Tối 27.4, tập 15 "Nữ hoàng nước mắt" lên sóng. Tập này có thời lượng dài hơn 10 phút so với các tập trước.
Ở những tập cuối, mối quan hệ của Hong Hae In (Kim Ji Won) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) vẫn đầy sóng gió. Sau phẫu thuật, Hae In cố gắng tìm lại ký ức nhưng không hiệu quả.
Trong khi đó, Baek Hyun Woo được thả tự do một cách khá dễ dàng. Chỉ sau một phiên xét xử, với chứng cứ là... chiếc găng tay, nhóm bạn của Baek Hyun Woo dễ dàng giúp anh thoát tội giết người. Thủ phạm bị bắt giữ ngay sau đó.
Về phần Hae In, cô cho rằng mình rất ghét chồng nhưng tiềm thức lại mách bảo điều ngược lại. Cô đi theo chồng khắp nơi, ghi lại sở thích của anh dù vẫn hoài nghi về cảm xúc của mình.
Cuối tập 15, Hae In tìm được cuốn sổ cô từng ghi chép ở Đức. Nhờ những ghi chép trước khi phẫu thuật, cô nhớ ra tất cả và tức tốc đi tìm Baek Hyun Woo.
Thế nhưng, ngay khi đứng trước mặt nhau, chỉ còn cách một con đường, Hong Hae In lại bị bắt cóc. Khi băng qua đường tìm vợ, Baek Hyun Woo bị xe đâm.
Phim kết thúc ở cảnh Baek Hyun Woo bị đâm văng người. Người lái xe được cho là Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon).
Tình tiết này khiến khán giả sốc. Nhiều người ngán ngẩm và chê phim lan man, lạm dụng plot twist (tình tiết gây sốc). Đến tập cuối, phim vẫn dồn dập "drama" và tràn ngập những tình huống thiếu logic.
Việc nam phụ Yoon Eun Sung dễ dàng đổ tội giết người, chiếm đoạt cả tập đoàn và bây giờ là đâm người giữa phố đều được cho là phi lý, thiếu thuyết phục.
Khán giả dự đoán việc biên kịch sắp xếp cho Yoon Eun Sung đâm Baek Hyun Woo giữa phố là dụng ý để có được bằng chứng đưa nam phụ vào tù. Một giả thuyết khác được đặt ra là Hong Hae In sẽ ngoan ngoãn nghe lời Yoon Eun Sung để tìm cơ hội trả thù.
Đến tập 15, phim vẫn tập trung giải quyết mối quan hệ của vợ chồng Hong Hae In và vợ chồng Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon). Trong khi đó, gia đình họ Hong vẫn chưa thể giành lại tập đoàn dù chủ tịch đã qua đời.
Hong Hae In đã khôi phục trí nhớ dù chưa xem đoạn video Baek Hyun Woo nhắn gửi đầy yêu thương dành cho cô. Họ vẫn chưa đoàn tụ dù phim còn hàng loạt mâu thuẫn chưa được giải quyết.
Trong khuôn khổ tập cuối, khán giả muốn bộ phim đưa ra lời lý giải hợp lý về chuyện Hong Hae In từng sẩy thai, quá trình nhà họ Hong lấy lại quyền lực quản lý tập đoàn Queens, lý giải cái chết của anh trai Hong Hae In, động cơ tham vọng của Mo Seul Hee - Yoon Eun Sung...
Theo tờ Starnews, đoàn làm phim đang lên kế hoạch thực hiện thêm hai tập đặc biệt để tri ân khán giả sau khi 16 tập hoàn tất phát sóng.
Thời điểm hai tập trên phát sóng là vào ngày 4 và 5.5, một tuần sau khi tập cuối "Nữ hoàng nước mắt" lên sóng ngày 28.4.