Các nữ doanh nhân liên tục gọi tên Lý Nhã Kỳ và chụp ảnh cùng cô. Đáp lại bằng nụ cười thân thiện luôn nở trên môi, Lý Nhã Kỳ đã vui vẻ tạo dáng với từng khách mời.
Lý Nhã Kỳ đã dành thời gian đến dự và chụp ảnh thân thiết cùng nhà thiết kế Võ Công Khanh.
Nữ doanh nhân chọn trang phục haute couture của thương hiệu Georges Hobeika tông nude, phần thân trên xuyên thấu quyến rũ, phối với trang sức kim cương của hãng Paolo Piovan tỏa sáng trên thảm đỏ.
Để tạo sự lột xác mới lạ, kiều nữ họ Lý đã dành rất nhiều thời gian để biến hóa bộ tóc đen thành màu vàng cá tính ấn tượng.
Khi được hỏi về mối quan hệ với nhà thiết kế Võ Công Khanh, Lý Nhã Kỳ cho biết dù chỉ mới biết nhau gần đây nhưng cô ngưỡng mộ tài năng và niềm đam mê thời trang, sự sáng tạo không giới hạn của nhà thiết kế này.
Trong suốt 30 phút của show diễn, người đẹp không rời mắt khỏi những bộ cánh ví như đàn bướm bay về dạo chơi trong “Khu vườn cổ tích ma mị” của Võ Công Khanh.
Lý Nhã Kỳ cũng cho rằng, dù nhà thiết kế Võ Công Khanh không thường ra các show diễn cá nhân nhưng với những bộ sưu tập lần này với sự biến hóa đa dạng cho thấy tư duy thẩm mỹ tinh tế, một niềm đam mê bất tận, tạo được dấu ấn riêng, bản sắc riêng từ chính cá tính của anh.
Cụ thể hình ảnh loài bướm, Võ Công Khanh đã kể lại câu chuyện cuộc đời mình bằng những thiết kế cầu kỳ, độc đáo, biểu tượng cho sự hồi sinh.
Xuyên suốt show diễn kéo dài gần một giờ đồng hồ với 60 mẫu thiết kế, là một câu chuyện gồm hai phần với những cung bậc cảm xúc khác nhau, mô tả lại câu chuyện kén hoá thân thành bướm. Hình ảnh đó tượng trưng cho quá trình nỗ lực và không ngừng cố gắng hoàn thiện mình.
Cũng tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ bày tỏ cô mong muốn có sự hợp tác với Võ Công Khanh trong tương lai.