Bình thường hay bất thường?
Việc GV sàm sỡ HS và Hiệu trưởng đánh HS, đúng sai không cần bàn cãi. Riêng vụ “HS nhổ tóc bạc cho thầy trong giờ học” vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Sau khi sự việc xẩy ra, ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Thắng A (Quỳnh Lưu) nêu quan điểm với báo chí: “Phải thừa nhận chuyện đó là chuyện không đúng, rõ ràng sai. Tôi đang chờ văn bản tường trình của thầy Tưởng, sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Quan điểm của nhà trường không dung túng cho những hành động trên".
Tuy nhiên, sau đó, trả lời phỏng vấn một tờ báo, ông Võ Minh Kỳ, Trưởng Phòng GD – ĐT huyện Quỳnh Lưu khẳng định: "Học sinh ở nhà thường hay nhổ tóc bạc cho ông bà, cha mẹ. Thế nên việc các em xoa đầu cho thầy và thấy thầy có tóc bạc và nhổ tóc cho thầy là điều bình thường và cũng đầy tính nhân văn...".
Báo chí cũng nêu quan điểm của ông Trần Thế Sơn - Trưởng phòng Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An là “sự việc này không có điều gì vi phạm hành chính. Hình ảnh trò và thầy gắn bó với nhau cũng là điều thường thấy ở các nhà trường”.
Sau đó, có nhiều ý kiến ủng hộ quan điểm của ông Kỳ và ông Sơn, phê phán nặng nề GV đã quay, phát tán clip “nhổ tóc”.
Thầy đã sai rồi
Theo giải thích của GV liên quan đến sự việc, hôm đó trong giờ mỹ thuật, ông bị mệt, HS lên xoa dầu, thấy thầy có tóc bạc nên tự nguyện nhổ giúp và ông đã đồng ý.
Chúng tôi đã xem video clip, thấy rõ sự việc một HS nam đứng nhổ tóc cho GV đang gục đầu xuống bàn, diễn ra ngay trên bục giảng, trong giờ học, phía dưới tất cả học sinh vẫn ngồi ngay ngắn. Cuối clip, khi GV ngẩng đầu lên, thần sắc bình thường, không có biểu hiện mệt mỏi.
Việc HS nhổ tóc bạc cho thầy, nếu diễn ra trong giờ ra chơi, hay một địa điểm khác, thì đó là điều bình thường, hoặc cũng có thể cho rằng đó là hành động thể hiện tình cảm thầy trò.
Tuy nhiên, sự việc diễn ra ngay trong giờ học, ngay trước mắt những HS khác vẫn còn ngồi ngay ngắn, là một hành vi không đẹp, không đáng có đối với môi trường sư phạm.
Một GV có ý thức về sự chuẩn mực của tác phong nhà giáo và sự tôn trọng HS thì sẽ không bao giờ nhờ vả và dĩ nhiên sẽ từ chối việc HS “xin” nhổ tóc bạc (hay tóc sâu) trong giờ học.
Mối quan hệ giữa GV- HS cũng có nhiều khác biệt với mối quan hệ giữa cha mẹ, ông bà với con cái, không thể đánh đồng.
Mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng chúng ta thử liên tưởng hình ảnh trong một cuộc họp cơ quan, thủ trưởng ngồi gục đầu cho nhân viên “tự nguyện” nhổ tóc bạc, trong khi tất cả các nhân viên khác vẫn ngồi ngay ngắn, chăm chú phía dưới. Phản cảm hay "nhân văn"?
Nếu theo ý hai vị lãnh đạo giáo dục, sự việc nói trên là “bình thường” hay “nhân văn”, giả sử “phong trào nhổ tóc bạc trong giờ học” diễn ra phổ biến, lúc đó các nhà trường sẽ như thế nào?
Nếu GV mệt, có thể xin nghỉ, hoặc giao lớp cho người khác trông. Còn nếu không bảo đảm sức khỏe mà vẫn cố lên lớp, thì không nên biểu dương, bởi vì trong trường hợp này, cả sức khỏe GV và chất lượng học tập của HS đều bị ảnh hưởng không tốt.
Sức thuyết phục của nhà giáo, theo chúng tôi, thể hiện ở phẩm tính quân tử, đàng hoàng, không vụ lợi, không bao giờ lợi dụng HS và cao hơn, đẹp hơn là sự cống hiến, hi sinh vì HS. Nếu không, trò sẽ chỉ buộc phải tuân thủ theo lời thầy khi còn đi học, chứ các em không phục và thầy không cảm hóa được trò.
Dĩ nhiên, sự việc “nhổ tóc bạc” không phải là quá nghiêm trọng, cũng chưa có chế tài hành chính nào để xử lý, nhưng thiết nghĩ sự đúng/sai trong môi trường giáo dục phải rõ ràng, dứt khoát. Lẫn lộn, mơ hồ, thậm chí việc sai mười mươi mà vẫn cho là đúng, thì sẽ để lại những hệ lụy khôn lường.
Biết sai, thấy sai để mà sửa. Con người không phải thần thánh. Ai cũng có lúc sai, có thể sai. Xin lỗi để thể hiện cầu thị, đó là cách ứng xử văn minh.
Xin được nói thẳng: Thầy ơi, thầy đã sai rồi. Clip quay cảnh HS nhổ tóc cho thầy bị phát tán trên mạng
Tin bài liên quan