“Đàn bà” vẫn bị dùng với ý miệt thị, coi thường

Mi Lan |

Những câu nói mang hàm ý miệt thị như, “anh ta tính cách rất đàn bà”, “sao anh đàn bà thế?”, “không chấp những người tính đàn bà”... vẫn đang được dùng phổ biến, rộng rãi.

Từ “đàn bà” ngày càng được dùng với hàm ý chê bai, coi thường – giữ bối cảnh xã hội luôn hô hào về bình đẳng giới.

Trên trang fanpage của UN Women (Cơ quan Liên Hợp Quốc vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ) từng có bài viết về cách dùng từ “đàn bà” trong cuộc sống hiện đại.

Theo đó, không chỉ đàn ông, mà ngay cả phụ nữ cũng có xu hướng dùng chữ “đàn bà” với hàm nghĩa chê bai, miệt thị ai đó. Từ bao giờ, chữ “đàn bà” không còn dừng lại ở ngữ nghĩa chỉ giới tính, còn mang nghĩa về sự nhỏ nhen, hẹp hòi, nông cạn, sốc nổi.

Chữ “đàn bà” đã trở thành từ để ám chỉ những nhược điểm, điểm yếu, và cả những tính cách xấu (xấu tính) của phụ nữ.

Khi chê một ai đó không hào phóng, không rộng rãi, “không đàn ông” – người ta sẽ dùng: “Sao anh đàn bà thế”, “Anh ta tính rất đàn bà”, “Loại đàn bà, không thèm chấp”....

Theo bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và trẻ em vị thành niên (CSAGA), việc sử dụng chữ “đàn bà” với hàm nghĩa miệt thị, coi thường là biểu hiện rõ nét nhất của sự bất bình đẳng giới.

Sống giữa bối cảnh xã hội hô hào về bình đẳng giới, nhưng sự bất bình đẳng về giới vẫn diễn ra với nhiều dạng thức. “Bất bình đẳng giới ngày càng có nhiều biến tướng hơn” – bà Vân Anh nói.

“Bình đẳng giới không còn dừng lại là câu chuyện của lớp vỏ bên ngoài, mà đã ăn sâu vào tiềm thức, suy nghĩ, tư duy bên trong.

Phụ nữ vẫn đang cố gắng thay đổi vì đàn ông. Phụ nữ phải tỏ ra yếu đuối, mỏng manh để được đàn ông che chở. Bình đẳng giới đã có những biến tướng rất khác trong xã hội hiện đại. Phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp cho mình, không sao. Nhưng có những phụ nữ phải chỉnh sửa nhan sắc, hình thể - để giữ chồng, vì sợ bị chồng bỏ. Phụ nữ đẩy cao vẻ đẹp hình thể để hấp dẫn đàn ông. Tất cả những cách nghĩ ấy đã đẩy phụ nữ vào vị trí thấp hơn – so với đàn ông” – bà Vân Anh đưa quan điểm.

Cách dùng từ “đàn bà” với hàm ý coi thường đã tồn tại từ lâu trong đời sống xã hội và ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ. Việc dùng từ “đàn bà” với sự miệt thị đã góp phần làm thấp hơn vị trí của phụ nữ.

Thêm nữa, việc gắn vào chữ “đàn bà” những hàm nghĩa xấu còn mặc định những tính cách đó đương nhiên thuộc về phụ nữ, cứ là phụ nữ, cứ là đàn bà sẽ nhỏ nhen, nông cạn, hẹp hòi.

Khi chúng ta kêu gọi bình đẳng giới, kêu gọi những điều tốt đẹp, to tát dành cho phụ nữ, việc đầu tiên có thể làm chỉ cần đơn giản là: hãy dừng dùng chữ “đàn bà” với hàm nghĩa coi thường, miệt thị.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Những "bông hồng" thầm lặng mưu sinh không biết đến ngày 8.3

Bảo Thoa - Hải Danh |

Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, những người phụ nữ phải lam lũ, tất bật, bon chen mưu sinh nơi phố thị. Giữa những lo toan, vất vả của dòng đời đã khiến họ quên đi ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - ngày mà đáng ra họ phải là những người hạnh phúc nhất.

“Nhiều phụ nữ vẫn bị đánh đập bởi chính người đàn ông đã từng tặng hoa”

Hiền Hương (thực hiện) |

Ngày 25.2, câu chuyện của một nạn nhân bạo lực gia đình đã được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội. Trong mỗi câu chữ kể lại tỉ mỉ đến lạnh lùng, là ký ức bố phi dao vào mẹ, là cách bố nắm tóc quật mẹ ra giữa sàn, đứng từ trên cao đấm thẳng xuống từng cú liên tiếp.

NSND Lê Khanh: “Tôi chỉ đẹp trên màn ảnh. Ngoài đời, tôi xấu”

Hiền Hương (thực hiện) |

Khi còn đương nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Chí Trung từng nói, “Lê Khanh là biểu tượng của sắc đẹp. Lê Khanh chỉ cần đứng trên sân khấu đã thấy hào quang tỏa ra”.

Xả súng ở Đức, ít nhất 6 người chết

Thanh Hà |

Ít nhất 6 người chết và 7 người bị thương trong vụ xả súng ngày 9.3 tại nơi thờ tự của giáo phái Nhân Chứng Jehovah (Jehovah's Witnesses) ở thành phố Hamburg, miền bắc nước Đức. 

Khuyến cáo sau vụ nam thanh niên suýt liệt 2 chân vì tập gym quá sức

Long Nguyễn - Trọng Lộc |

Theo bác sĩ, nếu tập gym không đúng cách hoặc vận động quá sức sẽ dễ dẫn đến những hậu quả khó lường, nhất là giới trẻ.

Giờ thứ 9: Mắc kẹt - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mẹ chồng nàng dâu luôn là câu chuyện bất tận mà dù mới dù cũ, dù xưa hay xã hội hiện đại ngày nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng chỉ xoay quanh những câu chuyện vụn vặt trong gia đình. Vì vậy mà các cụ ta ngày xưa mới có câu: “Thật thà cũng thể lái trâu – Thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”.

Tài chính thông minh: Tránh sập bẫy dự án ma kiểu Alibaba

Nhóm PV |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - cho biết rất đơn giản để phát hiện ra các dự án “ma” kiểu Alibaba bằng các thông tin pháp lý chuẩn chỉnh đến từ văn phòng đăng ký đất đai cấp quận (huyện), dịch vụ tư vấn bất động sản từ các công ty luật...

Huy động đăng kiểm viên ở địa phương khác tăng cường cho Hà Nội, TPHCM

PHẠM ĐÔNG |

Kết luận của Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng GTVT khẩn trương huy động điều phối nhân lực đăng kiểm viên, cán bộ nghiệp vụ ở các địa phương khác để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp tăng ca, kíp để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân.

Những "bông hồng" thầm lặng mưu sinh không biết đến ngày 8.3

Bảo Thoa - Hải Danh |

Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, những người phụ nữ phải lam lũ, tất bật, bon chen mưu sinh nơi phố thị. Giữa những lo toan, vất vả của dòng đời đã khiến họ quên đi ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - ngày mà đáng ra họ phải là những người hạnh phúc nhất.

“Nhiều phụ nữ vẫn bị đánh đập bởi chính người đàn ông đã từng tặng hoa”

Hiền Hương (thực hiện) |

Ngày 25.2, câu chuyện của một nạn nhân bạo lực gia đình đã được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội. Trong mỗi câu chữ kể lại tỉ mỉ đến lạnh lùng, là ký ức bố phi dao vào mẹ, là cách bố nắm tóc quật mẹ ra giữa sàn, đứng từ trên cao đấm thẳng xuống từng cú liên tiếp.

NSND Lê Khanh: “Tôi chỉ đẹp trên màn ảnh. Ngoài đời, tôi xấu”

Hiền Hương (thực hiện) |

Khi còn đương nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Chí Trung từng nói, “Lê Khanh là biểu tượng của sắc đẹp. Lê Khanh chỉ cần đứng trên sân khấu đã thấy hào quang tỏa ra”.