Theo Nielsen Korea, tập cuối của bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon“ (Strong Girl Namsoon) vừa qua đã đạt mức rating (tỉ suất người xem) 10,42%, cũng là kỷ lục cá nhân cao nhất của bộ phim kể từ khi lên sóng.
Tuy nhiên, kịch bản và cái kết của phim nhận nhiều ý kiến trái chiều.
“Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon" sớm được chú ý ngay từ đầu, bởi đây là phần ngoại truyện của tác phẩm truyền hình ăn khách năm 2017 “Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon" (do Park Bo Young và Park Hyung Sik đóng chính).
Hưởng lợi thế từ sự thành công của phần 1, lại có màn xuất hiện đầy bất ngờ với vai trò khách mời của chính Park Bo Young và Park Hyung Sik trong tập 3, “Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon" đã có thể duy trì mức rating đáng mong ước.
Nhưng càng về sau, kịch bản càng cho thấy nhiều lỗ hổng. Mạch phim bị đánh giá quá chậm, trong khi đó, việc xây dựng tình tiết, bối cảnh cho nam nữ chính lại thiếu sức hút.
Những nội dung ít quan trọng như chuyện tình yêu của bà ngoại Nam Soon được chú trọng một cách thừa thãi. Trong khi, sự tiến triển trong mối quan hệ tình cảm của nam nữ chính bị đẩy quá nhanh, khiến mối tình này thiếu sâu sắc, gắn kết.
Nam chính Gang Hee Shik (Ong Seong Wu) trở thành “con ghẻ" trong toàn bộ câu chuyện, và người chiếm sự chú ý lớn nhất lại là nam phụ Ryu Shi Oh (Byun Woo Seok).
Nhân vật Ryu Shi Oh được xây dựng bối cảnh, xuất thân có chiều sâu. Vì vậy, dù là vai phản diện nhưng Ryu Shi Oh khiến khán giả thương cảm và yêu thích hơn cả nam chính. Thậm chí, người xem có xu hướng ghép cặp nữ chính Nam Soon (Lee Yoo Mi) với nam phụ, vì không cảm nhận được tình yêu của nam nữ chính.
Đặc biệt, hai tập cuối của “Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon" nhận rất nhiều bình luận chê bai trên mạng xã hội với những tình tiết vô lý, không thuyết phục.
Nữ chính Nam Soon có siêu năng lực vượt trội, nhưng vào đúng lúc quan trọng thì không thể sử dụng sức mạnh, vẫn phải chịu cảnh bị phản diện Shi Oh đánh bầm dập rồi chờ nam chính đến giải cứu.
Biên kịch để một nam phụ phản diện bên cạnh nữ chính khiến khán giả mong chờ nam phụ sẽ hoàn lương, nhưng lại vì phát hiện bị nữ chính lừa dối mà hắc hóa nhanh hơn, và rồi cuối cùng chọn cách tự sát chóng vánh.
Xuyên suốt tác phẩm đã úp mở về một ông trùm đứng sau, song đến tập cuối, ông trùm vẫn không được hé lộ. Đây có thể là ý đồ của nhà sản xuất để làm tiếp phần phim thứ 3, nhưng lại vô tình khiến chính phần phim này trở nên rời rạc.
Bên cạnh đó, diễn xuất của Lee Yoo Mi bị nhiều khán giả chê bai là “lố lăng", mặc dù giai đoạn đầu phim cô nhận phản hồi khá tích cực.