Chồng ghen tuông mù quáng, nhưng vợ không dám ly hôn

Phương Thảo |

Lấy phải người chồng ghen tuông mù quáng, tôi nhiều lần nghĩ đến ly hôn. Nhưng mỗi lần đề cập đến ly hôn, cuộc sống của tôi lại càng bế tắc hơn. Tôi vẫn gắng gượng trong cuộc hôn nhân vì con.

Lấy chồng được 12 năm, chúng tôi cũng có một cậu con trai năm nay học lớp 4 và cô con gái 5 tuổi. Tôi là chủ một chuỗi cửa hàng thời trang. Thời gian rảnh, tôi thích thả hồn mình vào sự sáng tạo cho bộ sưu tập. Còn chồng tôi làm ở một cơ quan nhà nước, anh là người gia trưởng, độc đoán và hay ghen tuông.

Anh là con một nên vợ chồng tôi sống cùng với bố mẹ chồng. Khi vừa lấy nhau, công việc kinh doanh gặp một vài khó khăn và anh đã giúp đỡ động viên tôi rất nhiều. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp... đều suýt xoa ngưỡng mộ gia đình tôi. Ai cũng ngỡ, tôi là người vợ may mắn và hạnh phúc.

Cuộc sống vợ chồng tôi không nhiều mâu thuẫn. Thế nhưng, mọi việc trong gia đình không bao giờ tôi được phép quyết định, bất kể việc gì cũng phải thông qua anh. Thậm chí cả việc tôi đi gặp bạn bè, về bên ngoại, gặp đối tác cũng phải thông báo và xin phép anh. Chờ chồng xem lịch làm việc thế nào, có thể đưa đón tôi đi và về không, anh mới đồng ý cho tôi tham gia, không khi nào anh để vợ đi một mình.

Nhiều lần tôi nói mình có thể tự lo nhưng anh không đồng ý, anh không tin tưởng tôi. Mỗi khi có cuộc gọi, tin nhắn đến, anh sẽ nhìn và kiểm tra xem ai gọi cho tôi và trao đổi về vấn đề gì. Anh theo dõi tôi xem có ai tán tỉnh hay “thả thính” tôi. Chỉ cần một hành động nghi ngờ là anh chì chiết, tôi thấy mình như như con mèo cảnh bị nhốt trong tủ kính.

Điển hình có lần, cô bạn thân nhắn tin "Em yêu, em đang ở đâu? Nhớ em quá rồi". Chồng tôi như phát điên, chẳng hỏi cũng chẳng nghe tôi giải thích. Trước mặt 2 đứa con và cả bố mẹ chồng, anh chửi bới rồi ném vỡ cả bộ ấm chén.

Chồng tôi quá ghen tuông và kìm kẹp tôi, tôi đã tâm sự với mẹ chồng nhưng bà chỉ nói “có yêu nó mới thế”. Còn với nhà bố mẹ đẻ, tôi không dám tâm sự vì sợ bố mẹ lo, sợ bố mẹ phải suy nghĩ.

Tôi đã từng đề cập đến việc ly hôn, chồng tôi nói nhất định không ly hôn. Có lần anh nói, nếu tôi nhất định đòi ly hôn, tôi sẽ tay trắng ra khỏi nhà, không bao giờ được gặp con nữa. Anh ta có đủ điều kiện để làm điều đó. Có lần anh đồng ý ly hôn với điều kiện tôi phải nói với 2 đứa con rằng mẹ không còn yêu chúng, mẹ sẽ bỏ 3 bố con để đến với người khác. Tôi chỉ có 2 đứa con là điều quý giá nhất, làm sao tôi có thể sống mà thiếu con.

Cuộc sống hôn nhân của tôi là chuỗi ngày tù túng, ngột ngạt, bế tắc vẫn chưa thể tự giải thoát và không biết tìm ai giúp mình.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9 - Ghen (phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ghen không có gì xấu. Đôi lúc, ghen tuông một chút cũng là một thứ gia vị làm cho cuộc sống vợ chồng tăng thêm thú vị. Để rồi, ngay sau sự hờn giận đáng yêu, hai vợ chồng lại cảm thấy gắn bó hơn, tình yêu vì thế mà mặn nồng hơn.

Đánh ghen như thế nào để khiến chồng phải ân hận?

Hải Minh |

Dưới đây là những cách "ghen thông minh" mà chị em phụ nữ có thể tham khảo.

Vợ chồng son: Cuộc sống hiện tại của cặp đôi từng tuyên bố không biết ghen

ĐÔNG DU |

Ở "Vợ chồng son" tập 326, Vinh Râu và Lương Minh Trang tiết lộ về cuộc hôn nhân thú vị với khán giả. Hiện tại, cuộc sống của họ ra sao?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giờ thứ 9 - Ghen (phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ghen không có gì xấu. Đôi lúc, ghen tuông một chút cũng là một thứ gia vị làm cho cuộc sống vợ chồng tăng thêm thú vị. Để rồi, ngay sau sự hờn giận đáng yêu, hai vợ chồng lại cảm thấy gắn bó hơn, tình yêu vì thế mà mặn nồng hơn.

Đánh ghen như thế nào để khiến chồng phải ân hận?

Hải Minh |

Dưới đây là những cách "ghen thông minh" mà chị em phụ nữ có thể tham khảo.

Vợ chồng son: Cuộc sống hiện tại của cặp đôi từng tuyên bố không biết ghen

ĐÔNG DU |

Ở "Vợ chồng son" tập 326, Vinh Râu và Lương Minh Trang tiết lộ về cuộc hôn nhân thú vị với khán giả. Hiện tại, cuộc sống của họ ra sao?