Viết cho ngày lễ Tình yêu

Saomai Pham |

Bài viết nhân Ngày lễ tình yêu (14.2) với cách sử dụng ngôn từ tinh tế, chuẩn xác được thực hiện bởi một phụ nữ "Tây" chỉ học tiếng Việt qua mẹ đẻ của mình.

Gia đình...

Tôi may mắn được là con của bố mẹ tôi. Chắc kiếp trước tôi khéo đường tu nên mới được như thế. Người cho tôi miếng ăn thức uống, cho tôi tấm áo manh quần là bố mẹ tôi. Người đầu tiên ở trên đời này khen tôi xinh rồi tự hào về tôi là bố mẹ tôi. Khi tôi khóc, người lau nước mắt cho tôi cũng là bố, là mẹ. Tôi sống trong yêu thương, nương nhẹ, chiều chuộng, bảo ban điều hơn lẽ thiệt và đùm bọc vỗ về. Dù hoàn cảnh nào tôi cũng thấy mình luôn được đùm bọc, vỗ về!

Khoảng 15, 16 tuổi, tôi bắt gặp mình có những rung động đầu đời. Vốn nhút nhát, tôi không dám đáp lại, lại càng không dám chia sẻ với ai. Ấy vậy mà bố mẹ tôi biết. Mẹ tôi lo lắng sợ tôi chọn sai người. Bố tôi thì bảo là hãy để mọi sự thuận theo lẽ tự nhiên. Hãy để cho tôi nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Mọi dạy bảo, khuyên răn hay đe nẹt cấm cản phải là quá trình trước đó. Còn một khi trái tim tôi đã chọn thì có nghĩa là không gì có thể ngăn cản nổi!

Nhưng... cho đến khi là sinh viên đại học năm thứ hai, tôi không hề yêu ai cả. Tôi thấy những xao xuyến bâng khuâng dịu nhẹ ở trong trái tim tôi không đủ “thổi bùng” lên thành ngọn lửa tình yêu thiêu đốt, nóng bỏng như tình yêu trong những trang tiểu thuyết mà tôi đã đọc. Tôi, như mọi người con gái khác, luôn giữ khoảng cách với những người theo đuổi mình. Một khoảng cách vừa đủ để họ không rời xa để họ vẫn là bạn, nhưng cũng không quá xa để đến mức họ thành như người không quen biết. Điều này như một thứ bản năng giới vậy. Tôi khi đó không có khái niệm lợi dụng ai cả. Tôi cũng không có cảm giác tự hào vì có nhiều người theo đuổi. Tôi giữ cho mình thăng bằng để còn học. Tôi thích học. Đơn giản chỉ có vậy!

Chỗ dựa

Tôi không tìm kiếm người đàn ông của mình mà là anh ấy chờ đến đúng ngày ấy, tháng ấy để gặp được tôi. Tôi bị chinh phục bởi sự chững chạc và kiên trì của anh. Với tư cách là một người thầy, anh biết được năng lực trí tuệ của tôi. Với tư cách là một nhiếp ảnh gia và một họa sĩ, anh ấy hiểu về tôi ở từng góc máy, từng khuôn hình. Còn với tư cách là một người yêu, người tình, anh ấy biết đến những dịu ngọt trong tôi - thứ mà bấy lâu nay tôi vẫn cất kỹ và giữ gìn bởi mọi thứ vẫn vẹn nguyên, tôi chưa hề trao cho ai trước đó cả.

Về sau, khi đã làm vợ, anh ấy cũng phải dạy tôi nhiều điều. Tôi cùng anh thụ hưởng cuộc sống vợ chồng với đủ mọi cung bậc.

Năm tháng lại trôi qua... Cha tôi đã mất. Tôi hụt hẫng khủng khiếp trong suốt 10 năm qua. Những lúc như thế tôi dựa vào chồng mình. Tôi gục đầu vào vai anh. Tôi rúc mình vào ngực anh rồi thả mình trong nỗi đau đến tê dại vì đã mất cha nghĩa là mất nơi nương tựa bấu víu, mất đi người vì mình, yêu mình không tính toán, không một chút vụ lợi.

Và rồi không biết từ lúc nào, tôi thấy hình bóng của cha tôi trong chính người đàn ông của mình. Trong những đối xử hàng ngày của anh ấy đối với tôi có sự độ lượng của người cha. Tôi thấy như vậy bởi chỉ có tình cha mới mênh mang ấm áp đến thế. Khi tôi ốm đau, anh ấy chăm tôi bằng đôi cánh tay của một người cha, bởi nếu không phải là tình cha thì không thể kiên tâm ngày đêm đến thế!

Tôi biết là tôi luôn được yêu thương đủ đầy mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Tôi được yêu thương ngay cả khi tôi không còn trẻ cũng không còn khỏe. Tôi không có khái niệm “đòi quà” hay mong chờ quà trong những ngày như 8.3, 20.10, hay thậm chí cả Ngày lễ Tình yêu (Valentine Day).

Nhưng tôi không thấy mình thua thiệt so với bất kỳ người phụ nữ nào cả. Trái lại, tôi thấy mình đang được yêu bằng trái tim và đôi tay của người chồng và người cha cộng lại.

Hoá ra trực giác của cô sinh viên 22 tuổi ngày nào đã đúng: Đây chính là người đàn ông dành cho cuộc đời tôi - người đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc khi thức dậy mỗi sáng. Là người cha của các con tôi. Là người đã nắm tay tôi đi xuyên qua mọi thăng trầm. Là người lắng nghe mọi chia sẻ của tôi. Là người hiểu tôi, thương tôi ngay cả khi có cảm giác như cả thế giới chống lại mình.

Sống bên cạnh một người như thế còn đòi hỏi điều gì hơn thế nữa trong Ngày lễ Tình yêu!

Saomai Pham
TIN LIÊN QUAN

Valentine ngọt ngào của Tổng thống Joe Biden

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã có một ngày lễ tình nhân Valetine ngọt ngào.

Chàng trai ôm 999 đóa hồng tỏ tình ngày Valentine gây "bão" mạng

HẢI ĐĂNG |

Trong ngày Lễ Tình nhân (Valentine) 14.2, chàng trai Nghệ An đã “ôm” bó hoa hồng 999 bông bày tỏ tình cảm với người yêu.

Valentine: Các cặp đôi hẹn hò thế nào giữa đại dịch COVID-19?

Song Minh |

Lễ Valentine năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc hẹn hò của các cặp tình nhân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Valentine ngọt ngào của Tổng thống Joe Biden

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã có một ngày lễ tình nhân Valetine ngọt ngào.

Chàng trai ôm 999 đóa hồng tỏ tình ngày Valentine gây "bão" mạng

HẢI ĐĂNG |

Trong ngày Lễ Tình nhân (Valentine) 14.2, chàng trai Nghệ An đã “ôm” bó hoa hồng 999 bông bày tỏ tình cảm với người yêu.

Valentine: Các cặp đôi hẹn hò thế nào giữa đại dịch COVID-19?

Song Minh |

Lễ Valentine năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc hẹn hò của các cặp tình nhân.