Cái chết của đứa trẻ 8 tuổi và tội ác trong sự im lặng của chúng ta

Hào Hoa |

"Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn vì cả sự im lặng đáng sợ của người tốt" – câu nói này của Martin Luther King hay được trích dẫn lại, nhưng có lẽ cũng không mấy người trong chúng ta để tâm.

Liên tục những vụ trẻ em bị tra tấn, đánh đập như thời trung cổ

Dư luận đang bày tỏ sự phẫn nộ dành cho tội ác khó tin của “dì ghẻ” dùng roi mây và gậy gỗ đánh chết con chồng. Tất cả đều đặt câu hỏi, luận tội, chỉ trích sự tàn ác lạnh gáy của dì ghẻ và sự vô cảm đến không thể lý giải của người bố. Vụ án gây rúng động dư luận.

Thế nhưng, chỉ cách đây vài ngày, một vụ án tàn nhẫn không kém đã xảy ra, nhưng không hiểu vì lý do gì, dư luận lại không quan tâm nhiều như vụ “dì ghẻ - con chồng”.

Đầu tháng 12.2021, một bé gái 3 tuổi ở Kiên Giang cũng đã chết thảm như thế, chỉ khác là, dưới tay cha dượng.

Võ Nguyễn Quỳnh Trang khai thường dùng roi mây và gậy gỗ để đánh bé A. Ảnh: LĐ
Võ Nguyễn Quỳnh Trang khai thường dùng roi mây và gậy gỗ để đánh bé A. Ảnh: LĐ

Ngày 4.12, bé gái được đưa đi cấp cứu song đã tử vong, bệnh viện phát hiện trên người bé có nhiều dấu hiệu bị bạo hành trong thời gian dài. Công an vào cuộc điều tra và bắt khẩn cấp cha dượng Trần Văn Khởi, 26 tuổi. Khởi khai, anh ta thường xuyên đánh đập, hành hạ bé gái 3 tuổi – con riêng của vợ.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, Khởi thường đánh đập bé gái mỗi khi cháu đi tiểu tiện. Có lần anh ta châm điếu thuốc đang cháy vào miệng, bẻ răng bé...

Bé gái 3 tuổi ấy cũng đã sống như địa ngục trần gian suốt thời gian dài và tử vong sau những ngày tháng bị đánh đập, tra tấn.

Cách đây hơn một năm, vụ án mẹ và cha dượng đánh đập cháu M, 3 tuổi tử vong cũng gây sốc với dư luận một thời gian.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 3.2020. Trước thông tin bé M tử vong trước khi đến cấp cứu ở bệnh viện, công an vào cuộc điều tra, tiến hành khám nghiệm tử thi phát hiện M bị chấn thương sọ não, thái dương sưng nề, tụ máu, chảy máu não, gãy răng... Từ đây, mới hé lộ những sự thật rúng động. Mẹ của cháu M và bạn trai khai nhận tại cơ quan điều tra, họ thường xuyên đánh đập bé. Cả hai không cho bé ăn uống, liên tục dùng chân tay và cán chổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào người M.

Những vụ việc thương tâm khi xảy ra đều gây chấn động dư luận, dư luận đều chỉ trích, phẫn nộ, nhưng bẵng đi một thời gian, một vụ tương tự, thậm chí còn man rợ hơn, chấn động hơn vẫn tiếp tục xảy ra.

Khi tội ác nằm trong sự vô tâm, vô cảm của mỗi chúng ta

Vào ngày bé A 8 tuổi bị đánh đến tử vong, bé đã gào khóc thảm thiết, đã la hét, và hàng xóm ở khu chung cư kể rằng, họ có nghe thấy. Động thái của họ là có báo cho quản lý tòa nhà nhiều lần, nhưng quản lý không can thiệp. Vì quản lý  tòa nhà không can thiệp, nên họ cũng không thể can thiệp?

Hiện trường vụ án bé gái 8 tuổi chết thương tâm vì đòn roi của dì ghẻ. Ảnh: LĐ
Hiện trường vụ án bé gái 8 tuổi chết thương tâm vì đòn roi của dì ghẻ. Ảnh: LĐ

Bé A chắc chắn có nhiều hơn một người thân – là ông bố. Bé hẳn nhiên còn có ông bà nội, ông bà ngoại, cô dì chú bác, họ hàng, có cả mẹ đẻ, có cả cô giáo, bạn bè... Nhưng bé đã chết như thể phải sống trên một hoang đảo với bố và mẹ kế.

Trên một diễn đàn mạng, một độc giả viết, “Xin lỗi con gái, con hãy tha thứ cho thế giới tàn ác này”. Giữa hàng trăm bình luận phẫn nộ đổ xô về cái ác của ông bố và dì ghẻ, chỉ có bình luận ấy nhắc đến "sự tàn ác" của cả thế giới bao bọc quanh bé.

8 tuổi, bé đã học đến lớp 3. Dù học online ở nhà, bé vẫn tiếp xúc hàng ngày với bạn bè thầy cô giáo. Những người ở chung cư cũng kể lại rằng, họ vẫn gặp bé 10h đêm đi đổ rác giúp dì ghẻ. Trong những bức hình chụp được đăng tải, chân tay bé A đầy vết tích của những trận đòn bằng roi mây và gậy gỗ. Tại sao không một ai nhìn thấy sự bất hạnh của A?

Những em bé bị bạo hành như A, những em bé 3 tuổi, khi bị đánh đập, bị bẻ răng, bị đánh bằng cán chổi kim loại... hẳn đã gào khóc. Bản năng của trẻ là khóc.

Những đứa trẻ không có khả năng tự vệ, thường chỉ biết khóc – gào thét, để báo cho những người xung quanh biết về sự đau đớn mà chúng đang phải chịu đựng. Những em bé 3 tuổi, thậm chí sơ sinh – khi bị cha dượng hay dì ghẻ giết chết, đều có họ hàng nội ngoại, đều có hàng xóm láng giềng, đều sẽ có những người nhìn thấy vết thương của chúng...

Không chỉ sự im lặng của những ông bố, bà mẹ mất nhân tính đáng sợ, mà có thể, chính sự vô tâm của cộng đồng – đã đẩy những em bé ấy đến cái chết.

Ngay cả độc giả, khi đọc những dòng này, khi theo dõi thông tin về vụ việc đang chấn động, bạn giữ được sự phẫn nộ ở trong lòng được bao lâu?

Hay thông tin về cái chết của đứa trẻ 8 tuổi cũng chỉ giống như hàng chục, hàng trăm vụ việc rúng động khác mà bạn đã từng đọc? Bạn sẽ theo số đông bình luận, bàn tán, phẫn nộ trong vài ngày. Rồi một vụ rúng động khác lại xảy ra, ví như một “tiểu tam” bị đánh ghen trên phố chẳng hạn, bạn có bị cuốn theo và quên bẵng mất chuyện cô bé 8 tuổi vừa chết thảm vì đòi roi dì ghẻ?

Những đứa trẻ đã chết thương tâm vì chúng không có khả năng tự vệ, và còn vì, không có bất kỳ ai đứng ra bảo vệ.

Hào Hoa
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong

MINH QUÂN |

TPHCM - Lãnh đạo thành phố giao Công an thành phố phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh đến chết: Bố và dì ghẻ ai tàn ác hơn?

Lan Anh |

Vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh, TPHCM bị "dì ghẻ" đánh đến chết, thêm một lần nữa khiến dư luận rúng động, vì sự tàn ác, vô cảm và xuống dốc đạo đức.

"Dì ghẻ" bạo hành dã man khiến bé gái 8 tuổi tử vong khai gì?

Nam Hiệp |

TPHCM - Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi bạo hành con gái ruột 8 tuổi của người tình khiến bé tử vong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong

MINH QUÂN |

TPHCM - Lãnh đạo thành phố giao Công an thành phố phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh đến chết: Bố và dì ghẻ ai tàn ác hơn?

Lan Anh |

Vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh, TPHCM bị "dì ghẻ" đánh đến chết, thêm một lần nữa khiến dư luận rúng động, vì sự tàn ác, vô cảm và xuống dốc đạo đức.

"Dì ghẻ" bạo hành dã man khiến bé gái 8 tuổi tử vong khai gì?

Nam Hiệp |

TPHCM - Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi bạo hành con gái ruột 8 tuổi của người tình khiến bé tử vong.