Ngày 8.3, hạnh phúc không thể mong manh như thế?

Thủy Lâm |

Vẫn biết rằng, ngày 8.3 cũng là cơ hội để chị em được quan tâm, được chia sẻ. Song hạnh phúc và cái được gọi là nữ quyền, là bình đẳng giới không thể được làm nên bởi một bó hoa, một món quà, một bữa tiệc…Hạnh phúc đâu có thể được tạo nên bởi những thứ mong manh đến thế. Càng tồi tệ hơn khi nhiều người coi ngày 8.3 như là cơ hội để đòi quà và người bị đòi không phải không chịu áp lực phải làm tròn nhiệm vụ. Món quà lúc này đâu còn ý nghĩa.

Trong khi facebook tràn ngập hoa, quà và những lời chúc tụng, đường phố cũng ngập tràn hoa và những bóng dáng những phụ nữ xông xênh váy áo… thì rất nhiều người phụ nữ quanh ta vẫn cặm cụi với công cuộc mưu sinh vất vả của mình. Đây là dòng chữ bên dưới những tấm hình chụp về “phận nữ phu vất vả nhọc nhằn”: Rạng sáng 8.3, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực Hà Nội xuống chỉ còn khoảng 12 độ C. Mưa phùn kèm theo giá rét nhưng rất nhiều người phụ nữ vẫn vất vả ngược xuôi với công việc của mình. Đối với họ, 8.3 không có hoa cũng chẳng có quà. Món quà lớn nhất của họ có lẽ không phải hoa cũng chẳng phải quà mà đó là thành quả lao động sau một đêm được trả công tương xứng.

Và sáng nay, bắt đầu từ 3h sáng, trước nhà tôi, hàng trăm phụ nữ của “công ty hai sọt” vẫn một mình với chiếc xe đầy hàng hóa như không hề biết trên đời này có tồn tại cái ngày được gọi là 8.3. Họ càng không biết mạng xã hội là gì, càng xa lạ với quà, hoa và những lời chúc tụng. Họ vẫn miệt mài hàng ngày bất chấp thời tiết và bất kể ngày… 8.3.

Nhìn vào hai bức tranh cuộc sống đầy tương phản ấy mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Song hình như có gì đó sai sai khi chúng ta rầm rộ đòi quà, tặng quà, nhận quà và khoe cùng nhau như một thước đo, một chứng nhân cho sự quan tâm và vững bền của một mối quan hệ. Có gì đó sai sai khi nhiều người trong chúng ta đều coi hoa, quà tặng và những lời chúc tụng là biểu hiện của tinh thần ngày 8.3. Thậm chí, nhiều chị em được tung tăng đi chơi, đi ăn nhậu cùng nhau được coi là biểu hiện của bình đẳng giới.

Vẫn biết rằng, ngày 8.3 cũng là cơ hội để chị em được quan tâm, được chia sẻ. Song hạnh phúc và cái được gọi là nữ quyền, là bình đẳng giới không thể được làm nên bởi một bó hoa, một món quà, một bữa tiệc…Hạnh phúc đâu có thể được tạo nên bởi những thứ mong manh đến thế. Càng tồi tệ hơn khi nhiều người coi ngày 8.3 như là cơ hội để đòi quà và người bị đòi không phải không chịu áp lực phải làm tròn nhiệm vụ. Món quà lúc này đâu còn ý nghĩa.

Nếu thực sự bình đẳng, chúng ta chẳng cần phải kêu gọi bình đẳng nữa bởi bất cứ lời kêu gọi nào cũng đều xuất phát từ điều ấy đang rất khó thực hiện. Nếu thực sự bình đẳng nhất định chị em không cần chờ đợi đến ngày 8.3 để được quan tâm hay được nhận quà, nhận hoa…

Giải phóng phụ nữ nghĩa là làm thế nào để cải thiện chất lượng sống của người phụ nữ, để giảm bớt nhọc nhằn của những phận phụ nữ đang mưu sinh vất vả ngoài kia. Để giảm bớt những giọt nước mắt, những cay đắng, những vết thương từ bạo lực gia đình đang diễn ra ở không ít bên trong những mái ấm. Để làm được điều này, rất cần sự quan tâm của xã hội, của những người đàn ông và chắc chắn người có vai trò không kém phần quan trọng đó chính là bản thân người phụ nữ.

Nhà báo Phạm Hồng Phước chia sẻ rằng, khi ông tặng hoa và lời chúc mừng cho đồng nghiệp Mỹ vào ngày 8.3, chị đồng nghiệp Mỹ ngạc nhiên, lắc đầu từ chối và nói xứ họ không như vậy bởi họ quan niệm chỉ có những nước nào phụ nữ còn chịu nhiều thiệt thòi mới phải tổ chức ngày này. Hãy cùng nhau cải thiện cuộc sống để hạnh phúc. Chừng nào chị em còn trông chờ ngày 8.3 để được tặng hoa, tặng quà và những lời chúc tụng, chừng đó chính chị em đang tự tạo ra lực cản cho sự bình đẳng giới của mình.

Thủy Lâm
TIN LIÊN QUAN

Các cấp công đoàn tỉnh Đồng Tháp: Đa dạng hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ (8.3)

ĐỨC TRUNG |

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nghệ thuật mỉm cười với cuộc sống” (do PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - Trưởng bộ môn tâm lý, Trường Đại học Sư phạm TPHCM - trình bày); báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Lời khai của lái thuyền chở 12 khách đi chùa bị chìm khiến 1 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 5.2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cảng vụ Đồng Nai và Công an TPHCM tiến hành điều tra nguyên nhân vụ chìm thuyền khiến 1 người tử vong. Bước đầu, tại cơ quan công an, lái thuyền khai, khi xảy ra tai nạn đã cùng phụ lái cố gắng đẩy những người trong thuyền ra bên ngoài. Trong đó, có một nạn nhân N.T.H vướng vào nơi chứa áo phao và ôm vào cột sắt trên thuyền nên không cứu được.

Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi, vừa sửa xong lại… hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù được sửa chữa cách đây khoảng 1 tháng nhưng tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục xuống cấp, "ổ voi", "ổ gà" chi chít, trở thành những cái “bẫy” ám ảnh người tham gia giao thông.

Các cấp công đoàn tỉnh Đồng Tháp: Đa dạng hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ (8.3)

ĐỨC TRUNG |

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nghệ thuật mỉm cười với cuộc sống” (do PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - Trưởng bộ môn tâm lý, Trường Đại học Sư phạm TPHCM - trình bày); báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.