Tắc đường đi không được, sao vẫn cứ bấm còi inh ỏi?

Nguyễn Đắc Thành |

Sau Tết, dòng người đổ về phố ngày càng đông, đường xá chật hẹp không đủ sức lưu thông. Một số tuyến đường như chật cứng, nhất là ở các ngã ba, ngã tư... Chỉ cần một chiếc xe nào đó quay đầu bất cẩn là cả tuyến kẹt cứng.

Đường chật, xe cộ như nêm, người xuôi kẻ ngược trong một không gian bức bí. Ai cũng hối hả đi cho kịp giờ làm, về cho kịp nhà, thế nhưng đường tắc đã làm trở nên mệt mỏi. Biết vậy nhưng nhiều người vẫn cứ chen chúc, dù vận tốc chỉ tính bằng xen-ti-mét. Cứ có khoảng trống là có người chen vào, miễn sao nhích lên được một tý.

Dòng xe cộ chật cứng, kéo dài cả cây số, không đi được nhưng nhiều người vẫn la hét, vẫn cứ bấm còi inh ỏi. Người sau thúc người trước, cứ thế mà la hét mà bấm còi. Nhiều người tỏ ra tức tối với tình trạng kẹt xe, với những tiếng còi inh ỏi sau lưng mình. Một số quay lại quát lớn với giọng bực tức “không thấy tắc đường, kẹt xe à?”.

Tình trạng tắc đường, kẹt xe vẫn diễn ra thường xuyên ở một số thành phố lớn của nước ta, nhất là sau các dịp lễ tết. Thời gian mà dòng người trở về thành phố sau đợt nghỉ. Thế nhưng, thay vì thông cảm cho nhau nhiều người cứ la hét, bấm còi khi đường xá tắc nghẹt.

Nạn bấm còi vô tội vạ của người Việt hầu như ở đâu, địa phương nào cũng có. Tình trạng đó cứ diễn ra thường xuyên, như thể người ta không kiểm soát được việc bấm còi của mình. Cứ thích là bấm, mặc sự khó chịu và bức bối của người bên cạnh.

Để hạn chế tình trạng đó, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xây dựng chương trình “Huế-Thành phố không còi xe”. Cuộc vận động đã thu hút được sự quan tâm của người dân, của các hãng taxi, các doanh nghiệp vận tải...

Cuộc vận động được Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh phụ trách. Những biển hiệu, những pano với khẩu hiệu “Huế-Thành phố không còi xe” được trưng bày khắp nơi để truyền thông điệp đến với người tham gia giao thông. Trên Cổng thông tin điện tử của Sở KH-ĐT, nhiều người đã tỏ ra thích thú và đồng tình với cuộc vận động này. Một logo riêng cho cuộc vận động cũng đã được thiết kế, nhiều người đã về xin để dán sau đuôi xe máy, ôtô của mình.

Một đồng nghiệp của tôi có lần bảo rằng: “Dừng sau những chiếc xe có dán logo “Huế-Thành phố không còi xe” mà mình cứ bấm còi thì thấy khó chịu lắm, như kẻ lạc loài”.

Biết rằng để thay đổi thói quen của người dân là rất khó trong một sớm một chiều. Thế nhưng với cách làm “mưa dầm thấm lâu” và sự đồng thuận của nhiều người thì ý thức bấm còi xe của người dân sẽ được thay đổi trong thời gian đến. Để những tiếng còi inh ỏi không còn vang lên một cách vô tội vạ trên đường phố.
Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục Đào tạo kêu gọi học sinh, sinh viên thực hiện “văn hóa giao thông”

Bích Hà |

Ngày 23.9, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Hà Nội), Bộ GDĐT phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên (HS, SV) hưởng ứng “Tháng hành động an toàn giao thông” năm 2017.

Mỗi ngày có 24 người rời nhà và mãi mãi không trở về

Nhật Hồ |

Theo Uỷ ban ATGT Quốc gia, bình quân mỗi ngày vẫn có 24 người chết và 60 người bị thương.

Diễn đàn: Ông Tây dạy dân ta văn hóa giao thông

Ly Giang |

Vào lúc 17h, ngày 18.10 trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường Bến Nghé, Quận 1), câu chuyện một ông Tây chặn chiếc ôtô 4 chỗ hiệu Honda chạy ngược chiều, đã làm dậy sóng, suy nghĩ về những hành vi, ứng xử văn hóa giao thông của người dân

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bộ Giáo dục Đào tạo kêu gọi học sinh, sinh viên thực hiện “văn hóa giao thông”

Bích Hà |

Ngày 23.9, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Hà Nội), Bộ GDĐT phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên (HS, SV) hưởng ứng “Tháng hành động an toàn giao thông” năm 2017.

Mỗi ngày có 24 người rời nhà và mãi mãi không trở về

Nhật Hồ |

Theo Uỷ ban ATGT Quốc gia, bình quân mỗi ngày vẫn có 24 người chết và 60 người bị thương.

Diễn đàn: Ông Tây dạy dân ta văn hóa giao thông

Ly Giang |

Vào lúc 17h, ngày 18.10 trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường Bến Nghé, Quận 1), câu chuyện một ông Tây chặn chiếc ôtô 4 chỗ hiệu Honda chạy ngược chiều, đã làm dậy sóng, suy nghĩ về những hành vi, ứng xử văn hóa giao thông của người dân