U23 Việt Nam vào giao lưu ở sân Thống Nhất: Vui thôi, đừng vui quá!

Nguyễn Đắc Thành |

Ngày 4.2 tới đây, đoàn quân của HLV Park Hang-seo lại khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh để giao lưu với người hâm mộ tại sân vận động Thống Nhất. Thông tin trên đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận.

Sau khi nghe tin này, tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bóng đá Việt Nam. Thường thường với bóng đá các nước khác, việc giao lưu, mừng công chỉ diễn ra khi đội nhà lấy được chức vô địch. Dẫu biết rằng tuy chỉ á quân, kỳ tích của các em tạo nên là chấn động, là chuyện động trời, nhưng giao lưu và mừng công vậy là được rồi. Các cầu thủ và ban huấn luyện có bắt buộc VFF phải giao lưu từ nơi này đến nơi khác đâu.

Từ khi các cầu thủ trở về, chúng ta đã đón rình rang từ sân bay về đến dọc đường vào tận sân Mỹ Đình. Chương trình tuyên dương, mừng công cũng đã được trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. Bên cạnh đó, các cầu thủ còn “chạy sô” giao lưu với các báo riêng. Những gì muốn nói, muốn gởi gắm các cầu thủ cũng đã nói rồi. Và bây giờ có vào sân Thống Nhất giao lưu, tôi nghĩ các em cũng vui vẻ, không ai từ chối cả. Nhưng chúng ta, những người không bị “bào mòn sức khỏe” ở những trận đấu trong thời tiết khắc nghiệt hãy nghĩ lại cho các em.

Nếu nói rằng, người hâm mộ muốn giao lưu trực tiếp, muốn gặp trực tiếp các em thì có lẽ đây không phải là lý do chính đáng, bởi rồi khán giả cũng chỉ được đứng trên khán đài nhìn xuống các em như nhìn qua màn hình tivi. Và nếu có cho người hâm mộ tận tay sờ vào các em thì cũng tạo ra sự chen lấn, xô đẩy.

Các cầu thủ đã xa nhà quá lâu với việc hội quân và mang về kỳ tích cho bóng đá Việt Nam, sao không để thời gian cho các em quây quần bên gia đình, được ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Khi trở về gia đình các cầu thủ hầu như cũng không có thời gian ngủ nghỉ, bởi người hâm mộ kéo đến nhà quá nhiều.

Mùa giải V-League chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu, hãy cho các em nghỉ dưỡng sức để có thể lực tốt nhất sau khi cày ải ở giải Châu Á vừa rồi. Chúng ta luôn muốn các em có một sức bền, thể lực tốt để cống hiến cho bóng đá, thế nhưng cái cách mà chúng ta bắt các em chịu trận như thế này thì đúng là hơi quá.

Giao lưu, tuyên dương sau một chiến công kỳ tích như vậy đủ rồi, hãy để cho các em nghỉ ngơi, chặng đường phía trước còn rất dài, vui thôi, đừng vui quá.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Thủ môn U23 Việt Nam "chê" xe sang nhảy sang cà tàng đi về cùng bố

HỒNG QUÂN |

Khi người hâm mộ và đoàn diễu hành tổ chức đón đưa thủ môn Văn Hoàng về quê, đã có một hình ảnh khiến ai cũng xúc động về sự giản dị của thủ môn này.

Sau Hà Nội, TPHCM sẽ tổ chức lễ mừng công cho U23 Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Vào ngày 4.2 tới đây, TP.HCM sẽ tổ chức lễ mừng công U23 Việt Nam sau chiến tích tại VCK U23 Châu Á 2018. 

Sự thành bại của các cầu thủ sau này có một phần của truyền thông

Nguyễn Đắc Thành |

U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích ở giải Châu Á khi vào đến trận chung kết. Một cơn chấn động khắp Châu Á đã được U23 Việt Nam làm nên. Bởi trước khi giải đấu diễn ra, đội bóng của chúng ta bị đánh giá thấp và đi để chỉ... lót đường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ môn U23 Việt Nam "chê" xe sang nhảy sang cà tàng đi về cùng bố

HỒNG QUÂN |

Khi người hâm mộ và đoàn diễu hành tổ chức đón đưa thủ môn Văn Hoàng về quê, đã có một hình ảnh khiến ai cũng xúc động về sự giản dị của thủ môn này.

Sau Hà Nội, TPHCM sẽ tổ chức lễ mừng công cho U23 Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Vào ngày 4.2 tới đây, TP.HCM sẽ tổ chức lễ mừng công U23 Việt Nam sau chiến tích tại VCK U23 Châu Á 2018. 

Sự thành bại của các cầu thủ sau này có một phần của truyền thông

Nguyễn Đắc Thành |

U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích ở giải Châu Á khi vào đến trận chung kết. Một cơn chấn động khắp Châu Á đã được U23 Việt Nam làm nên. Bởi trước khi giải đấu diễn ra, đội bóng của chúng ta bị đánh giá thấp và đi để chỉ... lót đường.