Học nghề cho tương lai

Nguyễn Quốc Vỹ |

Hiện nay, sau khi đã biết được kết quả thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 thì nhiều phụ huynh và học sinh bắt đầu chọn ngành, chọn trường ở các trường Đại Học.

Khi lựa chọn ngành học và đăng ký ngành học để xét tuyển thì chính là đang tham gia vào một cuộc “chạy đua” mới. Những con số về điểm sàn, điểm chuẩn các năm trước hay chọn trường ở cấp độ trung bình,…đều làm cho mỗi người phải xem xét, đắn đo, cân nhắc, quyết định. 

Học Đại học không bao giờ sai và đó là điều nên khuyến khích, động viên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi lựa chọn việc học Đại học là sự yêu thích ngành nghề, ham học, thích học, muốn học và quyết tâm học để đạt được mục tiêu học tập. Trường Đại học chưa bao giờ và cũng không phải là nơi để người học khoe khoang, “ra oai” với gia đình, hàng xóm, bạn bè. Nơi đó cũng không có chỗ cho những người học làng nhàng, học cho có, học cho xong và tương lại thì…tính sau. 

Tôi có trao đổi với nhiều bạn trẻ đã tốt nghiệp Đại học và đang học Đại học. Một số ít các bạn trong số đó rất năng động khi tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, học thêm ngoại ngữ, tin học, đi làm thêm. Đó là điều rất đáng quý và cần thiết. Số đông còn lại là những bạn học Đại học nhưng không hiểu về ngành học và dự định cho tương lai gần cũng hoàn toàn không có, mục tiêu cũng không xây dựng được. 

Những năm gần đây, hệ thống trường nghề nói chung và đào tạo nghề nói riêng đã có những khởi sắc, những thành tích không thể chối bỏ. Rất nhiều trường nghề trong cả nước đã đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, được doanh nghiệp đánh giá rất cao vì đã chủ động kết nối trường nghề với doanh nghiệp. Ngoài ra, một điều dễ dàng nhận thấy về chương trình đào tạo giữa trường Đại học và trường nghề là số giờ thực hành, thực tập. Người học nghề đã có cơ hội thực hành ngay từ học kỳ đầu tiên và kỹ năng nghề chính là “điểm sáng” mà đào tạo nghề mang đến cho người học. 

Bên cạnh đó, nhiều trường Cao đẳng nghề không chỉ đào tạo, chú trọng đến thực hành mà còn đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây thực sự là những chương trình chất lượng cao khi người học được học và thực hành trên các trang thiết bị hiện đại và nhận được sự giảng dạy, hướng dẫn tận tình từ những giáo viên có nhiều kinh nghiệm cũng như giáo viên nước ngoài. Ngoài ra, người học nghề khi tham các các chương trình này có thể sử dụng tiếng Anh trong học tập và làm việc sau này vì chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh. 

Thiết nghĩ, mỗi bạn trẻ nên chọn một nghề và học nghề để trong tương lai gần có thể hành nghề không chỉ tại Việt Nam mà còn làm việc được tại các nước trong khu vực. Các nước trên thế giới, học nghề chưa bao giờ là “lỗi thời”. Ở Việt Nam, khi các bạn muốn làm việc cho các công ty đa quốc gia, các tập đoàn thì kỹ năng nghề là yếu tố quyết định. Và chính học nghề sẽ giải quyết điều đó cho các bạn. 

Nguyễn Quốc Vỹ Trần Phú, Quy Nhơn 


 

Nguyễn Quốc Vỹ
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".