Tập 15 phim "Nữ hoàng nước mắt" ghi nhận rating (tỉ suất người xem) là 21,056%, giảm nhẹ so với tập 14.
Mặc dù có có thời điểm tỉ lệ xem trực tuyến chạm mốc 38% (cao nhất kể từ khi phát sóng), nhưng rating trung bình cả tập 15 lại giảm.
Như vậy, "Nữ hoàng nước mắt" vẫn chưa thể vượt qua "Hạ cánh nơi anh" để trở thành phim có rating cao nhất lịch sử đài tvN.
Theo video hé lộ tình tiết tập 16, nhà sản xuất hé lộ cảnh Mo Seul Hee ở trại giam, trong khi con trai bà là Yoon Eun Sung vẫn đang mưu kế hãm hại Baek Hyun Woo.
Dù đã bị trọng thương sau vụ tai nạn xe, Hyun Woo vẫn gặp nguy hiểm khi có kẻ giấu mặt dùng súng rình rập chuẩn bị ra tay. Lúc này, Hyun Woo nói "Bất kể là xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ cô ấy".
Trong khi đó, phản ứng của khán giả sau tập 15 lại không tích cực. Ban đầu, kịch bản xử lý nhanh gọn các tình tiết như Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) được trả tự do, Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) đoàn tụ với vợ.
Tuy nhiên, khi Hong Hae In (Kim Ji Won) lấy lại ký ức và đi tìm chồng, Baek Hyun Woo lại bị đâm xe, thương tích nặng.
Tập 15 kết thúc khiến người xem thất vọng. Trên Theqoo, khán giả bình luận: "Tôi tưởng biên kịch đã chịu buông tha cho vợ chồng Baek - Hong, cho đến khi Hyun Woo lại bị đâm xe. Tôi bỏ phim đây", "Bộ phim này chỉ toàn thấy quanh quẩn hãm hại nhau, ngất xỉu, mất trí nhớ, nằm viện. Quá mệt mỏi", "Chỉ mỗi việc chữa bệnh, đoàn tụ mà dông dài nhồi nhét đủ thứ. Tình tiết quá phi thực tế"...
Trong tập cuối, phim cần đưa ra lời lý giải hợp lý về chuyện Hong Hae In từng sẩy thai, quá trình nhà họ Hong lấy lại quyền lực quản lý tập đoàn Queens, lý giải cái chết của anh trai Hong Hae In, động cơ tham vọng của Mo Seul Hee - Yoon Eun Sung, cái kết cho vợ chồng Soo Cheol...
Thực chất, kể từ tập 8, khi gia đình Hong Hae In mất tập đoàn vào tay kẻ xấu, kịch bản đã bị chê đuối sức, tình tiết vô lý, thiếu logic.
Gia đình Hong thuộc giới siêu giàu, tuy nhiên, cuộc sống của họ thiếu sự gắn kết, diễn biến tâm lý đầy sơ hở. Họ không hay biết có người lén lút vượt rào sắt, lắp đặt thiết bị nghe lén, camera giám sát, không quản lý các cổ đông...
Việc nam phụ Yoon Eun Sung dễ dàng đổ tội giết người, chiếm đoạt cả tập đoàn và đâm người giữa phố đều được cho là phi lý, gợi khán giả liên tưởng đến các tiểu thuyết mạng và phim ngôn tình của những năm về trước.
Nhiều tập qua, phim bi kịch hóa hôn nhân của cặp đôi chính, khiến Kim Soo Hyun và Kim Ji Won chỉ có 2 trạng thái là sợ hãi và khóc lóc.
Loạt tình tiết trẻ con, sáo rỗng khiến rating phim trồi sụt, lên xuống thất thường. Nhiều khả năng, tập cuối "Nữ hoàng nước mắt" cũng không thể vượt qua thành tích của "Hạ cánh nơi anh" dù chỉ kém khoảng 0,1%.