruột của ông Nhân. Cùng lúc đó, Thảo đi hát phòng trà và quen Phúc - chàng công tử giàu có vừa gặp đã cảm mến cô.
Theo nhiều khán giả, "Món quà của cha" càng về cuối càng hay khi đạo diễn xây dựng, phát triển thêm nhiều tình huống xoay quanh các nhân vật.
Trong đó, điểm nhấn của phim là nhân vật ông Nhân do NSƯT Võ Hoài Nam thể hiện. Phim xây dựng nhân vật ông Nhân là người cha tuyệt vời, đối xử với con nuôi như con đẻ. Chính diễn xuất của NSƯT Võ Hoài Nam đã góp công rất lớn giúp phim nhận được cảm tình của khán giả.
Với "Món quà của cha", dàn diễn viên phụ cũng làm tròn vai. Đó là Ninh 'loe' luôn vui vẻ, hồn nhiên, bà Thản - người luôn nói những sự thật khó nghe nhưng bản chất lại hiền lành...
Trong tập tối nay (tập 20) phim hé lộ nhiều tình tiết mới. Ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) tâm sự với bà Thản (Thanh Tú) về chuyện đất đai, nhà cửa.
Vì chuyện Nghĩa (Tuấn Tú) - con trai cả đang nợ nần 3 tỉ đồng, ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) rất nặng lòng. Trước ông Nhân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán nhà, nhưng giờ thì khác. Ông Nhân tâm sự với bà Thản (Thanh Tú) muốn bán nhà để trang trải nợ nần cho con.
Bà Thản nói nhà bán giờ chưa được giá, rồi có bán được thì khoản tiền đó cũng không trả hết cho Nghĩa. Ông Nhân nghĩ đến giá nhà cũng tiếc, nhưng nghĩ đỡ được con phần nào thì cũng tốt.
Bà Thản thấy vô lý, vì Nghĩa giờ vẫn có nhà cửa đàng hoàng, muốn trả nợ thì Nghĩa cứ bán nhà của mình đi, sao phải để bố bán nhà dưới quê. Nhưng vì là người bố luôn hi sinh, hết lòng vì con nên ông Nhân không nỡ nhìn con trai cứ suốt ngày nai lưng ở công trường, chịu nắng mưa khổ sở như bây giờ.