HỦ TỤC - GIỮ HAY BỎ: Chém lợn, đâm trâu... đều là hành động dã man

DUY HƯNG - THIÊN HƯƠNG |

Trên diễn đàn “Hủ tục - giữ hay bỏ” của Báo Lao Động được nhiều comment hưởng ứng, không chỉ vậy, nhiều người viết bài tham gia diễn đàn với cả tâm huyết, nỗi bức xúc của mình.

Cảm động nhất, ông Đản - nhà giáo già gần 90 tuổi - đi bằng xe buýt từ phố Huế (Hà Nội) đến Báo Lao Động (ở gần Gò Đống Đa) chỉ để nói rõ hơn những cảm nghĩ của mình bởi như ông nói, sợ bài viết chưa tải hết được tâm tư.

Những ý kiến thẳng thắn

Một hướng dẫn viên du lịch ở Mỹ (địa chỉ email namvungchodan@yahoo.com) đã comment cho bài “Lễ hội biến tướng sẽ thành xuyên tạc lịch sử” (http://laodong.com.vn/ban-doc/le-hoi-bien-tuong-se-thanh-xuyen-tac-lich-su-299699.bld) ngày 2.3.2015, nhận xét : “Tôi và nhiều người Mỹ cũng đã từng ra Hà Nội nhiều năm xem nhiều lễ hội. Nói chung lễ hội phía bắc đa số chỉ là “phong trào” tổ chức vì “thói quen” hằng năm! Hầu như là quang cảnh “lộn xộn, bát nháo, thiếu văn hóa”, nguyên nhân là các lễ hội làm việc chưa có “chuẩn mực”, thiếu nghiêm túc, thiếu tổ chức... không hề “rút kinh nghiệm” những lần lễ hội đã qua! Có rất nhiều lễ hội chỉ là “làm cho có” chứ về mặt “chất lượng lễ hội” rất là “tồi tệ” và rất “nguy hiểm” nếu như có chuyện gì xảy ra... đặc biệt là tình trạng “giành lộc”. May là số người tham dự không có đông như ở các bang của Mỹ!”. Có lẽ, đây là nhận xét với góc độ của người làm du lịch, khá thận trọng và cũng tinh tế khi so sánh. Tác giả này tuy không so sánh cụ thể, nhưng chỉ cần viết “may là số người tham dự không có đông như ở các bang của Mỹ” đã nói nhiều điều.

Nhận xét thẳng hơn, bạn Hoa từ email ongbanoi147@yahoo.com - gửi comment ngày 2.3.2015 cho rằng: “Lễ hội các nơi trong cả nước đã có từ lâu đời, mỗi nơi làm một kiểu, có những nơi vẫn giữ lại những cảnh ấu trĩ của thời xưa, thậm chí phản khoa học, gây bất bình cho du khách”. Đồng thời, bạn đọc có tên Hoa này cũng đưa ra câu hỏi chính xác: “Vậy Bộ VHTTDL ở đâu mà không chấn chỉnh ngay từ đầu, chính quyền địa phương sai phạm sao không xử lý, để làm bừa bãi, tự phát các trò không hay như vậy chứ? Thật đáng buồn”.

Bạn có email vit2015@yahoo.com gửi comment ngày 26.2.2015 cho bài “Các biến tướng của lễ hội” (http://laodong.com.vn/ban-doc/hu-tuc-giu-hay-bo-cac-bien-tuong-cua-le-hoi-299482.bld) không giấu vẻ bức xúc: “Nước đổ đầu vịt! Chém lợn là tư duy đao phủ sau lũy tre làng! Hủ tục này không có tính hội nhập quốc tế, bảo thủ, góp ý bao nhiêu cũng không nghe. Phải luật hóa mới cấm được”. Hoặc comment ngắn gọn hơn, bạn Nguyễn Văn Minh (nguyenvanminh101@gmail.com) comment ngày 27.2.2015 cho rằng: “Chém lợn, đâm trâu, giết cá voi hay chọi trâu... đều là hành động man rợ, thiếu văn hóa. Bộ VHTTDL nên chỉ đạo dẹp bỏ!”.

Trong khi đó, bạn đọc từ địa chỉ tantrinhthiminh@agribank.com.vn gửi đến diễn đàn comment ngắn gọn nhưng diễn tả đầy đủ sự bức xúc của mình. Chị viết :“Lễ hội chọi trâu của Đồ Sơn đến lễ chém lợn tôi đã cảm thấy nhiều phản cảm, song chẳng biết tham gia thế nào. Nay trên diễn đàn này, tôi đề nghị nên bỏ hẳn, bởi từ lễ hội mua vui này từ sự tàn bạo, dã man kéo theo nhiều tệ nạn xã hội và thương mại hóa”.

Ông giáo già đến với diễn đàn

Và chúng tôi thật sự cảm động, trong những người đến Báo Lao Động gửi bài cho diễn đàn “Hủ tục - giữ hay bỏ”, ông Nguyễn Văn Đản - nguyên là giáo viên Trường THPT Hai Bà Trưng, Hà Nội - dù tuổi đã cao, nói, ngày xưa cha ông ta tổ chức lễ hội, mọi người rất tôn nghiêm, một lòng thành kính những vị thần, những bậc tiền bối đã có công xây dựng quê hương. Người đi trẩy hội rất đông vui nhưng rất trật tự, không chen lấn, không nói to chứ đừng nói tới chuyện cười hô hố, chửi bậy, thậm chí đánh nhau ở một số hội như hiện nay”. Với cách nhìn của nhà giáo, ông lấy ví dụ ở một số nước xung quanh cũng lễ hội như ta để so sánh: “Ở Nhật Bản, cũng có lễ hội, cũng đi chùa thắp hương lễ Phật, họ đi cũng rất đông nhưng cũng rất trật tự, đứng lễ rất thành kính. Suy nghĩ và so sánh, tôi không khỏi xấu hổ và thấy thật buồn vì điều đó cho thấy, văn hoá của mình đang sa sút và thấp hơn của họ”.


DUY HƯNG - THIÊN HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".