Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt: Ủng hộ 10.000 ly sữa tươi sạch và 200 triệu đồng cho người dân vùng lũ Sơn La, Yên Bái

|

Nhằm chung tay giúp đỡ bà con huyện Mường La (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái) khắc phục hậu quả do đợt lũ vừa qua, ngày 8 và 9.8.2017 Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã gửi tặng người dân nơi đây 10.000 ly sữa tươi sạch TH true MILK cùng 200 triệu đồng.

Có mặt tại Mường La và Mù Cang Chải những ngày qua, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do cơn lũ lịch sử gây ra cho đồng bào những nơi đây. Bao trùm mỗi huyện, thị trấn hay bản làng mà đoàn chúng tôi đi qua khung cảnh của sự đổ nát, ngổn ngang đất đá, nhà cửa, cầu đường. Tại một số xã nơi trận lũ quét qua, giao thông đi lại vẫn bị chia cắt, vài điểm dân cư đã xuất hiện tình trạng thiếu lương thực, thuốc men nghiêm trọng.

Đại diện tập đoàn TH trao quà cho bà Lương Thị Xuyến- Phó Chú tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Với tinh thần “là lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” chung tay giúp đồng bào nhanh chóng khắc phục những hậu quả do lũ gây ra, ngay sau khi lũ rút Ngân hàng Bắc Á, Tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt đã đến với bà con vùng lũ trên hai địa bàn nói trên và ủng hộ 10.000 ly sữa tươi sạch TH true MILK cùng 200 triệu đồng. Số tiền và sữa mà các đơn vị ủng hộ sẽ được phân bổ tới mỗi địa phương, theo đó, Mường La là 5.000 ly sữa và 100 triệu đồng, Mù Cang Chải 5.000 ly sữa và 100 triệu đồng.

Đường vào xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải) bị phá hủy nặng nề, đoàn công tác phải dùng xe máy vào bản với bà con

Tại buổi nhận quà ở Mường La, ông Lò Văn Tưởng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường La chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu và kịp thời của TH, đồng thời nhấn mạnh sẽ chuyển những ly sữa tươi TH True MILK đến tận tay bà con người dân. Hai bên cũng trao đổi về một số cách thức giải ngân trợ giúp cho người dân vùng chịu thiệt hại trong tương lai như hỗ trợ xây trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng.

Tan hoang tại trung tâm huyện Mù Căng Chải

Còn tại Mù Cang Chải, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Bắc Á, tập đoàn TH đã trực tiếp thăm và tặng quà động viên các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp mỗi hộ 2 triệu đồng và 1 thùng sữa TH true MILK: gồm 6 hộ Xã Dế Xu Phình (hộ gia đình ông/bà: Hảng Dua Vứ, Lý Thị Cha, Lý A Súa, Lý Dủ Vàng; Bản Ma Lừ Thàng có anh Hảng Gà Cớ, bản Phình Hồ) và thăm 5 hộ thuộc xã La Pán Tẩn (hộ gia đình ông/bà: Lý A Nù; Lý Chờ Sở, bản La Pán Tẩn; Lý A Hồng, bản Trống Páo Sang; Mùa Vảng Lử, bản Pú Nhu; Hoàng Văn Huỳnh, bản Trông Tông).

Đoàn cũng tới thăm tặng quà 9 hộ gia đình có người bị chết và mất tại thị trấn Mù Căng Chải và xã Kim Nọi nhưng hầu hết là họ không còn gì, phải sơ tán cạnh trường học hoặc Ủy ban nhân dân xã.

Những điểm sạt lở núi cao nhìn từ xã Kim Nọi (huyện Mù Cang Chải)

Ám ảnh nhất là gia đình anh Lê Văn Dũng (ở Trung tâm huyện Mù Căng Chải). Chỉ một đêm mưa lũ tràn về, hai đứa con cùng người vợ của anh đã mãi không trở về! Còn anh may mắn sống sót nhưng cũng bị thương nặng. Giờ đây, chiếc bạt là “mái ấm” duy nhất đang che chở hương hồn vợ và các con anh...

Cả nguồn sống của anh Lê Văn Dũng giờ còn lại đúng như bức ảnh này!

Dưới tấm bạt dựng tạm, ngồi bên cạnh bàn thờ vợ và hai con, anh Dũng trò chuyện và kể cho chúng tôi khi trải qua những khoảnh khắc sinh tử để vượt qua đêm lũ hồi đầu tháng 8. Nhìn anh với gương mặt thất thần, ánh mắt chất chứa nỗi buồn khi mất mát người thân, chúng tôi hiểu rằng đoạn đường cuộc sống sau này sẽ còn nhiều khó khăn với anh.

Đại diện tập đoàn TH và Quỹ Vì tầm vóc Việt đã vượt qua những cung đường còn ngổn ngang sau lũ để đến với người dân huyện Mường La

Các phần quà còn lại đại diện Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt đã trao cho bà Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Căng Chải, Trưởng Ban tiếp nhận cứu trợ đồng bào vùng lũ của huyện để tiếp tục chuyển tới cho bà con.

TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".