Còn hàng ngàn sinh viên, và hơn thế nữa, muốn được vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia nghe Jack Ma diễn thuyết.
Nhưng các bạn đã hụt, phải đứng ngoài, phải ngậm ngùi ra về…
Có thể tiếc nuối, nhưng các bạn trẻ đã không khóc. Mà có gì phải khóc, cho dù nhiều bạn trẻ đã xem tấm gương thành công của Jack Ma là con đường để noi theo, và chọn Jack Ma là thần tượng của mình.
Không gặp được thần tượng, không trực tiếp được nghe thần tượng diễn thuyết, thậm chí truyền cảm hứng, bảo ban về tinh thần khởi nghiệp, về cách làm giàu, về nghị lực sống và vượt qua khó khăn thất bại… thì cũng có gì đâu phải khóc!
Thần tượng nằm ở đâu? Nằm trong trái tim và khối óc của bạn. Việc cần làm là học từ những thành công, những điều tốt đẹp của thần tượng, giữ ngọn lửa cho trái tim để dồn nhiệt huyết vào những đam mê, khát vọng mà bạn muốn làm.
Chứ không phải, thần tượng là để trong cái miệng gào thét, kêu khóc như những trường hợp vừa qua nhiều bạn trẻ đã làm, thậm chí giẫm đạp đến ngất xỉu chỉ vì không chạm được vào các sao Kpop của Hàn Quốc, hay không níu được vào vạt áo của Sơn Tùng – MTP. Chứ không phải, thần tượng cứ để trong nước mắt giàn giụa, đẫm lệ để rồi chẳng làm được gì khác khi thần tượng vuột đi.
Đó là những người trẻ thảm hại. Đó là cách thể hiện đam mê về thần tượng một cách tệ hại. Liệu có thần tượng nào thích thú với những fan như vậy? Hay là họ chỉ thấy thương hại, thậm chí e ngại rằng nếu gần sẽ còn bị gây phiền.
Trở lại buổi diễn thuyết và hỏi đáp với Jack Ma, xin đừng nghĩ rằng đến với cuộc giao lưu, là 100% bạn trẻ sẽ được giải đáp các băn khoăn, sẽ được dạy cách làm giàu 100% thành công, sẽ được truyền cho các bí quyết tránh được thất bại ngay từ ngày mai. Bởi nếu nghĩ như thế, chúng ta cũng sẽ tiếp tục thất vọng cho dù người diễn thuyết là Bill Gates hay Mark Zuckerberg đi nữa.
Câu nói nổi tiếng của Steve Jobs là gì? - “Hãy khát thèm, hãy dại khờ”. Còn Jack Ma nói: “Nếu chúng ta không từ bỏ, chúng ta vẫn còn cơ hội”. Không có những câu nói chi tiết, cụ thể và rõ mồn một, mà chỉ có những đúc kết trải nghiệm, đầy tính triết lí và có thể trừu tượng không phải ai cũng có thể hiểu.
Và cho dù thế, chúng ta vẫn thấy tiếc vì hụt dịp được nghe trực tiếp một tỉ phú như Jack Ma nói chuyện, hơn là cứ gào khóc, ngất xỉu một cách thảm hại vì vuột bám cái tà áo hay gấu quần sao showbiz.