H’Hen Niê: Không phải Thượng đế tạo ra Hoa hậu

QUANG ĐẠI |

Sau những ồn ào tranh luận về Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, cộng đồng mạng không khỏi cảm phục trước vẻ đẹp lộng lẫy trong tâm hồn, nghị lực của bông hoa đến từ đại ngàn Tây Nguyên.

Từ trước đến nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng, hoa hậu là một ưu đãi đặc biệt của thượng đế, với sự hoàn hảo về thể chất, trí tuệ và tâm hồn, với vẻ đẹp tự nhiên và rực rỡ như bông hoa nổi bật giữa ngàn hoa. Nhưng H’Hen Niê đã làm thay đổi quan niệm đó, khẳng định chính sự nỗ lực và nghị lực của con người, đã tạo ra hoa hậu, chứ không phải Thượng đế.

Nếu như H’Hen Niê tuân theo phong tục truyền thống, sớm bỏ học, sớm lấy chồng, thì số phận cô đã rẽ theo hướng khác, và chúng ta không có một hoa hậu hoàn vũ như hôm nay. Chính quan niệm và nghị lực không chấp nhận số phận, không đầu hàng hoàn cảnh, mới có một sinh viên, người mẫu, và có hoa hậu mang tên H’Hen Niê.

Hoa hậu H'Hen Niê.
Hoa hậu H'Hen Niê . Ảnh: Helino

Tuổi thơ, cô đã phải sớm lên nương rẫy, làm việc nặng nhọc. 13 tuổi đã là lao động chính trong nhà. Để vượt qua thời sinh viên, H’Hen Niê phải đi làm thêm đủ nghề, từ phát tờ rơi, phục vụ bàn, trang trí cây thông Noel và cả "osin"…

Vẻ đẹp hình thể của cô, cũng không phải do trời phú 100%, mà phải trải qua quá trình tập luyện, rèn luyện nghiêm khắc và khoa học, mới có được. Vẻ đẹp trí tuệ, kỹ năng ứng xử của hoa hậu, cũng phải trải qua quá trình học tập, thử thách gian nan, tôi rèn qua quá trình học tập và nhiều cuộc thi người đẹp trước đó.

Điều đáng ngạc nhiên là khi nói về những ngày tháng ấu thơ, sinh viên, H’Hen Niê không hề cho rằng vất vả, gian khổ, không oán trách, mà cô luôn nói về niềm vui, hạnh phúc và trải nghiệm từ quá khứ. Cô chia sẻ: “Tôi luôn tự hào và hạnh phúc về tuổi thơ của mình”. Tự hào về tuổi thơ, bố mẹ, gia đình, quê hương về dân tộc Ê đê, H’Hen Niê đã đem lại một thông điệp đầy tính nhân văn về vẻ đẹp và sức sống của các nền văn hóa.

Quan niệm của H’Hen Niê về tiền bạc, về những lời chỉ trích đối với nhan sắc của cô…cũng khiến chúng ta ngạc nhiên, khâm phục.

Giới trẻ, và chúng ta, đã có được nhiều bài học quý giá từ H’Hen Niê. Từ rất lâu, mới có một hoa hậu đem lại nhiều rung động sâu sắc và đẹp đẽ đến thế.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu H’Hen Niê được đón chào nồng nhiệt khi về trường cũ

NBT |

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê được chào đón nồng nhiệt khi trở về thăm trường cũ.

Hoa hậu H'Hen Niê, một góc nhìn khác

Đan Chi |

Mái tóc cắt ngắn hơi nam tính và gương mặt góc cạnh của H’Hen Niê có thể không quen mắt với nhiều người Việt khi họ nhìn nhận về một hoa hậu.

H’Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Cả một quãng đường dài phấn đấu

BÍCH NGỌC |

“Tôi đi làm đúng giờ và làm đúng, đủ hết những công việc của mình. Khi là sinh viên, tôi rửa bát, quét nhà, lau nhà... vì công việc này phù hợp và quen thuộc, thay vì đi làm gia sư. Và tôi được chị chủ khen “lần đầu tiên tìm được người giúp việc hài lòng như thế”. “Người giúp việc” H’Hen Niê hôm nào đó, tối 6.1, đã đội lên đầu chiếc vương miện trị giá 2,7 tỉ đồng, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoa hậu H’Hen Niê được đón chào nồng nhiệt khi về trường cũ

NBT |

Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê được chào đón nồng nhiệt khi trở về thăm trường cũ.

Hoa hậu H'Hen Niê, một góc nhìn khác

Đan Chi |

Mái tóc cắt ngắn hơi nam tính và gương mặt góc cạnh của H’Hen Niê có thể không quen mắt với nhiều người Việt khi họ nhìn nhận về một hoa hậu.

H’Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: Cả một quãng đường dài phấn đấu

BÍCH NGỌC |

“Tôi đi làm đúng giờ và làm đúng, đủ hết những công việc của mình. Khi là sinh viên, tôi rửa bát, quét nhà, lau nhà... vì công việc này phù hợp và quen thuộc, thay vì đi làm gia sư. Và tôi được chị chủ khen “lần đầu tiên tìm được người giúp việc hài lòng như thế”. “Người giúp việc” H’Hen Niê hôm nào đó, tối 6.1, đã đội lên đầu chiếc vương miện trị giá 2,7 tỉ đồng, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam...