Nước về đến hồ là xả

Tường Minh |

“Lũ đặc biệt lớn” là cụm từ lâu lắm mới xuất hiện trong bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ về tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung từ chiều tối qua và sáng nay 6.11.

“Đặc biệt” thật bởi đến thời điểm này, toàn miền Trung, khắp nơi là những biển nước mênh mông với những chia cắt, sạt lở, cô lập, điên cuồng dắt díu nhau chạy lũ đôi khi chỉ là tin đồn vỡ đập… Và số người chết và bị thương tăng lên từng giờ.

Những ám ảnh lịch sử đau thương lại quay về khi lũ ở Thừa Thiên – Huế chạm mốc cơn lũ kinh hoàng năm 1999 với hơn 500 người chết. Còn tại Quảng Nam, nhiều nơi đã xấp xỉ đỉnh lũ năm Giáp Thìn 1964 với gần… 6.000 người chết.

“Đặc biệt” vì hôm nay ở xã miền núi Trà Giang của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam – nơi có 17 người chết và mất tích do sạt lở núi, quan tài người chết buộc phải trú tạm trong trụ sở UBND xã do người thân đã “tan cửa nát nhà”.

Bão, như vừa tàn phá Khánh Hòa, đã đành là chuyện của đất trời. Nhưng lũ lụt đang tàn phá và cướp đi mạng sống của người dân miền Trung lại là một câu chuyện khác. Đó là sự kết hợp đau lòng giữa thiên tai và “nhân tai”, giữa thủy điện và phá rừng/ “hi sinh” rừng – từ “lâm tặc” và sự nhân danh phát triển.

Điều này khiến "chúng ta đang phải đối mặt với hiểm họa có thể lớn nhất từ trước đến nay" như cảnh báo của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp phòng chống bão lũ với các tỉnh miền Trung mới đây.

Sẽ lại có sự tranh cãi và lấp liếm rằng “chúng tôi đang bị chửi oan. Chúng tôi đã luôn xả lũ đúng quy trình vận hành liên hồ” và “chúng tôi đã điều tiết nước, nếu không lũ sẽ lớn hơn, nhanh hơn…”.

Nhưng biết giải thích sao đây khi đến vùng lũ nào, người dân cũng rên trời vì “lũ bây giờ không còn tuân theo một quy luật nào của tự nhiên và kinh nghiệm ngàn đời nay của người dân. Bây giờ cứ nghe mưa là thấy lũ về ầm ào. Có khi chẳng mưa cũng nước lên bất ngờ…”.

Lũ “nhân tai” không chỉ người dân tan cửa nát nhà, bị cướp đi mạng sống, kinh tế hủy hoại mà ngay cả những di sản văn hóa của cả nhân loại như Hội An cũng có nguy cơ bị đánh sập khi đến hẹn lại ngâm trong nước lũ và năm sau lũ cao hơn, lâu hơn năm trước.

Cũng tại cuộc họp trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh cảnh báo, khu vực Bắc Trung Bộ, hồ chứa lớn đã đầy 70-90%. Nam Trung Bộ, hồ chứa cũng trong tình trạng đầy 80-100%, mực nước và lưu lượng tăng rất nhanh, vài ngày nữa, 100% các hồ sẽ đầy nước.

Hồ đầy nước thì đương nhiên bước tiếp theo là xả lũ, nếu không hồ đập sẽ vỡ! Nước đến chân mới nhảy – nỗi sợ hãi đó bây giờ cũng đã xưa như như quy luật mưa lũ và kinh nghiệm phòng chống dân gian!

Bây giờ sợ nhất là các hồ thủy điện cứ nước về đến hồ là xả!

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.