Người hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước qua đời: "Mẹ tôi nghĩ bệnh nhẹ có thể vượt qua nhưng không ngờ...!

Cường Ngô |

"Lần này bị viêm phổi, cụ nghĩ bệnh mình nhẹ có thể vượt qua nhưng không ngờ", ông Trịnh Kiến Quốc (con trai cụ Minh Hồ) nghẹn ngào.

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người hiến tặng Nhà nước 5.147 lượng vàng trong Tuần lễ vàng (năm 1945), qua đời hồi 23h20 đêm 5.11 tại nhà riêng, hưởng thọ 104 tuổi.

Hai ngày nay, căn nhà 34 Hoàng Diệu đóng chặt cửa, các thành viên trong gia đình lo bàn chuyện hậu sự cho cụ Minh Hồ. Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Trịnh Kiến Quốc (con trai cụ Hoàng Thị Minh Hồ) cho biết từ sáng hôm qua (6.11) đến nay, con cháu cụ ở mọi miền đều trở về Hà Nội chịu tang.

Ông Quốc tâm sự, từ năm 2003, cụ về sống trong căn nhà số 34 Hoàng Diệu. Dù ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng sức khỏe cụ rất tốt, tinh thần minh mẫn. Cụ không phải nằm viện ngày nào, thỉnh thoảng đến phòng khám theo dõi sức khỏe định kỳ.

Song lần này bị viêm phổi, cụ điều trị ở Bệnh viện Xanh Pôn, sau chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Cụ nghĩ bệnh mình nhẹ có thể vượt qua nhưng không ngờ...!

Căn nhà 34 Hoàng Diệu - nơi cụ Hồ qua đời. Ảnh: Cường Ngô
Căn nhà 34 Hoàng Diệu của cụ Minh Hồ.

Trước khi mất, cụ dặn dò con cháu giữ gìn truyền thống gia đình, không làm điều trái với luân thường đạo lý. Dù khó khăn đến đâu cũng phải vượt qua, vươn lên. Cụ nói đã là người Hà Nội, nếp sống coi trọng sự thật thà, nhân hậu. Cái gì đã nói với nhau thì sẽ không hai lời.

“Chúng tôi học được từ mẹ sự cần cù, chăm chỉ. Mẹ là người nhân hậu, sống giản dị, tiết kiệm, không khoe khoang. Với mẹ những thứ phù phiếm, hình thức bên ngoài không là gì cả, vô thường. Mẹ nói ít, làm nhiều, không đề cao mình”, con trai cụ Hoàng Thị Minh Hồ chia sẻ.

Ông Quốc nói thêm, mẹ ông sinh trưởng trong gia đình thương gia lớn bậc nhất Hà thành nhưng bà luôn quý trọng đồng tiền làm ra từ sức lao động của chính mình. Mẹ tâm niệm và dạy con cháu mình như thế.

Vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ .
Vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ .

Từ trước đến giờ, khi chụp ảnh, mẹ không đứng ở vị trí trung tâm mà đứng phía rìa ngoài, nhường cho mọi người vị trí đẹp nhất của bức ảnh.

Nếp ứng xử với mọi người xung quanh cho con cháu cũng được cụ Hoàng Thị Minh Hồ truyền đạt giản dị. Khi con cháu lập gia đình, cụ thường khuyên: “Sống với nhau phải hòa hợp, thảo hiền. Vui gia đình nhưng không quên nhiệm vụ công tác của mình”.

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ sinh năm 1914, tại Hà Nội. Thân sinh là cụ Hoàng Đạo Phương - vừa là nhà nho vừa là một thương gia giàu có ở phố Hàng Đào.

Khi vừa tròn 18 tuổi, cụ kết hôn với nhà tư sản Trịnh Văn Bô và được cha mẹ cho thừa kế hiệu buôn tơ lụa Phúc Lợi.

Năm 1945, ông bà Trịnh Văn Bô đã dành ngôi nhà 48 Hàng Ngang để cán bộ cách mạng có nơi làm việc. Chính tại ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.