Dương và Lâm vẫn còn hi vọng
"Chúng ta của 8 năm sau" tập 32 mở đầu với chuyện tình cảm của Dương (Huyền Lizzie). Cô và Tuấn đã chính thức trở thành người yêu, hai người công khai hẹn hò, còn có nụ hôn đầu tiên.
Tuấn cũng muốn sớm đưa Dương về ra mắt bố mẹ. Mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng.
Việc phát triển mối quan hệ của cặp đôi diễn biến quá nhanh khiến khán giả đặt ra giả thuyết rằng Dương và Tuấn sẽ khó đến được với nhau ở những tập cuối vì một số lý do không ngờ đến.
Và điều này đã được hé mở ở tập 33 của phim. Đó là phân cảnh khi hai bên gia đình tổ chức một buổi gặp mặt thân mật. Bố mẹ Tuấn đều rất niềm nở, nhiệt tình. Dương hứa hẹn sẽ được gả vào một gia đình dễ chịu, cho đến khi một nhân vật mới xuất hiện. Người này là thím Loan, vợ của chú ruột Tuấn.
Khi thím của Tuấn bắt tay ông Quảng, cô chợt sững người lại và bày tỏ lo lắng về một điều gì đó.
Phải chăng giữa hai người có mối ân oán, hiềm khích nào đó trong quá khứ? Và liệu có vì chuyện này mà chuyện tình Dương - Tuấn phải đứt gánh giữa đường?
Tình tiết này được không ít khán giả theo dõi phim dự đoán rằng khả năng cao Dương và Tuấn không đến được với nhau vì gia đình hai bên có mâu thuẫn, ân oán trong quá khứ.
Ở một diễn biến khác, Lâm vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Dương và Nguyệt. Trong cuộc nói chuyện này, Dương thừa nhận với Nguyệt rằng giữa cô và Tuấn không có cảm giác rung động, tim đập chân run như cảm xúc của Dương với Lâm trước đây. Tuy nhiên, Tuấn lại cho cô cảm giác an toàn, bình yên và khiến Dương thực sự muốn nghĩ về tương lai, vun đắp mối quan hệ này. Nghe những điều này, Lâm thực sự đau đớn.
Đây cũng có thể là mấu chốt cho thấy Dương và Lâm vẫn còn tình cảm. Và có thể vì gia đình Dương và Tuấn có trắc trở nên cô sẽ trở về Lâm sau những thăng trầm.
Nguyệt sẽ không ly hôn vì con gái?
Ở một diễn biến khác, Nguyệt (Quỳnh Kool) đang dần ổn định cuộc sống sau khi ly thân thì bé Cam lại nhập viện vì bị tai nạn. May mắn khi Cam chỉ bị gãy tay, không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy vợ khóc nức nở trước cửa phòng bệnh viện, Tùng (B Trần) muốn vỗ về an ủi cô nhưng không dám.
Sau khi từ viện trở về nhà, bé Cam liên tục đòi bố ở lại với mình và mẹ khiến Nguyệt chỉ còn biết dỗ khéo rằng bố Tùng phải đi làm. Lúc này cô mới nhận ra, dù mình và Tùng có dứt khoát tới đâu thì giữa hai người vẫn còn một sự gắn kết không thể cắt đứt được, đó là bé Cam.
Tình tiết này cũng khiến nhiều khán giả đặt hoài nghi: Liệu rằng Nguyệt có thật sự ly hôn Tùng hay cô sẽ vì con gái mà tái hợp.
Tuy nhiên, theo suy đoán nhiều khán giả, họ cho rằng có thể Nguyệt sẽ không ly hôn, nhưng cô sẽ sống ly thân với Tùng để chăm sóc con gái đến khi con trưởng thành. Sau đó, cô mới quyết định dứt khoát với người chồng tệ bạc này.