Thỉnh thoảng tôi có công chuyện vào TP.Hồ Chí Minh và quan sát thấy ở thành phố này có rất nhiều những khu nhà vệ sinh công cộng rất sạch đẹp nằm rải rác trên các đường phố, những địa điểm công cộng có đông đúc người đến, qua lại.
Điều tôi "ấn tượng" hơn cả đó là hầu hết các khu nhà vệ sinh công cộng này đều... miễn phí, nghĩa là mọi người vào đó "giải quyết nỗi buồn" đều không phải trả tiền. Không những vậy, không gian bên trong của các khu nhà vệ sinh đều được nhân viên trực quét dọn, lau chùi sạch sẽ thường xuyên khiến cho mọi người đều cảm thấy thích thú, dễ chịu khi mùi xú uế, vốn là "đặc trưng" ở các nhà vệ sinh công cộng không còn, thay vào đó là mùi thơm thoang thoảng của mùi hương thơm chất xịt phòng.
Được biết ngân hàng Sacombank đã liên kết tài trợ lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh công cộng miễn phí trong thành phố từ mấy năm qua. Đổi lại, ngân hàng này cũng lắp đặt biển quảng cáo, các trạm ATM để người dân rút tiền, và tôi thấy đây là hình thức liên kết rất tốt, nó có lợi nhiều mặt cho cả ngân hàng cũng như mọi người dân...
Khi quay về với cuộc sống ở Hà Nội, tôi thấy đôi chút chạnh lòng bởi tại Thủ Đô các khu nhà vệ sinh công cộng đều có thu phí, với mức đi "nhẹ" là 2.000 đồng/lượt, còn đi "nặng" là 3.000 đồng/lượt. Đã vậy, đại đa số các khu nhà vệ sinh công cộng lại không được sạch sẽ cho lắm, thậm chí có khu vệ sinh khách vừa 'đi" vừa phải bịt mũi vì mùi xú uế nồng nặc đến... ngạt thở! Với các khu nhà vệ sinh công cộng lắp ghép, vốn đã phổ biến từ nhiều năm nay ở Hà Nội thì dẫu có người trực, trông coi... nhưng bẩn vẫn hoàn bẩn vì thường là nhân viên mải việc bán trà đá, kinh doanh các mặt hàng khác nên họ cũng lơ là nhiệm vụ chính là quét dọn nhà vệ sinh.
Lại nói về mức tiền phí đi vệ sinh là 2-3.000 đồng thực ra không phải là nhiều, nhưng đôi khi nó cũng là bất khả kháng đối với những người lao động, người ngoại tỉnh mưu sinh thời vụ khi mà trong túi họ không phải lúc nào cũng sẵn tiền. Chính vì không thể dễ dàng chi 2-3.000 đồng nên khi "buồn" họ không thể vào nhà vệ sinh được, và thứ nhu cầu này khi cần phải giải quyết thì không còn cách nào khác là họ sẽ kiếm gốc cây, bờ tường, chỗ khuất nào đó để "trút bầu tâm sự".
Để không còn cảnh tượng người dân đại, tiểu tiển bừa bãi nơi gốc cây, lề phố, bờ tường... làm mất mỹ quan, ô nhiễm vệ sinh môi trường đô thị, chính quyền TP. Hà Nội nên học tập cách làm của TP. HCM, kêu gọi các mạnh thường quân, các tổ chức liên kết tài trợ để xây dựng những khu nhà vệ sinh công cộng miễn phí.
Với các tổ chức ngân hàng, các doanh nghiệp có tiềm năng kinh tế cần có nhu cầu quảng cáo... họ có thể treo biển quảng cáo, đặt máy ATM ở nhà vệ sinh mà họ đã bỏ tiền ra lắp ghép, xây dựng cũng như duy trì hoạt động. Còn với tư nhân thì nên để cho họ khai thác song hành cùng sự hoạt động của nhà vệ sinh miễn phí bằng cách bán hàng hóa, nước giải khát, đồ lưu niệm... Hy vọng, bằng cách xã hội hóa như thế này, cảnh quan Hà Nội bớt đi cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh còn người dân cũng như du khách tham quan Thủ đô sẽ được phục vụ chu đáo.
Lê Hương Giang (Du Lịch- ĐHQG Hà Nội)
Hãy tham gia Diễn đàn! Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.
Tin bài liên quan