Rượu Tết: Đừng để sau thăng hoa là “thăng thiên”

HẢI ĐĂNG |

Đến hẹn lại lên, vào dịp Tết Nguyên đán, lại thêm những danh sách nối dài người chết, kẻ bị thương, người lâm vòng lao lý… do bia rượu quá đà.

Gần Tết, tại nhiều địa phương, giao thông trở nên tắc nghẽn và rất nguy hiểm. Đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra với những người chết, người tàn phế, phương tiện hư hại. Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông là người điều khiển phương tiện đã uống nhiều rượu bia, không làm chủ tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu.

Nhiều thanh niên, sau khi quá chén đã tự lao xe xuống hồ, vào cột mốc ven đường tử vong. Nhiều người đi đường dù rất cẩn thận cũng trở thành nạn nhân của các “đệ tử Lưu Linh”.

Dịp Tết, nhiều bệnh viện chật cứng bệnh nhân cấp cứu vì đánh nhau, tai nạn giao thông... do quá chén. 

Không thể kể hết được những nỗi đau, mất mát, những gia đình khánh kiệt, những tương lai bị hủy hoại vì bia rượu.

Tết, là dịp các gia đình đoàn tụ, bạn bè gặp nhau, anh em họ hàng hội ngộ, nhiều người tổ chức tất niên, mừng thọ, liên hoan, khao vọng… và do quan niệm về Tết cổ truyền nên lượng bia rượu được tiêu thụ rất lớn.

Rượu bia, từ quan niệm truyền thống, đã trở thành “chất xúc tác” không thể thiếu trong các cuộc vui, liên hoan, gặp gỡ, lễ hội, những dịp trọng đại… Người Việt quan niệm uống rượu thể hiện tình cảm, sự chia sẻ, uống càng nhiều, tình cảm càng đậm sâu, chân thành.

Mặt khác, một số không ít thanh niên thường thể hiện “đẳng cấp”, sức khỏe, sự thăng hoa… bằng tửu lượng. Nhiều người say sưa kể về “chiến tích” uống, coi như một thước đo đặc biệt của nam tính. Bây giờ nhiều phụ nữ cũng thể hiện “phong cách” bằng cách nốc rượu bia, hút thuốc lá.

Đã có nhiều tình huống xô xát, mâu thuẫn, thậm chí án mạng, vì khích bác nhau trong lúc uống rượu, hoặc người này mời, người kia từ chối.

Cũng như sự đa dạng của đời sống, bia rượu thời nay cũng hết sức phong phú, có từ nhiều nguồn, với nhiều giá thành khác nhau: có rượu bia ngoại, bia rượu nội, tự chế, rượu các vùng miền, rồi rượu ngâm đủ thứ thượng vàng hạ cám trên đời.

Đã có nhiều vụ ngộ độc tập thể gây hậu quả nghiêm trọng, do uống rượu không rõ nguồn gốc, có yếu tố độc hại.

Bất chấp các khuyến cáo của bác sĩ và những bài học nhãn tiền về hậu quả kinh hoàng của tình trạng bia rượu quá đà, rất nhiều người Việt, đặc biệt là giới trẻ, vẫn uống rượu bia với tốc độ khủng khiếp.

Làm sao để rượu Tết đủ vui mà không quá đà, cho mọi nhà đều có niềm vui trọn vẹn, đang là trăn trở lớn.

Cái gì đã trở thành thói quen, nếp nghĩ, quan niệm gắn liền với văn hóa là rất khó thay đổi. Thiết nghĩ, người lớn cần làm gương cho thế hệ trẻ, giảm bớt rượu bia, chúc tụng, say sưa; thường xuyên khuyến cáo về những hậu quả của bia rượu, đồng thời pháp luật cần có nhiều chế tài mạnh mẽ hơn, để dần dần thay đổi quan niệm của người dân, xây dựng nếp sống văn minh.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ngày giáp Tết ở "làng rượu cồn" Đại Lâm

Nhóm PV Bạn đọc |

“Làng rượu cồn” hay “thủ phủ rượu độc” là những danh xưng cay đắng mà người ta đặt cho thôn Đại Lâm (Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh). Danh xưng ấy có từ bao giờ, không ai nhớ chính xác, nhưng có một điều chắc chắn mà những người nấu rượu truyền thống ở thôn đều rất đỗi tự hào: Rượu Đại Lâm từng có thời nức tiếng xa gần, từng được tiến vua và được người đời phong là “Đại Lâm mỹ tửu”.

PGS Bùi Hiền: Tết mà chỉ có đánh nhau, rượu chè, cờ bạc thì còn gì là vui

Bích Hà |

Tết là dịp chúc tụng nhau, so tài cao thấp trên mâm rượu. Rượu vào rồi đánh nhau đến vỡ đầu, đến nhập viện, tai nạn giao thông, tệ nạn cờ bạc đều gia tăng. Theo PGS-TS Bùi Hiền – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nếu Tết mà như vậy, thì chẳng còn vui.

Uống rượu ngày tết, nhiều người lên cơn co giật, mê sảng

Cường Ngô |

Mỗi dịp tết đến, Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) lại tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do ngộ độc rượu. Có nhiều trường hợp khi đến viện đã rất nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến não, hệ thần kinh, thậm chí là tử vong sau vài ngày điều trị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngày giáp Tết ở "làng rượu cồn" Đại Lâm

Nhóm PV Bạn đọc |

“Làng rượu cồn” hay “thủ phủ rượu độc” là những danh xưng cay đắng mà người ta đặt cho thôn Đại Lâm (Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh). Danh xưng ấy có từ bao giờ, không ai nhớ chính xác, nhưng có một điều chắc chắn mà những người nấu rượu truyền thống ở thôn đều rất đỗi tự hào: Rượu Đại Lâm từng có thời nức tiếng xa gần, từng được tiến vua và được người đời phong là “Đại Lâm mỹ tửu”.

PGS Bùi Hiền: Tết mà chỉ có đánh nhau, rượu chè, cờ bạc thì còn gì là vui

Bích Hà |

Tết là dịp chúc tụng nhau, so tài cao thấp trên mâm rượu. Rượu vào rồi đánh nhau đến vỡ đầu, đến nhập viện, tai nạn giao thông, tệ nạn cờ bạc đều gia tăng. Theo PGS-TS Bùi Hiền – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nếu Tết mà như vậy, thì chẳng còn vui.

Uống rượu ngày tết, nhiều người lên cơn co giật, mê sảng

Cường Ngô |

Mỗi dịp tết đến, Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) lại tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do ngộ độc rượu. Có nhiều trường hợp khi đến viện đã rất nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến não, hệ thần kinh, thậm chí là tử vong sau vài ngày điều trị.